Chuyên mục
Rồng ‘ghé thăm’ ngôi miếu thờ ở Hà Nam?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Rồng ‘ghé thăm’ ngôi miếu thờ ở Hà Nam?

Thứ tư 05/02/2014 04:41 GMT + 7
Ngôi miếu dòng tộc họ Lưu được phục dựng lại sau hàng chục năm bị phá vỡ. Khi công trình xây xong chờ ngày mừng công thì chỉ sau một đêm người trong họ phát hiện có một dấu vết lạ và cho rằng đây là dấu chân rồng “ghé thăm”?

Về miếu thờ nghe kể chuyện bà chúa Miễu

Tìm về thôn Yên Nội (xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) nơi “phát tích” sự việc trên. Cụ Lưu Xuân Giảng (năm nay đã ngoài 90 tuổi) nhưng vẫn còn minh mẫn kể lại, vùng đất của xã tam làng này vốn là đất của làng Miễu cổ xưa. Tích làng có kể lại rằng trước đây trong vùng có bà chúa Miễu, vốn làm nữ tỳ trong cung, nhưng sau khi hết thời gian được vua trọng dụng, bà được bãi miễn về quê. Trước lúc về được vua cho phép tự chọn lựa một chiếc chìa khóa mở một gian cửa, nếu mở được gian cửa nào và chứa đồ gì thì được mang một thứ ra khỏi cung.

 
Ngôi miếu thờ thành hoàng làng.

Cụ Giảng kể lại: “Bà Miễu đã chọn được một chiếc chìa khóa có chứa những chiếc chiêng lớn, trông hình giáng giống như chiếc nón ba tầm quan họ Bắc Ninh bây giờ. Lúc ấy là vào một đêm trăng đẹp, khi dân làng vẫn còn vùi mình trong giấc ngủ thì bỗng nhiên có nghe một tiếng chiêng phát ra từ đầu làng. Sực tỉnh giấc mọi người chạy ra xem thì thấy có chiếc chuông đồng đang phát âm. Khi nhấc chuông lên thì phần thân thể của bà thì đã bị mối ăn, chỉ còn lại đôi chân”.

Vì đã đội chiếc chuông về đến đầu làng nên kiệt sức, về sau dân làng lập miếu thờ bà chúa Miễu ngay ở đầu làng, nay có một cây đa lớn ở đấy và bên cạnh là một cái ao làng.

Cũng đã có nhiều lần chiếc chuông bị trộm, cũng bởi điều đặc biệt phát ra khi tiếng chuông kêu to và thanh thoát lạ thường đó, nên bà con bản địa bèn đổ đồng thêm vào thành chuông cho chuông nặng không ai có thể nâng được ra khỏi làng cả. về sau cả làng đã tính cách là nên dìm sâu chiếc chuông xuống chiếc ao đầu làng để cất giữ, đề phòng mất cắp, chiếc chuông đến nay vẫn còn nằm sâu dưới đáy ao.

Cụ Giảng kể: “Ngôi miếu thờ bà chúa Miễu linh thiêng lắm, vùng đất Miễu cổ xưa cũng có nhiều uẩn khúc ghê gớm, ngày ấy, ông chú tôi là chủ nhiệm HTX, ông Lưu Xuân Điệp đã cùng một số an hem thân cận, trong đó có ông Tiến đã tiến hành việc phá miếu, phá đình làng để xây trường học. Lúc đó là vào đầu những năm 60, nhưng chỉ sau đó ít hôm, cụ Điệp nhà tôi ngồi ăn khoai với cả nhà, rồi nằm nghỉ thì bị đột tử, còn ông cụ Tiến thì ngay hôm phá miếu và đình về nhà là nằm ốm liệt giường, bị hành cho đến 7 năm trời thì chết”.

Còn về ngôi Đình làng Miêu thì là ngôi đình thờ thành Hoàng làng là Lã Nga và em trai là Đông Bảo, cũng có không ít những mẫu chuyện ly ký xả ra, nhiều người dân trong làng cho biết, ngày xưa nếu ai đi qua đình mà không chịu bỏ mũ ra thể nào về nhà cũng bị đau bụng hoặc bị ốm, ai mà đến thắp hương tạ lỗi thì mới mong nhanh khỏi bệnh.

Ông Lưu Xuân thành (60 tuổi) con trai cụ Giảng cho biết: Ngày trước cũng đã từng có thời gian đi học ở đây, thì được nghe câu chuyện là có người đi làm đồng về, thấy trời mưa to vào trú mưa rồi đi vệ sinh bên trong Miếu, sau đó về nhà bị đau bụng rồi bỏ ăn mà chết…

Đền xây xong, rồng ghé thăm?

