Chuyên mục
Những tấm lòng nhân ái ở nước Nga
BÌNH LUẬN
mong bạn đông chóng bình phục nhé, thật cảm động vì tấm lòng của bác sĩ nga và bà con vn ở nga---
xúc động vì một tấm lòng của bác sĩ người Nga, nghĩ đến bác sĩ người việtnam vòi vĩnh phong bì quà cáp mà buồn thay...
Chúc tình hữu nghị VN - Nga bền vững. Thật là cảm động bởi tình người của bà con ở bên đó.

Những tấm lòng nhân ái ở nước Nga

Thứ tư 18/09/2013 13:05 GMT + 7
Có một lao động Việt Nam tại Nga, bị hỏa hoạn và bị bỏng rất nặng - nói như những người thân khi đưa anh vào viện - là "thần chết" đã để lưỡi hái thường trực trên đầu. Có bệnh viện đã từ chối tiếp nhận để chữa trị… Vậy mà anh đã thoát chết trong gang tấc nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sỹ người Nga, nhờ sự cưu mang, giúp đỡ của những đồng hương nơi đất khách, quê người.

"Từ mẫu" người Nga 

Ngày 13-7, Thái Hữu Đông, 27 tuổi, nhà ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, bị bỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn tại khu vực trồng rau ở ngoại ô Mátxcơva. Với làn da bị bỏng phần lớn trên cơ thể, những tưởng không gì có thể giúp anh qua cơn hiểm nghèo, nhưng rất may mắn, Đông đã được cứu chữa kịp thời. 
 
 
Bác sỹ Litvak G.Y và bệnh nhân Thái Hữu Đông.


Về vết thương của Đông, theo đánh giá của một số chuyên gia y tế Nga, chi phí điều trị rất tốn kém, có thể lên đến cả trăm nghìn USD. Bệnh nhân nằm mê man trên giường bệnh, lấy đâu ra số tiền khổng lồ như vậy? May thay, với tấm lòng nhân hậu và lòng từ thiện cao cả, các bác sỹ người Nga không quản ngại khó khăn, vất vả, nỗ lực đưa Đông trở về cuộc sống từ cõi chết. Ngày 9-9, sau hai tháng được điều trị tại bệnh viện, Thái Hữu Đông đã bình phục và được phép xuất viện trong niềm hân hoan, xúc động của mọi người. 

Để có được niềm hạnh phúc vô bờ bến hôm nay, ân nhân mà Thái Hữu Đông trân trọng biết ơn trước tiên là vị bác sỹ Litvak G.Y , giám đốc Trung tâm bỏng tỉnh Moskva- người đã trực tiếp khám và điều trị cho anh. Ông Litvak G.Y đã từng là bác sỹ quân y, mặc dù chưa từng qua Việt Nam công tác nhưng ông rất ngưỡng mộ tinh thần anh dũng ngoan cường, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Năm nay, ông đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, trò chuyện rất dí dỏm, ông nói ngắn gọn với chúng tôi về tình cảm của mình: "Tôi rất yêu quý Việt Nam". Để cứu chữa cho Đông, bác sỹ Litvak G.Y và các bác sĩ ở Trung tâm bỏng đã dùng những phương pháp tiết kiệm chi phí, kiên trì hằng ngày ngồi bên giường người bệnh, nhẫn nại bóc tách từng miếng da bị cháy, thoa từng lớp thuốc mỡ. Hiện nay, lớp da non của Đông đã lên kín hết cơ thể, khoảng tháng nữa là anh hoàn toàn bình phục và có thể trở về Việt Nam, hiện anh đang tiếp tục được điều trị tại nhà theo chỉ dẫn của vị bác sỹ người Nga. Sự kiên trì, hết lòng vì người bệnh của bác sỹ Litvak G.Y và các cộng sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người Việt  ở Nga.

