Chuyên mục
Paul Walker: Đừng khóc khi tốc độ giết tôi
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Paul Walker: Đừng khóc khi tốc độ giết tôi

Thứ hai 09/12/2013 12:29 GMT + 7
Nổi tiếng qua loạt phim Fast & Furious và ra đi mãi mãi trong một chiếc xe thể thao trên đường cao tốc, tài tử 40 tuổi khiến hàng triệu người tiếc thương. Cuộc đời anh cũng thăng trầm để rồi kết thúc khốc liệt “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

 

Ngày cuối của tháng 11, tài tử Paul Walker, chàng trai có đôi mắt xanh, bộ ria nam tính của series Fast & Furious (Quá nhanh & quá nguy hiểm) đã chẳng thể ngờ mình không kịp chào đón tháng 12, tháng của rộn rã Giáng sinh, của sự sống tái sinh... Anh ra đi trong vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng ở miền nam California, bỏ lại vai diễn phần 7 của series bom tấn này. Cả phim trường Fast & Furious ngơ ngác buồn, người thân, người hâm mộ bàng hoàng, xót xa.

Sinh nghề... tử nghiệp

Từ hơn một thập kỷ qua, Paul Walker đã gắn bó cùng những chiếc xe hơi trong loạt phim Fast & Furious. Cùng với Vin Diesel, anh đem tới cho khán giả trên toàn thế giới những màn đua xe đẹp mắt, những pha hành động kịch tính qua mỗi phần phim.

Vừa chạm mốc tứ tuần 2 tháng trước, cũng vừa được cơ hội chăm sóc cô con gái 15 tuổi, thế nhưng, tốc độ và những chiếc xe, thứ đã đem tới thành công trong sự nghiệp cho Paul lại cũng chính là thứ cướp đi sinh mạng của anh.

Dường như, có một linh cảm không lành bởi cách đó ít hôm, khi trả lời phỏng vấn về Fast & Furious, MC hỏi, anh có định đóng tiếp Fast & Furious 8 không? Paul đã đáp rằng: “Tôi không biết liệu tôi sẽ có mặt ở đó được hay không”.

 

Và cũng trong bài phỏng mới nhất với trang WENN, Paul Walker đã có những tâm sự về nỗi day dứt vì đã không ở bên con gái trong suốt những năm tuổi thơ. Anh cảm thấy mình chưa phải là người cha chu toàn và khó có cơ hội sửa sai. Anh không chắc rằng mình sẽ có đủ thời gian chăm sóc con gái. Sự lo lắng ấy không thừa nữa bởi giờ đây anh đã về với lòng đất lạnh, bỏ lại con mình.

Trên chiếc Porsche Arrera GT đỏ, người bạn của Paul, một tay đua kỳ cựu đã mất kiểm soát khiến xe đâm vào gốc cây tại Velencia, Santa Clarita, California rồi bốc cháy. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, Paul vẫn còn sống và đã cố thoát ra nhưng chiếc xe bốc cháy quá nhanh khiến thân thể cả 2 bị thiêu rụi. Paul ra đi với nhiều nỗi dở dang, đặc biệt là vai diễn Fast & Furious 7 đang bỏ ngõ.

Ghi dấu nhờ những vai phụ

Paul William Walker IV (12.9.1973 - 30.11.2013) là con trai của người mẫu Cheryl và Paul William Walker III. Anh sinh ra tại Glendale, California nhưng lớn lên ở San Fernando Valley, Los Angeles và mang trong mình 3 dòng máu: Ireland, Anh, Đức. Mẹ anh là một người mẫu, cha làm việc ở công ty thoát nước. Paul theo nghiệp mẹ làm người mẫu nhí từ năm hai tuổi. Tốt nghiệp trung học và bị ép buộc theo học ngành Sinh vật biển ở Đại học California, nhưng đam mê diễn xuất thôi thúc và anh quyết dấn thân.

