Chuyên mục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

"Vàng thau lẫn lộn" và những chiêu "làm tiền" mượn mác trí thức

Thứ tư 22/01/2014 17:42 GMT + 7
Những ngày cuối năm, dư luận cả nước đang nóng lên từng ngày với nhiều vụ án cỡ lớn được đưa ra xét xử như siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như; Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng và các đồng phạm hay đại án hàng ngàn bánh ma túy, với gần trăm bị cáo (Quảng Ninh); vụ hỗn chiến giữa hàng ngàn công nhân với bảo vệ tại công trường nhà máy Samsung (Thái Nguyên)...

Khi thông tin còn chưa kịp vãn hồi, dư luận lại một lần nữa cảm thấy bất an trước hàng loạt vụ lừa đảo mượn danh những người công tác trong lĩnh vực báo chí, văn chương, công an... Dưới đây là một trong số ít trường hợp PV báo Đời sống và Pháp luật muốn đề cập đến trong khuôn khổ bài viết, nhằm đem đến góc nhìn về một thực trạng đầy nhức nhối.

 
Nhóm phóng viên VTV rởm đang nhận tiền tại Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai.

Hiện thực nhói lòng

Vụ việc đầu tiên xảy ra trong thời gian gần đây mà chúng tôi muốn đề cập đến là trường hợp của những kẻ mượn danh cơ quan báo chí làm những điều phạm pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo tin mới nhất, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng giả danh Đài truyền hình Việt Nam (ĐTHVN) đi "đánh thuê". Các đối tượng gồm: Bùi Xuân Hiệu (SN 1973, trú tại phường Nam Thành, TP. Ninh Bình - PV Đài truyền hình Ninh Bình), Phan Bùi Khang (SN 1985, quê Nghệ An, hiện trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội - nhân viên Công ty truyền thông thương hiệu Việt) và Dương Thị Kiều Trang (SN 1991, tân cử nhân trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà  Nội, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).

Thông tin ban đầu cho biết, từ tháng 12/2013, các đối tượng đã liên tục liên hệ với Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - Indevco (thuộc KCN Chu Lai) với giấy giới thiệu giả là phóng viên ĐTHVN cử đến tìm hiểu tình hình sản xuất của công ty. Sau nhiều lần gặp gỡ, thương lượng, các đối tượng này yêu cầu đại diện doanh nghiệp phải đưa 5.000 USD, nếu không sẽ viết bài phản ánh việc công ty gây ô nhiễm môi trường (thông tin được cho là vu khống đối với công ty này - PV). Các đối tượng yêu cầu công ty phải đưa trước 3.000 USD.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai đã liên hệ với ĐTHVN để xác minh thông tin. Kết quả xác minh cho thấy, đây là giấy giới thiệu giả, 3 đối tượng đã giả danh phóng viên ĐTHVN để "làm tiền" doanh nghiệp. Sự việc đã được báo cáo với lãnh đạo bộ Công an. Ngày 4/1/2014, khi các đối tượng đang nhận 3.000 USD, lực lượng công an đã mật phục, bắt quả tang. Khám xét tại chỗ và nơi ở của những đối tượng này, cơ quan chức năng thu giữ nhiều giấy giới thiệu khống, con dấu giả của một số cơ quan nội chính và cơ quan báo chí Trung ương, một số tên cá nhân, đơn vị tiếp tay cho hành vi giả danh, tống tiền doanh nghiệp...

Cũng theo lời khai, các đối tượng được sự "giật dây" của chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất kính tại Ninh Bình. Vì mục đích cạnh tranh thiếu lành mạnh, ông này đã chi 500 triệu đồng để thuê các đối tượng đi "đánh thuê".

Không chỉ "nhà báo" lừa mà ngay cả một nhân vật tuy tuổi đời còn rất trẻ và được cho là "nhà văn" nổi đình đám trên mạng Internet, tác giả của 2 truyện bán chạy là "Chị ơi...  anh yêu em" và "Em gái của trời" cũng đã bị công an quận Bình Thạnh (TP. HCM) bắt giữ vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt người. Đó là trường hợp của nghi can Đoàn Mạnh Quang (SN 1989, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Bất ngờ hơn, Quang cũng được biết đến với cái tên Cusiu từng gây sốt trên cộng đồng mạng và là thành viên của rất nhiều diễn đàn về văn chương, công nghệ.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Đời sống và Pháp luật, với tầm ảnh hưởng của một "nhà văn" mới nổi và thương hiệu đã kỳ công xây dựng trên mạng, Quang lập ra nhiều topic rao bán sản phẩm với giá rẻ và giới thiệu rằng nhập ở nước ngoài về, hàng chính hãng. Qua mạng Internet, Quang tiếp xúc với những người có nhu cầu mua, yêu cầu họ phải chuyển tiền đặt cọc, khoảng 30% giá trị món hàng rồi Quang sẽ giao hàng tận nơi, khi đó sẽ thanh toán khoản tiền còn lại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc, Quang không thực hiện đúng các cam kết. Nạn nhân của Quang ở khắp các tỉnh thành từ Nam chí Bắc.

