Chuyên mục
Táo quân 2014 gây sốc khi Người Dân “ném giày” vào Táo Điện lực
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Táo quân 2014 gây sốc khi Người Dân “ném giày” vào Táo Điện lực

Thứ hai 20/01/2014 05:10 GMT + 7
Táo quân 2014 đã thực sự “gây sốc” khi để nhân vật Người Dân phẫn nộ yêu cầu cách chức Táo Y tế trước những sai phạm nghiêm trọng của ngành Y trong năm qua. Và vẫn Người Dân ấy đã… ném giày vào Táo Điện lực!

 
Táo quân 2014 tái hiện lại hình ảnh bảo mẫu "dúi" trẻ vào thùng nước
 
Vì sự cố sau chuyến vi hành của Ngọc hoàng, một Người Dân đã vô tình được dự buổi chầu cuối năm của các Táo trên thiên đình. Không những thế, Người Dân còn đóng vai trò quan trọng, còn là người có tiếng nói quyết định trong buổi chầu. Những bi hài bắt đầu từ đây, khi Người Dân xưa nay vốn quen bị “đè đầu cưỡi cổ”, đã quen với thân phận “thấp cổ bé họng”, nay đứng giữa thiên đình để tận mắt chứng kiến những “chiêu trò”, những bản báo cáo “làm hàng” của các Táo.
 
 
Trước sự chứng kiến của Người Dân, Bắc Đẩu (Công Lý) và Nam Tào (Xuân Bắc) sẽ có những thay đổi khi dẫn dắt buổi chầu cuối năm nay
 
Đây là lần đầu tiên, kịch bản Táo quân dành một vai diễn dài hơi cho Người Dân. Lần đầu tiên, Người Dân trở thành nhân vật chính có tiếng nói, có “số phận”, có tính cách riêng biệt, có cả sự phát triển phức tạp trong diễn biến tâm lý, cảm xúc… Lần đầu tiên, Người Dân từ một người “thấp cổ bé họng” luôn bị “đè đầu cưỡi cổ”, luôn bị sai khiến quát nạt đã vùng lên trở thành người đấu tranh khẳng khái giữa thiên đình.
 
Sự xuất hiện của Người Dân đã làm thay đổi cục diện buổi chầu cuối năm của các Táo. Nam Tào, Bắc Đẩu bối rối điều hành một buổi chầu không có trong kịch bản. Hàng loạt tình tiết “nằm ngoài tầm kiểm soát” liên tục nảy sinh trong suốt buổi chầu. Đôi khi là một câu nói bâng quơ của Người Dân, đôi khi là những hành động hồn nhiên, và nhiều khi là sự phẫn nộ tột đỉnh…
 
 
Buổi chầu sẽ có những thay đổi cơ bản về cục diện

Các Táo năm nay lên chầu cũng “choáng váng” trước sự đổi thay của buổi chầu. Họ không còn bị chỉ trích, bị “ném đá” nhiều như mọi năm. Trái lại, Nam Tào, Bắc Đẩu lại có ý cắt ngang báo cáo, buông lời khen ngợi chung chung, và “đuổi khéo” các Táo về.

Chỉ có Người Dân là ngồi chứng kiến tất cả.

Dự buổi chầu, tận mắt chứng kiến những “chiêu trò”, những bản báo cáo “làm hàng” của các Táo trước Ngọc Hoàng, Người Dân càng thấm thía lý do của sự “thấp cổ bé họng” của mình dưới dương gian.

Từ một Người Dân (làm nghề trông xe dưới hạ giới) nghèo khổ, nhút nhát, bị “lôi cổ” lên thiên đình một cách bất đắc dĩ đã trở thành Người Dân phẫn nộ tột cùng. Chứng kiến những trò chối tội dối trá, một Người Dân hiền lành đã trở thành một Người Dân dám… ném giày vào Táo Điện lực vì giải thích loanh quanh vụ xả lũ lung tung và tăng giá điện vô tội vạ.

Cũng vẫn Người Dân ấy đã khẳng khái đề nghị cách chức Táo Y tế vì sự xuống cấp của y đức và những sai sót nghiêm trọng của ngành Y trong năm 2014...
 
 
Táo Điện lực bị... ném giày
 
 
Y đức của Táo Y tế đang ở "định dạng"... ngàn cân treo sợi tóc

Kịch bản Táo quân năm nay đã có những thay đổi. Ngoài nhân vật Người Dân, nhiều nhân vật khác cũng có những biến đổi nhất định trong tính cách và phong thái trình diễn. Táo Giao Thông đã… khác hẳn khi được giao cho Tự Long. Rời bỏ vai Táo Giao thông, NSƯT Chí Trung đảm nhận vai Táo Điện lực với những nỗ lực, cố gắng mang đến nét sinh động, hài hước cho nhân vật này.

Không chỉ đầu tư cho kịch bản, Táo quân 2014 còn sử dụng nhiều “chiêu bài” dàn dựng sân khấu gây bất ngờ, sử dụng những đạo cụ “độc và lạ” để phục vụ cho phần báo cáo của các Táo.
 
 
Táo Kinh tế Quang Thắng tiếp tục kêu ca kinh tế khó khăn, nợ nần chồng chất, doanh nghiệp sống dở chết dở

 
Tự Long được chọn vào vai Táo Giao thông thay Chí Trung. Táo Giao thông năm nay tự kể tội nhiều hơn và... hát nhiều hơn.