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Hôm 11-9, khi tôi và những anh em trong Hội Đồng hương Nghệ An tại Mátxcơva đến thăm và tặng quà Thái Hữu Đông đã tự đi lại được trong phòng mặc dù còn rất khó khăn. Căn phòng mà Đông ở tạm không có bàn ghế. "Giường" nằm chỉ là những tấm nệm trải sơ sài ngay trên sàn nhà dùng để người thân chăm sóc bệnh nhân sau một ngày lam lũ ngoài chợ, cũng là một cách tiết kiệm tiền. Thái Hữu Tương, em ruột Đông, cho biết: "Phòng có 8 người đều bán hàng ngoài chợ Liu (cách bà con gọi về Trung tâm thương mại Mátxcơva) ở chung. Bọn cháu được về đây ở tạm vì tình đồng hương. Cháu cũng làm nghề trồng rau, nay phải nghỉ để chăm sóc anh".
 

Hội Đồng hương Nghệ An tại Mátxcơva tặng quà cho bệnh nhân Đông.

Đông cho biết: "Hôm 13-7, khi xảy ra tai nạn là lúc bọn cháu đang ngủ trong contenair được ông chủ vườn ( người Trung Á) cải tạo. Bỗng nhiên nửa đêm thấy lửa cháy, ngập ngụa khói, bọn cháu ngủ trong cùng, bạn gái cháu người nhỏ yếu bị khói, nóng nên ngất không bò ra được, cháu cũng bị cháy cả người, cố kéo bạn ấy ra nhưng không được. Những người khác thì nhanh chân hơn nên chạy thoát. Lúc cháu tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện. May là có bác sỹ người Nga tận tình cứu chữa, nếu không cháu chẳng còn được sống đến hôm nay nữa. Nhân đây, cháu xin gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán và bà con người Việt bên này đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Chỉ thương cho bạn gái xấu số bỏ cháu mà ra đi…". Nói đến đây, những giọt nước mắt của Đông lăn dài trên gò má. Lòng chúng tôi se lại. Chúng tôi ngồi lặng đi khi nghe câu chuyện, mặc dù mọi điều xảy ra đã hơn hai tháng. 

Theo chúng tôi được biết, khi tai nạn xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã kịp thời chỉ đạo các phòng ban  nhanh chóng phối hợp với phía bạn cùng giải quyết, giúp đỡ người bị nạn. Được biết, số tiền chi phí dự kiến mà một số trung tâm bỏng ở Moskva đưa ra rất cao, bệnh nhân thì nghèo, cộng đồng cũng khó khăn trước vấn đề nan giải này. Rất may, Trung tâm bỏng của tỉnh Moskva đặt tại bệnh viện số 2 TP. Podolsk do bác sỹ Litvak G.Y làm giám đốc, đã đồng ý tiếp nhận bệnh nhân Thái Hữu Đông với chi phí chữa trị tối thiểu.

Đông cũng không thể quên tấm lòng nhân hậu của các anh chị, các cô đã tận tình giúp đỡ suốt những ngày Đông nằm viện. Nhiều chị có điều kiện vật chất không dư dả, nhưng với tấm lòng "bầu ơi thương lấy bí cùng", đã không ngại đường xa ngược xuôi xuống TP. Podolsk để tìm bác sĩ, tìm bệnh viện, thăm hỏi, giúp đỡ Đông trong nhưng ngày Đông nằm viện. Chúng tôi cũng được nghe kể về sự quan tâm của Đại sứ quán Việt nam tại Nga, Phòng Lãnh sự đối với bệnh nhân Thái Hữu Đông. Đại sứ quán đã viết thư đề nghị bệnh viện giúp đỡ, chữa trị cho Đông và cũng đã gửi thư, quà cảm tạ các bác sĩ của Trung tâm bỏng khi Đông xuất viện. Và cũng không thể quên những nghĩa cử cao đẹp của bà con ta nơi xứ người khi quyên góp những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt lam lũ để giúp đỡ Đông qua cơn hoạn nạn. 

Nơi đất khách quê người, khi bà con lâm nạn, tình người là trên hết, phép màu sẽ hiện ra khi người ta biết dành cho nhau những tình cảm chân tình và đó là những liều thuốc vô giá.

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)
Nguồn: hanoimoi.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.