Năm 1986, Paul lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với một vai phụ lướt qua trong phim kinh dị Monster in the Closet. Sự nghiệp điện ảnh của anh chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1998 với vai chính trong phim hài Meet the Deedles. Tuy nhiên, may mắn chưa đến với Paul khi bộ phim bị chê thảm hại. Sau đó, nam diễn viên sở hữu đôi mắt xanh mộng mơ đành đóng vai “kẻ xấu” trong các phim tình cảm dành cho thanh thiếu niên như She’s All That hay Varsity Blues.

 

Cứ thế, mọi thứ êm đềm trôi qua cho đến khi anh nhận đề cử ba giải Oscar vào năm 1999 cho vai diễn trong bộ phim Pleasantville bên cạnh các ngôi sao lớn như Joan Allen, Jeff Daniels, William H. Macy... Nhưng tiếc rằng đề cử ấy cũng chỉ là... vai phụ. Con đường đi tới thành công với Paul dường như vẫn chưa rộng mở. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa như Leonardo DiCaprio, Matt Damon hay Ben Affleck đã trở thành những tài tử nổi tiếng ở Hollywood thì Paul vẫn lẹt đẹt với các vai phụ…

Rồi định mệnh cũng đến đúng như tên gọi của bộ phim “Quá nhanh, quá nguy hiểm - Fast & Furious, anh gặp Vin Diesel và trở thành cặp bài trùng số 1 suốt các phần phim bom tấn này. Thậm chí họ còn hứa hẹn sẽ sát cánh cùng nhau đến phần 9. Tiếc rằng, mệnh trời khó cưỡng. An ủi thay đã từng có một câu trả lời phỏng vấn anh trả lời trước đó rằng: “Nếu một ngày nào đó, tốc độ giết chết tôi, xin đừng khóc bởi lúc đó tôi đang mỉm cười” (If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling).

 

Một nhân cách cao đẹp

Nếu trên phim ảnh, Paul chỉ là chàng trai đam mê tốc độ thì ngoài đời, người đàn ông mang cung Xử nữ này thích lướt sóng, thích làm từ thiện. Niềm đam mê sưu tập xe hơi và những cuộc đua tốc độ cao là một phần rất lớn trong cuộc sống của anh. Khi được hỏi về sở thích này, anh chỉ cười và nói: “Khi ngồi trong xe, tôi quên tất cả mọi thứ. Tôi thực sự muốn vượt qua mọi giới hạn. Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh cuộc đua”. Khi rảnh rỗi, Paul thích chơi đùa với những con thú cưng và đôi khi hài hước so sánh khả năng xoa dịu tinh thần của môn lướt sóng giống như ngồi thiền hàng giờ đồng hồ. Anh giải thích: “Đại dương thật mênh mông, lúc yên bình lúc đáng sợ. Khi tôi lướt trên đầu một con sóng, cả thế giới như biến mất, chỉ còn mình tôi với biển cả bao la, thật thú vị!”.

Dù đã nổi tiếng và được mến mộ, Paul thực sự không thích phô trương. Anh tâm sự: “Có người cho rằng ta cứ phải tham dự tất cả các buổi dạ tiệc, có mặt ở các hộp đêm, thò mặt vào các phòng dành riêng cho giới “quý tộc”, làm quen người này người nọ. Còn tôi thì rất ghét những chuyện ồn ào đó, việc gì cứ phải đi tán chuyện với những người đó chứ”.

Rất hiếm diễn viên có bản lĩnh biết giữ mình trước cuộc sống phù du nơi kinh đô điện ảnh như Paul Walker, có lẽ vì thế mà anh không sáng rực để vụt tắt mà là một ngôi sao luôn sáng một cách bình dị trên dải ngân hà ấy. Có một điểm rất thú vị là anh chỉ xem lại những bộ phim mình từng diễn một lần duy nhất bởi anh thường cảm thấy ngượng mỗi khi nhìn thấy bản thân trong phim. Với Paul, đóng phim không phải là tất cả bởi “tôi vẫn còn rất nhiều điều phải quan tâm”.