Một số ý kiến cho rằng, Táo quân 2014 không có những tình tiết gây cười đặc sắc như những năm trước. Không có những bất ngờ như cuộc thi Hoa táo hay Táo Idol. Những màn hát, múa đã có phần nhàm đi. Nhưng không thể phủ nhận, vượt lên trên tầm vóc một chương trình hài, Táo quân 2014 không chỉ dừng lại ở những tràng cười sảng khoái, kịch bản năm nay được đầu tư có chiều sâu với nhân vật Người Dân để lại nhiều suy nghĩ.

Táo Quân 2014 hiện đang ghi hình buổi đầu tiên, "nội bất xuất ngoại bất nhập". Tuy nhiên phóng viên đã ghi nhận được một số nội dung đặc biệt.

Đến thời điểm này, có thể thấy Táo Quân 2014 có nhiều thay đổi thú vị.

Trong buổi sáng nay (19/1), chúng tôi đã ghi nhận được thông tin mới nhất là Tự Long thay thế Chí Trung làm Táo Giao thông (xem chi tiết). Diễn viên Tiến Minh làm Thiên Lôi canh cổng - năm ngoái ca sĩ Minh Quân đảm nhiệm vai này, Chí Trung lần đầu hóa thân Táo Điện lực, Vân Dung giữ nguyên vai Táo Y tế, Quang Thắng làm Táo Kinh tế, Thành Trung làm "hầu cận" của Quang Thắng...

Đặc biệt, khác với các năm trước, Táo Quân 2014 đã dành cho Ngọc Hoàng Quốc Khánh rất nhiều đất diễn trên sân khấu. Quốc Khánh không còn ngồi yên một chỗ để phán và tổng kết năm với điệu bộ trầm ngâm như cũ, thay vào đó, anh diễn và gây cười nhiều hơn.

 
Ngọc Hoàng Quốc Khánh chỉnh đốn trang phục tại hậu trường.

Cụ thể, Ngọc Hoàng năm 2014 sẽ bị Nam Tào (Xuân Bắc), Bắc Đẩu (Công Lý)... bạo hành, đánh đập như vụ trẻ mầm non bị bảo mẫu hành hạ gây chấn động mới đây; thậm chí "Ngọc Hoàng" còn... hay ăn cắp vặt. Đây là điều hết sức mới mẻ trong kịch bản Táo Quân 2014.

Diễn biến kịch bản nhìn chung được xây dựng như sau: Trong một lần cùng Thiên Lôi du hành hạ giới, Ngọc Hoàng ăn phải chiếc bánh chứa chất độc hại nên bị mất tiếng, không thể nói được - khi trở về thiên đình.

Trong khi đó, lịch các Táo chầu cuối năm gấp gáp, Nam Tào, Bắc Đẩu rất lo lắng cho sức khỏe Ngọc Hoàng.

Thêm nữa, với lý do thường ngày Ngọc Hoàng ăn to nói lớn, giờ "câm như hến" thì con đâu oai phong thiên đình, 2 vị đại thần đã nghĩ ra cách, kiếm 1 thằng lang thang tên Tèo dưới hạ giới có dung mạo giống Ngọc Hoàng để "hoán giả thành thật".

Từ đây, Táo Quân 2014 đã lồng ghép và châm biếm nhiều câu chuyện gây phẫn nộ dưới hạ giới năm qua, thông qua quá trình Tèo giả làm Ngọc Hoàng để tiếp các Táo.

 
Tự Long thay Chí Trung làm Táo giao thông. 

 
Quang Thắng ăn vận mô phỏng "trai đẹp bị trục xuất" đến Việt Nam.

Với bản tính ma cô, Tèo không chịu nghe lời Nam Tào, Bắc Đẩu, đồng thời luôn tìm cách ăn cắp vặt, nên Nam Tào, Bắc Đẩu đành dùng vũ lực trừng trị.

Màn "hành hạ Ngọc Hoàng" gồm dọa vả gãy hết răng, nhấc bổng dìm vào thùng nước to màu xanh, dọa nôn bắt ăn lại, cấm được mách bố mẹ... khiến nhiều dễ dàng liên tưởng ngay tới cảnh 2 bảo mẫu cơ sở mầm non Phương Anh bạo hành trẻ rúng động dư luận cách đây ít lâu.

Để tăng tính liên tưởng, Xuân Bắc đeo một chiếc kính, và liên tục đe dọa "Ngọc Hoàng": "Nhớ lấy nhé, nhớ lấy con đeo kính và cái thùng xanh nhé!".

Trong nhiều đoạn đối đáp, Xuân Bắc nhấn mạnh và các từ "con đeo kính, cái thùng xanh" làm khán giả phì cười, cũng không tránh khỏi cảm giác chua xót.

Sau khi bị đánh đập, "Ngọc Hoàng" ngồi rũ dưới đất, tỏ rõ sự sợ hãi, phẫn nộ nên đã thoáng lườm mắt lại với Nam Tào, Bắc Đẩu. "Cái lườm" bức xúc bị phát hiện, Tào - Đẩu lại tiếp tục cho "Ngọc Hoàng" ăn đòn.

Nhưng dù bị đánh, "Ngọc Hoàng" vẫn cong cớn cãi: "Em có làm gì đâu, em chỉ lườm cho nó giống trong clip thôi mà", khiến khán giả bật cười và vỗ tay vang dội... 


Hiền Hương
Ảnh: Dương Nguyễn
Nguồn: dantri.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.