Chuyên mục
Xúc động cảnh cậu bé 7 tuổi ở nhà một mình sau chiến thắng COVID-19

Xúc động cảnh cậu bé 7 tuổi ở nhà một mình sau chiến thắng COVID-19

Thứ tư 02/06/2021 16:00 GMT + 7

Sau khi được điều trị khỏi bệnh COVID-19, bé H.N.K (sinh năm 2014, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) được về nhà trong niềm vui mừng mọi người. Tuy nhiên, những ngày này bé vẫn phải tự cách ly một mình ở nhà, vì mẹ và bố là các ca F0 và F1 vẫn còn đang điều trị và cách ly tập trung. Ngôi nhà của bé hiện cũng đang nằm trong khu vực phong tỏa. 

 

 Bí thư chi Đoàn Trần Thị Phương Ánh (thứ 2 từ phải qua) và các bạn ĐVTN đón bé K.N lúc vừa xuống xe cứu thương để về nhà

 

Năm nay, cậu bé 7 tuổi N.K có một ngày Quốc tế thiếu nhi thật đặc biệt, trong ngôi nhà không có người thân nào bên cạnh.

 


Bé K.N làm biểu tượng chiến thắng khi nhận quà 1/6 - ảnh Trung Trương


Trước đó, gia đình nhỏ gồm 3 người trú ở đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà này luôn quây quần bên nhau. Cho đến khi người bạn thân học cùng lớp của bé là N.N.M.K (bệnh nhân 3774) ở trường Tiểu học Nguyễn Thái Học được xác định dương tính với COVID-19.

Ngày 14/5, bé N.K được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 15/5 cho kết quả bé dương tính với SARS-CoV-2. Mẹ của bé là chị T.T.N.A, công nhân may cũng trở thành F0, còn bố bé là anh H.Q.T, nghề nghiệp lái xe VNPost là F1.

Sau 15 ngày điều trị ở Bệnh viện Hòa Vang, ngày 31/5/2021, cậu bé bệnh nhân 3876 ấy chiến thắng COVID-19, được đưa về nhà tự cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính. Nhưng bố mẹ bé thì vẫn còn phải tiếp tục phải điều trị và cách ly tập trung.


Chiều 31/5, những người chứng kiến hình ảnh em bé trong bộ đồ bảo hộ chống dịch kín mít bịt bùng như phi hành gia lẫm chẫm bước xuống xe cứu thương để vào nhà đều không nén được xúc động. Thời tiết 3 giờ chiều nắng nóng, lại trong lớp đồ bảo hộ còn khó thở hơn, thế mà cậu bé không than vãn bất kì điều gì, ngược lại còn vui khi được về nhà. Một đứa trẻ phải chống chọi với COVID-19 và giờ sẽ phải ở nhà một mình mà không có ai bên cạnh, lại đúng dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Và chính ngôi nhà của bé K.N hiện cũng đang nằm trong khu vực phong tỏa để phòng chống COVID-19.

Có các anh chị Đoàn viên tiếp sức

Bạn Trần Thị Phương Ánh – Bí thư chi Đoàn khối phố An Cư III (Đoàn phường An Hải Đông), cho biết khi nhận thông tin cậu bé H.N.K được công bố khỏi bệnh và sắp về nhà trong cảnh không có người thân bên cạnh, chính quyền địa phương đã trao đổi với các hội đoàn thể lên phương án chăm sóc, tiếp sức cho em, giúp giảm bớt lo lắng của gia đình khi chưa thể về nhà.

Đoàn Thanh niên phường An Hải Đông lập tức phân công nhau đến dọn dẹp vệ sinh căn nhà của em. Đồng thời bạn Phương Ánh được trực tiếp giao nhiệm vụ làm “bảo mẫu” cho bé những ngày này. Công việc cụ thể là hỗ trợ cậu bé về ăn uống, sinh hoạt, dạy em học và sắp xếp thời gian cho em xem ti vi sao cho hợp lý nhưng cũng không quên nhắc nhở em và chính mình luôn giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.

“Lúc đầu nghe tin bé là F0 khỏi bệnh về nhà mà không có người thân và phải cách ly tại nhà một mình tiếp 14 ngày, mình rất xúc động. Em chỉ mới 7 tuổi mà đã dũng cảm chiến thắng bệnh tật như thế, thì việc làm “bảo mẫu” của mình có đáng kể gì. Đây cũng là dịp thử thách bản thân mình”, bạn Phương Ánh bộc bạch.

Bạn Phương Ánh cho biết bố mẹ của cậu bé dũng cảm cũng gọi điện hỏi thăm bé liên tục, và đặt mọi niềm tin vào các bạn Đoàn viên trong những ngày đặc biệt này.

Tôi gặp cậu bé K.N khi em đang mải mê lắp ráp mô hình lego, món quà của các anh chị trao tặng nhân ngày 1/6. Chúng tôi giữ khoảng cách với nhau trò chuyện và khuôn mặt vui vẻ của em không hề thấy một chút lo lắng hay bối rối.

 


Bé K.N tự học ở nhà - ảnh Trung Trương

 


Và cho cá ăn - ảnh Trung Trương


Cậu bé kể, ở nhà ngoài việc cách ly đúng cách, cậu còn cho cá ăn, tưới cây, và chăm chỉ làm bài tập. Cậu cầm điện thoại của chị Ánh gọi cho bố và mẹ: “Ba mẹ và gia đình cứ yên tâm điều trị và cách ly nhé! Con ở nhà luôn có các cô chú, anh chị bên cạnh”.


Trung Trương

Nguồn: tienphong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.