Hành vi nhận tiền đặt cọc nhưng không giao hàng của Quang diễn ra trong thời gian dài, cộng đồng mạng đã tổ chức truy lùng "nhà văn" này. Đến khi "nhà văn" xuất hiện tại một địa điểm để giao dịch mua bán máy tính xách tay gã mới bị "tóm". Hàng chục nạn nhân đã bao vây, bắt giữ Quang và áp giải đưa về công an phường, sau đó chuyển giao cho đội Cảnh sát hình sự (công an quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra, xử lý. Thông tin ban đầu được xác định, Quang đã lừa nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng vì ham mê cờ bạc...

Lưu manh giả danh trí thức

Theo chia sẻ của một nhà báo, trong một lần tiếp nhận thông tin phản ánh về việc một số hộ dân ở một xã nghèo nằm trong khu vực giải tỏa của một dự án có sự gian lận trong quá trình bồi thường nên nhà báo này đã đến xác minh. Nhưng do vụ việc khá phức tạp nên phải mất nhiều ngày mới thu thập được đủ tư liệu, chứng cứ. Sau khi xong việc, đại diện một số hộ trên tìm cách dúi cho anh một nắm tiền vào tay với lý do "bồi dưỡng" vì sự vất vả nhưng anh nhất quyết không nhận.

Qua tìm hiểu mới biết, lâu nay khi muốn đến chính quyền địa phương xác nhận việc gì, người dân thường hay bị một số cán bộ làm khó, nên để nhanh việc họ phải dấm dúi đưa phong bì. Lâu dần thông lệ đó ăn sâu vào suy nghĩ của người dân nơi đây mỗi khi làm việc với cán bộ.

Rõ ràng, cơ chế phong bì dường như đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân. Họ đã quá quen với việc phải đưa phong bì để "lót tay" cơ quan công quyền. Chính từ cơ chế phong bì này đã vô tình tạo "đất" cho những đối tượng lợi dụng mác "trí thức" để trục lợi. Điểm chung của những vụ việc mà báo ĐS&PL phản ánh ở trên là các đối tượng giả danh, lừa đảo đã nắm được điểm yếu, những mặt tồn tại trong nếp nghĩ, cách làm của bị hại dưới góc độ khác nhau để lợi dụng.

Trường hợp của đối tượng Lý Văn Lộc (SN 1985, trú ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) giả danh cán bộ công an, mang bảng tên, số hiệu điều khiển xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 13 (hướng từ TP. HCM đi Bình Dương) để "làm tiền" là một minh chứng. Khi ngang qua địa bàn phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), thấy tổ công tác đội CSGT Hàng Xanh (thuộc phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an TP. HCM) đang làm nhiệm vụ thì Lộc dừng xe.

Tự xưng là cán bộ Cục C70 (thuộc Tổng cục VII - bộ Công an), Lộc xuống kiểm tra tổ CSGT nhằm mục đích tống tiền, gây cản trở cho việc thi hành công vụ của tổ công tác. Khi tổ công tác "kiểm tra ngược" lại, yêu cầu Lộc xuất trình giấy tờ thì đối tượng này nói "để quên ở nhà". Lộc bị đưa về đồn kiểm tra. Qua điều tra, Công an quận Thủ Đức xác định, Lộc là kẻ giả danh, phạm tội chống người thi hành công vụ và đề nghị truy tố trước pháp luật. Một bài học cho việc dám đùa với pháp luật

Từ một số vụ việc trên cho thấy, nếu người trong cuộc liêm khiết thì chẳng có gì đáng ngại, những kẻ giả danh, lợi dụng rồi cũng phải trả giá. Đó âu cũng là lẽ tất yếu, kẻ xấu sẽ bị loại bỏ, những người làm nghề chân chính sẽ vững tin hơn trong công cuộc đấu tranh cho chân lý.

"Mạo danh" cả Tổng biên tập "xin" chỗ sinh phần!?

Mới đây, báo Đời sống và Pháp luật nhận được thông tin từ TBT của một tờ báo lớn, phản ánh về việc mình từng bị "mạo danh" để "xin" chỗ sinh phần. Theo lời kể của vị này, cách đây không lâu, một lãnh đạo đang công tác tại Ban phục vụ lễ tang Hà Nội có điện vào số máy của ông bàn bạc về việc hôm trước có gặp gỡ để "xin" 2 "suất" tại miền Trung. Còn đang băn khoăn chưa kịp hiểu sự tình, thì vị cán bộ ban tang lễ giải thích: Hôm trước, có một người tầm 60 tuổi, đến gặp chúng tôi và giới thiệu rằng mình đang là TBT của một tờ báo lớn (không tiện nêu tên), đề nghị được xin hai suất mộ phần tại miền Trung để sau này có chỗ "nghỉ ngơi". Người này còn đưa cả chiếc card visit ghi chức danh và số điện thoại của vị TBT trên và đề nghị được giúp đỡ. Đến khi liên lạc lại mới biết, hóa ra, người này đã "mạo danh" vị TBT trên để xin chỗ sinh phần.


Trần Hải - Anh Đức
Nguồn: doisongphapluat.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.