Chuyên mục
Người phụ nữ lần đầu thấy ánh Mặt trời sau 500 ngày sống ở độ sâu 70m

Người phụ nữ lần đầu thấy ánh Mặt trời sau 500 ngày sống ở độ sâu 70m

Thứ bảy 15/04/2023 11:11 GMT + 7

Một người phụ nữ Tây Ban Nha đã trở lại mặt đất sau khi sống một mình 500 ngày dưới hang sâu 70 mét, nơi không có ánh sáng Mặt trời chiếu tới.

 

Nữ vận động viên thể thao mạo hiểm Beatriz Flamini, bước ra khỏi hang động sau 500 ngày.

 

Sau 500 ngày sống dưới hang sâu, vận động viên thể thao mạo hiểm Beatriz Flamini, 50 tuổi, đã quay trở lại mặt đất vào sáng ngày 14/4. Bà được các bác sĩ và nhà tâm lý học kiểm tra nhanh tình trạng.

Bà sau đó tham gia cuộc họp báo kéo dài 50 phút. “Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ ra ngoài và sau đó đi tắm”, bà nói trong phòng họp báo. “Tôi không nghĩ rằng lại nhận được sự quan tâm lớn đến như vậy”.

Ngày 20/11/2021, Beatriz Flamini bước vào hang sâu ở vùng ngoại ô thành phố Granada. Bà muốn tìm hiểu thêm về cách tâm trí và cơ thể con người có thể thích nghi với sự cô đơn và thiếu thốn cùng cực.

Tình trạng của Flamini dưới hang sâu được một nhóm các nhà khoa học đến từ 3 trường Đại học Almeria, Granada and Murcia theo dõi thường xuyên thông qua thiết bị đặc biệt.

Nữ vận động viên đến từ Madrid được cho là đã phá kỷ lục người sống tự nguyện một mình dưới hang sâu lâu nhất. Kỷ lục người có thời gian sống sót lâu nhất dưới lòng đất do bị mắc kẹt thuộc về 33 thợ mỏ Chile và Bolivia, những người đã trải qua 69 ngày sống ở độ sâu 688 mét, sau vụ sập mỏ năm 2010.

 


Bức ảnh hé lộ cuộc sống của Beatriz Flamini trong hang động.

 

Flamini nói bà mất khả năng tính toán về thời gian sau ngày thứ 65 dưới hang sâu. Giải thích về cách để sống cô độc dưới hang sâu lâu như vậy, Flamini nói bà đã trải qua sự chuẩn bị về tinh thần, cũng như tích lũy kinh nghiệm trong thời gian dài.

“Có những thời khắc thực sự khó khăn, nhưng cũng có những thời khắc rất đẹp. Tôi đã hoàn thành mục tiêu sống trong hang động trong 500 ngày”, bà chia sẻ.

Flamini cho biết, bà đã dành thời gian một cách bình tĩnh và có mục đích thông qua đọc, viết, vẽ, đan len, qua đó tận hưởng chính mình.

Trải nghiệm khó khăn nhất của Flamini là bị đàn ruồi kéo tới. “Chúng xuất hiện khắp nơi, đẻ ấu trùng. Tôi không kiểm soát được việc đó. Điều này không tốt lắm cho sức khỏe”, bà chia sẻ.

Nữ vận động viên nói bà đã yêu cầu nhóm hỗ trợ không được liên lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả khi người thân qua đời. Nói về thời khắc được đưa lên mặt đất, bà chia sẻ: “Lúc đó tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, tôi nhận thấy có người xuống để đưa tôi lên. Tôi nghĩ rằng, sớm vậy sao, tôi còn chưa đọc xong cuốn sách”.

Dù sống 500 ngày trong hang động không có ánh sáng nhưng Flamini chia sẻ rằng bà không cảm thấy nhớ ánh sáng Mặt trời, không bị kinh ngạc khi bước ra khỏi hang động.

 

Đăng Nguyễn

Nguồn: nguoiduatin.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.