Chuyên mục
Tin vắn Moskva 19-10
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tin vắn Moskva 19-10

Thứ sáu 19/10/2012 18:17 GMT + 7
4 cảnh sát bị sa thải vì đánh người nhập cư

4 cảnh sát “say xỉn” đánh đập dã man người tài xế vì anh ta từ chối chở họ xảy ra vào sáng thứ năm 18/10/12.

Vụ việc xảy ra vào sáng thứ năm 18/10/12. Tài xế người Azerdbaijan vì từ chối không chở 4 nhân viên cảnh sát “xỉn” nên bị họ xông vào đánh đập nạn nhân. Anh tài xế đã phải nhập viện với nhiều vết thương nghiêm trọng: chấn thương sọ não, gãy mũi và hàm.

Bộ phận báo chí của Sở Nội vụ Moskva cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra thông tin về vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ 4 nhân viên vì bị tình nghi gây thương tích cho tài xế xe VAZ-21053, công dân Azerdbaijan. Các nhân viên cảnh sát bị bắt giữ đều được đưa về đồn cảnh sát Mozhaiskoe.  

Hồ sơ về vụ việc đã được chuyển đến cơ quan điều tra khu vực Moskva để xem xét khả năng khởi tố án hình sự chống lại 4 nhân viên cảnh sát. Hiện nay, các nhân viên bảo vệ pháp luật này đã bị đuổi ra khỏi ngành. Ngoài ra, các sĩ quan trực tiếp quản lý họ - đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng bị khiển trách, phó tiểu đoàn trưởng phụ trách nhân sự bị cảnh cáo nặng.

http://lifenews.ru/news/104044

Thoát chết sau 12 giờ đồng hồ trong ống cống

Cô gái người Moskva Polina Prokofieva đã phải trải qua hơn 12 giờ đồng hồ trong hệ thống cống ngầm của thành phố.
                        

Trước sự chứng kiến của bạn bè, trưa hôm thứ năm 18/10, cô sinh viên năm thứ nhất khoa Địa chất Đại học tổng hợp Moskva (MGU) đã tự mình đi vào hệ thống cống. Cô gái rất mê các môn thể thao mạo hiểm. Theo kế hoạch, cô sẽ đi theo dòng nước chảy, sau đó liên lạc với nhóm kiểm soát – những người ở lại bên trên mặt đất. Tuy nhiên, đợi mãi vẫn không thấy cô liên lạc,  bạn bè cô báo tin cho cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp. Vài đội cứu hộ và cấp cứu đã được gửi đến nơi cô bị mất tích để tìm kiếm và giúp đỡ cô.

Cô sinh viên Polina được các nhân viên cứu hộ tìm thấy đang nằm ngủ trong một đường cống cách lối vào từ mặt đất khoảng vài trăm mét. Theo ý kiến của những người cứu hộ, cô đã bị dòng nước cuốn quá mạnh đập vào người và cuốn cô vào một trong những đường cống. Việc cô gái còn sống là một điều quá may mắn.

http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=187458

Sương mù dày đặc buổi sáng sớm
                      

Sáng sớm hôm nay 19-10, sương mù dày đặc bao phủ quanh thủ đô Moskva, gây khó khăn cho tài xế điều khiển xe trên đường và làm ảnh hưởng đến họat động của các sân bay. Vào buổi sáng, tầm nhìn trên đường bị hạn chế đáng kể, tài xế phải bật đèn "sương mù" khi lưu thông. Sân bay "Vnukovo" và "Sheremetyevo" chuyển 30 chuyến bay đến các sân bay dự bị, theo tin từ "Interfax".

Theo giám đốc Nha khí tượng Moskva Alexei Lyakhov cho biết, sương mù thường xuất hiện hiện vào mùa thu và mùa xuân. Theo dự báo, thời tiết vào cuối tuần này ở Moskva sẽ tiếp tục ấm áp, vì vậy sương mù sẽ có thể xuất hiện.

