Chuyên mục
Khách sạn siêu sang Mardan Palace của Telman Ismailov giờ ra sao?

Khách sạn siêu sang Mardan Palace của Telman Ismailov giờ ra sao?

Thứ năm 16/11/2017 17:33 GMT + 7
Vừa qua, một tòa án ở Nga đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với doanh nhân Telman Ismailov- cựu chủ nhân chợ Vòm do bị cáo buộc tổ chức giết 2 người. Có nguồn tin cho rằng Telman Ismailov hiện đang lẩn trốn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng thông tin ông ta đã trốn đi nước khác.

 

Gần đây, các phương tiện truyền thông đưa tin khách sạn Mardan sang trọng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ - "đứa con cưng" Telman Ismailov bị trộm cướp viếng thăm. Và đâu là sự thật? Khách sạn Mardan đóng cửa không đón khách và được bảo vệ như một cơ sở quân sự. Tuy nhiên, phóng viên Alice Burova đã có thể xâm nhập vào trong khu vực khách sạn để tìm hiểu tình trạng nơi này hiện nay.



Telman Ismailov tại khách sạn Mardan Palace vào thời hoàng kim

Khách sạn có nội thất sang trọng làm từ các chất liệu như vàng, pha lê, đá cẩm thạch...

Được xây dựng bởi Telman Ismailov với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ USD, khách sạn Mardan Palace tự hào có hồ bơi lớn nhất ở Địa Trung Hải (đủ cho 1.000 khách) và được quảng cáo là một trong những khách sạn sang trọng nhất châu Âu. Khách sạn như một cung điện, có nội thất sang trọng làm từ các chất liệu như vàng, pha lê, đá cẩm thạch... với 10 nhà hàng, 11 quầy bar, 546 phòng, trong đó có hai phòng siêu sang với bể bơi riêng.

Năm 2009, trong dịp khai trương Mardan Palace, nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như  Jennifer Lopez, Sharon Stone, Richard Gere, Monica Bellucci, Philip Kirkorov ...đều có mặt. Với vị trí tỷ phú giàu thứ 76 của Nga theo bảng xếp hạng của Forbes khi đó, Telman đã vung tay chi 35 triệu đôla để tổ chức tiệc khai trương với sự có mặt của nhiều nhân vật có thế lực, trong đó có cả cựu thị trưởng Moskva Yuri Luzhkov.

Nhưng giờ đây Mardan Palace đang chịu số phận hẩm hiu sau khi ông chủ Telman Ismailov lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và mới đây, Telman vừa bị Tòa án Nga phát lệnh truy nã quốc tế do bị cáo buộc tổ chức giết 2 người.

Hồ bơi lớn nhất thế giới 16 mét vuông trong Mardan Palace không còn vẻ lộng lẫy như ngày khai trương, giờ đây chỉ còn lại lớp rong rêu cáu bẩn phủ trên mặt nước.

Khách sạn Mardan của cựu tỷ phú Ismailov đã bị rao bán để gán nợ với giá rẻ hơn 12 lần so với giá ban đầu.

Một nhân viên an ninh của khách sạn đã làm việc lâu năm tại đây cho biết: "Tất cả nhân viên đều bị sa thải, chỉ có nhân viên an ninh vẫn còn được giữ lại . Chúng tôi đã không được trả tiền 4-5 tháng rồi. "

Nhân viên này cũng không muốn bình luận về việc báo chí địa phương đưa tin rằng khách sạn đã bị bọn trộm cướp đi tất cả mọi thứ, từ vòi tắm đến các chi tiết trang trí độc đáo, thậm chí cả hàng rào bằng vàng. Nhưng đồng thời anh ta chỉ cho phóng viên  thấy các đồ trang trí đắt tiền của hãng Swarovski vẫn còn nằm lăn lóc ngay trên mặt đất, nhưng không ai lấy chúng.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài khách sạn không hề đón khách. Điện đã bị cắt 20 ngày trước, hệ thống an ninh không hoạt động. Khách sạn Mardan Palace được xem là đắt nhất châu Âu ngày nay đang giống như miền đất hoang tàn sau thảm họa hạt nhân.

Nguồn tham khảo: 
http://www.ntv.ru/video/1535870/
Nguồn: ntv.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.