 
Những dấu vết nghi là dấu của rồng.

Ông Lưu Tôn Hứa (chủ từ trong đình) kể lại sự việc kỳ lạ diễn ra vào một ngày đầu tháng 12 dương lịch, năm 2012: “Buổi chiều hôm đó, khi đã thi công xong một phần nửa sân đền, để chuẩn bị cho trước cho lễ rước thần Hoàng vào ngày mùng 10 tháng giêng sắp tới. Thì ngay trong buổi sáng ngày hôm sau, một người thợ tên Thắng (người thôn Yên Bảo) đã phát hiện ra dấu tích kỳ lạ và báo lại với dân làng. Nghe tin, bà con bản địa kéo nhau ra xem chật kín cả sân đình làng và cả khu đồng, không chỉ vậy, người dân quanh vùng nghe tin cũng hiếu kỳ mà kéo về xem, thắp hương rất đông.”

Bà Lưu Thị Hải (72 tuổi) chia sẻ: “Đây là ngôi đền vốn dĩ đã có từ lâu đời rồi, thế nhưng vào đầu những năm 60, có phong trào phá đền làm trường học, nên suốt 60 năm nay ngài đã phải ở nương nhờ nơi đất phật, khi xây xong đền ngài đã vui mừng mà đã giáng từ thiên xuống, ban lộc cho người dân bản địa vùng tứ Lưu của chúng tôi gồm có: Lưu Xuân- Lưu Trung- Lưu Đăng- Lưu Tôn. Có hai dấu vết, là rồng anh và rồng em, ứng với thần Hoàng Lã Nga và người em là Đông Bảo… Kính ngài”.

“Sau khi xảy ra sự việc kỳ lạ trên, phía dòng họ tứ Lưu ở địa phương đã tổ chức lễ cúng viếng và có mời một sư thầy ở đền Ngọc Thụy (Hà Tây) về cũng vái và được biết đây là một dấu tích lạ, rất khó có thể xác định của loài vật nào mà chỉ có khả năng đây là dấu vết của thần rồng, đã ghé thăm ngôi đình”, ông Hứa còn cho biết thêm.

Dấu rồng có thể chỉ là của loài bò sát

 
Ông Hứa chủ đền kể lại sự việc kỳ lạ.

Sau khi kể chuyện ông Hứa dẫn khách tiếp cận những dấu tích nghi vết chân rồng và được ông này đưa đến hướng dẫn, giới thiệu tỷ mỷ từng chi tiết, ông này nói: “Đây có thể là dấu của hai anh em nhà rồng, chỉ hạ xuống rồi lại bay lên trời nên dấu vết không được rõ mà mờ nhòa, cũng không có vết chân. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc kỳ lạ trên, chúng tôi đã cho xây hai hàng gạch và ốp phần kính trắng lên trên để cho bà con tiện đường chiêm ngưỡng và đồng thời cũng có thể lưu giữ được dấu vết rồng được lâu dài”.

Tuy nhiên, cũng theo một số ý kiến cho rằng dấu vết trên chỉ là dấu của một loài bò sát cỡ bự tại địa phương, rất trùng hợp đã đi qua vào đúng ngày hôm đó mà thôi. Hoặc cũng có ý kiến như anh Nguyễn Hoàng Hải (người Quất Lâm, Nam Định) cho biết: "Khi nghe thông tin ở đây có lưu lại dấu ấn rồng, vì tò mò và háu hức muốn xem sự lạ, tôi đã vượt gần trăm cây số đến xem. Mặc dù ban đầu nhìn vào thì các dấu tích để lại có vẻ khác thường, tuy nhiên khi tôi quan sát kỹ thì hình như là của một ai đó đã sử dụng kỹ nghệ đơn giản là dùng một cành cây hoặc một vật dụng nào đó in lên bề mặt bê tông, nhằm tạo dư luận mà thôi".

Ông Lê Đình Học (chủ tịch UBND xã) lý giải: “Những tin đồn khó tin về vùng đất cổ, tôi cho rằng những rủi ro xảy đến với những người kém may mắn dẫn đến bị chết là do ma mảnh thần thánh báo oán là không có cơ sở, mà đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bị bệnh rồi chết. Còn về việc xuất hiện dấu ấn rồng thần thì cũng không phải, bởi đây cũng chỉ là dấu vết của một loài bò sát lớn sống ở quanh khu vực này tạo nên, tuy nhiên vẫn chưa xác định được là của loài nào”.


Văn Nguyên – Hoàng Minh
Nguồn: nguoiduatin.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.