Tuần sau nhiệt độ sẽ dần hạ xuống ở thủ đô Moskva. Nhiệt độ ấm áp bất thường vào tuần này sẽ được thay thế bằng tiết trời lạnh giá. Đến ngày 10 tháng 11 , nhiệt độ sẽ dần tương ứng với tiết trời mùa đông và có tuyết rơi. Trong tuần sau, đường phố đã có thể trơn trượt vì giá lạnh.
Nha khí tượng đưa ra dự báo mùa đông năm nay sẽ là mùa đông lạnh giá nhất trong vòng  20 năm qua.

Tài xế của Trưởng phòng cảnh sát quận phía Đông Moskva bị bắt vì bị tình nghi "cướp" động mại dâm


Theo tin Lifinews.ru ngày 18/10/12, trung sĩ Sapov - tài xế riêng của đại tá Zanin, nhân viên cảnh sát quận phía đông Moskva, cùng 3 đồng bọn đã bị bắt giữ vì dùng súng đe doạ cướp bóc một động mại dâm.

Các chiến sĩ an ninh nội bộ của cảnh sát thủ đô đã bắt quả tang nhóm cướp này vào đêm 16/12 tại vùng phía đông Moskva.
Theo Lifenews trích nguồn tin từ cơ quan cảnh sát, trung sĩ Sapov cùng đồng bọn xông vào một căn hộ nằm trên đại lộ Zelenuy, vì biết rằng ở đó có một ổ dâm trái phép.  
 
Họ dùng súng đe dọa 3 cô gái trong căn hộ, xích họ vào còng sắt, cướp tất cả điện thoại di động và các đồ đáng giá, sau đó lục tung cả căn hộ để kiếm tiền. Tuy nhiên, các cảnh sát an ninh nội bộ và đội phản ứng nhanh đã chờ họ ngay trước cửa căn hộ.
4 nhân viên cảnh sát đã cố tình quẳng đi các vật dụng cướp được, nhưng họ vẫn bị bắt giữ và đưa về đồn. 

Nguồn tin cũng cho biết, khi bị bắt giữ, trung sĩ Sapov đã có thái độ quá khích: trình thẻ cảnh sát, có ý định chống cự lại nhân viên an ninh nội bộ, tuyên bố rằng anh ta đang tiến hành công vụ thực hiện một chiến dịch đặc biệt.
Tuy nhiên, sau đó các nhà điều tra đã làm rõ rằng đêm 16/10, không một nhân viên cảnh sát nào trực thuộc phòng cảnh sát quận Phía Đông Moskva được giao nhiệm vụ tiến hành chiến dịch “phá ổ mại dâm”.

Hiện nay, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Nếu chứng minh được nhân viên cảnh sát phạm tội, anh ta sẽ bị đuổi ra khỏi ngành, còn cấp trên trực tiếp sẽ bị cảnh cáo nặng – bộ phận báo chí Sở Nội vụ Moskva cho biết. Ngoài ra các cấp lãnh đạo khác cũng sẽ bị kỷ luật.

              

Trung sĩ Sapov trả lời phòng vấn của báo điện tử Lifenews về vụ việc xảy ra
“Tôi đi vào ổ mại dâm chỉ hoàn toàn vì bạn bè. Một trong những người bạn của tôi là cựu cảnh sát điều tra, anh ta muốn lập một ủy ban chống tội phạm xã hội. Rất tiếc là anh ta chưa xin được phép hành động chính thức, vì vậy tất cả mọi việc xảy ra đều mang tính chất bán hợp pháp. Khi đến ổ mại dâm này, chúng tôi đòi họ chứng từ kế toán và yêu cầu họ chứng minh bằng cách nào họ có thể kiếm sống.

Theo lời của viên trung sĩ, các cô gái từ chối trình chứng từ.
“Khi đó, một trong những người bạn của tôi đã rút súng ra. Thật ra, đích thân tôi không thấy đó là khẩu súng vì tôi đứng xa quá. Lúc đó các cô gái bắt đầu bấm điện thoại di động. Sau đó, cảnh sát đến nơi, rồi họ quẳng khẩu súng đó vào xe tôi."


Nguồn tin tham khảo: http://lifenews.ru/news/103994
Nguồn: vesti-moscow.ru,lifenews.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.