Điều quan tâm ấy chính là tháng 1.2010, Paul bay tới Haiti để giúp đỡ những người dân trải qua một trận động đất kinh hoàng tại đây. Nhận ra sự cần thiết của một đội cứu hộ phản ứng nhanh, Paul đã sáng lập nên Reach Out Worldwide (ROWW), một tổ chức với nhiệm vụ “đến nơi nhanh chóng, dọn đường, cung cấp những nhu cầu thiết yếu và giúp đỡ về mặt y tế để làm dịu nỗi đau cho những người sống sót, đồng thời mang hy vọng đến trong cả những tình huống đen tối nhất”. Mới đây nhất, anh cũng đã kêu gọi ủng hộ nhân dân Philippines vượt qua bảo Haiyan. Paul luôn thế, âm thầm làm những điều tốt đẹp, không đợi báo đáp. Để đến khi lìa trần, những việc anh làm được ghi nhận tất cả bằng lòng cảm kích, tình yêu thương lớn lao khó có thể đo đếm.

 

Paul cũng đã từng làm “tiên ông” cho một đôi trẻ nghèo, không có đủ tiền mua nhẫn cưới cách đây 10 năm. Câu chuyện xảy ra gần 10 năm trước, trong kỳ nghỉ lễ 2004. Anh ghé vào cửa hàng trang sức Bailey Banks and Biddle Jewelers ở Santa Barbara, California, Mỹ. Ở đó, anh chứng kiến một đôi trẻ đang chọn nhẫn đính hôn. Cô gái thích một chiếc nhẫn nhưng giá của nó nằm ngoài khả năng của chàng trai - 10.000USD (gần 210 triệu đồng). Cả hai đành rời khỏi đi trong nuối tiếc. Chứng kiến từ đầu đến cuối, Paul đã mua và dặn người bán hàng giữ kín danh tính của anh. Mãi đến lúc anh mất đi, đôi trẻ ngày nào đã òa khóc khi được người bán hàng tiết lộ về câu chuyện thần tiên này trên kênh CBS. Paul là thế, dũng mãnh trên xe đua nhưng lại tràn trề yêu thương trong cuộc sống thường nhật. Lần xuất hiện rạng rỡ nhất của anh cũng cách đây 1 tháng, đó là khi anh làm phù rể cho cậu em trai Caleb Walker, 36 tuổi.

 

Đau đáu nỗi niềm làm cha

Nét lãng tử pha trộn sự rắn rỏi khiến các cô gái cực kỳ yêu mến và hâm mộ anh. Nhưng Paul khá kín kẽ, danh sách người tình của anh có lẽ chỉ có thể suy đoán qua những cái tên nữ diễn viên Bliss Ellis, Jasmine Pilchart-Gosnell, Genenis Rodriguez. Nhưng, hệ quả thời kỳ thanh niên bồng bột của anh chính là Rebecca McBrain. Tình yêu nông nổi ấy với kết quả là anh có con sớm, khi mới chỉ 25 tuổi. Dù thế anh vẫn không sẵn sàng kết hôn: “Trái tim tôi muốn ở bên cạnh con gái nhưng lý trí lại không cho phép”.

Rất may là vài năm sau, cô con gái 15 tuổi Meadow Walker đã chuyển về ở hẳn với cha và Paul Jasmine Pilchard-Gosnell, người tình kém Paul 17 tuổi.

Cô bé 15 tuổi và ông bố 40 tuổi rất hợp nhau. Thỉnh thoảng Meadow than phiền rằng: “Bố vắng nhà nhiều quá”! Lời than thở ấy sẽ chẳng thể còn nữa bởi bố của bé sẽ vắng nhà mãi mãi. Hy vọng ở nơi thiên đường, anh vẫn mỉm cười dõi theo từng bước của con mình.


Thương Hoài
Nguồn: thebox.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.