Chuyên mục
Nữ bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria gây phẫn nộ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nữ bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria gây phẫn nộ

Chủ nhật 15/07/2012 12:52 GMT + 7
Sau khi báo tin về nhà, người thân chị Phong tới phòng khám nhưng không được vào thăm, lát sau người của phòng khám xuống thông báo chị Phong đã tử vong.


Đầu tháng 7 vừa qua, sau khi cùng nhóm bạn buộc hàng trăm quả bóng bay nhiều màu sắc vào thành cầu Long Biên (Hà Nội), chàng trai đã dẫn bạn gái lên cầu, mở hộp quà rồi vừa trao quà, trao nhẫn vừa nói "em đồng ý lấy anh nhé". Màn cầu hôn này khiến cô gái xúc động, ôm chầm lấy chàng trai trong tiếng vỗ tay chúc mừng hạnh phúc của nhiều người. Xem clip

Tháng 12/2011, trong cái lạnh hơn 15 độ C, giữa không gian thoáng đãng của sông Hồng (dưới chân cầu Long Biên, Hà Nội), một chàng trai đã tỉ mẩn kết 600 bông hồng thành hình trái tim để bày tỏ tình cảm với bạn gái. Xem ảnh

Tháng 1/2011, một nam thanh niên 25 tuổi ở Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bất chấp giá rét ra bãi giữa sông Hồng (dưới chân cầu Long Biên) để đào, vẽ trên nền cát giữa mặt sông mênh mông nước một trái tim lớn viết tên hai người với hy vọng buổi chiều cô bạn gái sẽ nhìn thấy khi đi qua cầu.

Để tặng bạn gái món quà độc đáo nhân dịp 8/32010, chàng sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội đã lên kế hoạch làm một tấm thiệp khổng lồ ở ngay bãi nổi dưới chân cầu Long Biên từ trước đó 2 tháng. Chàng trai huy động gần 20 người và mất 3 ngày mới hoàn thiện tấm thiệp. Dòng chữ khổng lồ 8/3 kèm 3 trái tim bằng cỏ rộng gần 5 m đã thu hút sự chú ý của những người qua cầu. Xem bài

Giáng sinh năm 2009, để bày tỏ tình yêu với bạn gái mới du học ở Nga về, chàng sinh viên tên Bắc (năm 3 ĐH Thành Đô, Hà Nội) đã viết lời tỏ tình dưới bãi cát sông Hồng với dòng chữ, "Với thế giới em chỉ là ai đó, nhưng với anh em là tất cả". Kèm theo đó là hàng trăm bông hoa hồng được kết thành chữ "Anh yêu em"viết bằng tiếng Nga. Việc tỏ tình của chàng sinh viên đã gây tò mò với những người đi đường và gây ách tắc trên cầu Long Biên cả tiếng đồng hồ.
Phương SơnVụ việc xảy lúc 22h ngày 14/7, tại phòng khám đa khoa Maria (số 65-67 đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội).

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Phong (34 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).
 
 
Nạn nhân tử vong tại phòng khám Maria

Ông Lê Đắc Dũng (cậu của nạn nhân) kể lại: “Buổi chiều đi làm về, cháu tôi gọi điện về nhà nói sẽ về muộn vì thấy người mệt mỏi nên đã đến phòng khám đa khoa Maria để khám. Đến cuối giờ chiều, cháu tôi gọi điện cho chúng tôi đến vì thấy tình trạng mình không ổn”.

Ngay khi nhận được cuộc gọi của cháu, ông Dũng cùng một số người thân ngay lập tức chạy đến phòng khám. Nhưng theo lời kể của ông Dũng, khi đến gia đình ông bị một số nhân viên của phòng khám ngăn cản không cho lên phòng nơi chị Phong đang điều trị.

“Ngồi dưới đợi, lúc lâu sau một người của phòng khám chạy từ trên xuống thông báo cháu tôi đã bị tử vong”, ông Dũng nghẹn ngào.

Theo thông tin chúng tôi có được, chị Phong thanh toán tiền khám, điều trị vào khoảng 18h49’ ngày 14/7, được chỉ định truyền 3 chai dịch, làm điện tâm đồ và một số thủ thuật khác. Tổng số tiền mà nạn nhân đã bỏ ra lên tới gần 9 triệu đồng.

Biên bản chị Phong tử vong được đại diện các bên lập vào lúc 21h35.

 
Biên bản lập tại phòng khám

Khi biết tin có bệnh nhân tử vong trong phòng khám, ngay trong tối 14/7, đã có rất đông người nhà bệnh nhân và người dân gần đó bức xúc tới quây kín phòng khám đa khoa Maria.

Ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng cũng đã có mặt, tiến hành lập các thủ tục có liên quan.

Hiện nguyên nhân cái chết của chị Phong đang tiếp tục được làm rõ.

Trước đó, vào ngày 27/6, phòng khám đa khoa Maria, đã bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội lập biên bản và xử phạt với số tiền hơn 11 triệu đồng, vì có nhiều sai phạm trong khám, chữa bệnh như: Thu phí một số dịch vụ kỹ thuật khi chưa niêm yết giá; không thực hiện đầy đủ việc ghi chép hồ sơ, sổ sách bệnh án của bệnh nhân; quảng cáo không đúng nội dung đã được cấp phép...

Một ngày trước đó (26/6), Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã nhận được đơn tố cáo Phòng khám đa khoa Maria của chị Đ.T.K.Q. (35 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội), bác sĩ người Trung Quốc đã khám và chẩn đoán chị bị sùi mào gà và có dấu hiệu ung thư.

Sau 4 ngày điều trị, chị Q. đã phải chi trả gần 24,4 triệu đồng, nhưng bác sĩ yêu cầu chị phải điều trị 15 ngày mới đỡ. Do không đủ sức chi trả, chị Q. đến Bệnh viện nhà nước kiểm tra, và bệnh viện kết luận sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường.


Khi biết tin có bệnh nhân tử vong trong phòng khám đa khoa Maria, rất đông người dân đã tụ tập quanh phòng khám để thể hiện sự bức xúc.

 
Sổ khám bệnh của chị Phong.
 

Chẩn đoán của bác sỹ về bệnh của chị Phong và liệu pháp chữa trị.
 

Hóa đơn thanh toán tiền khám chữa bệnh của chị Phong, với tổng số tiền gần 9 triệu đồng.

Phạm Thanh
Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.