Chuyên mục
LHS Việt ngẩn ngơ với sắc thu vàng nước Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

LHS Việt ngẩn ngơ với sắc thu vàng nước Nga

Thứ bảy 28/09/2013 16:35 GMT + 7
Ai đã từng sống ở xứ sở Bạch dương, từng được đi dưới những tán lá vàng trong nắng, ắt sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc làm đắm say lòng người của mùa thu vàng nước Nga, mùa thu đã đi vào tác phẩm bất hủ của danh họa Lêvitan.

Với những LHS Việt Nam đang học tập tại đây, mùa thu vàng luôn để lại cho các bạn trẻ những ấn tượng khó phai và nhiều xúc cảm nhất, ngay cả với những ai có tâm hồn khô cứng cũng không thể nào hờ hững trước vẻ đẹp mê hồn của sắc lá vàng rơi.


Thu đến trường. Ảnh: Xuân Long

Vừa đặt chân tới nước Nga hơn nửa tháng, bạn Đồng Quin, sinh viên Khoa Dự bị tiếng Nga tại Irkutsk đã phải thốt lên đầy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịệu kì của mùa thu vàng xứ Siberia “Lần đầu tiên chứng kiến mùa thu Irkutsk đẹp quá, cả thành phố như bao trùm trong sắc vàng của lá. Ngắm lá vàng rơi mình bỗng nhớ tới cô bạn gái ở quê nhà, ước gì có cô ấy đi cùng mình dưới những tán lá vàng ươm…”


Đồng Quin lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa thu nước Nga. Ảnh nhân vật cung cấp

Còn với Ma Thị Thúy, nữ sinh ngành luật, thì mùa thu là mùa của bình yên, đưa con người ta lạc vào không gian cổ tích xa xăm. Thúy chia sẻ “Lặng nghe khoảnh khắc giao mùa, lặng nghe bước đi rất khẽ của thời gian…...Thu là mùa tình, không phải mùa buồn, nếu bạn đang yêu hãy giữ lấy tình yêu của mình nhé! Thu về, tôi hẹn hò với thời gian và những khoảnh khắc thu đẹp man mác, dịu dàng ấy, cũng thấy lòng mình đủ bình yên và hạnh phúc!...”


Ma Thị Thúy dịu dàng trong sắc thu. Ảnh nhân vật cung cấp

Sống nhiều năm tại Matxcơva, nhưng chàng nghiên cứu sinh có nickname là “Người Kinh Bắc” cũng không thể nào giấu được xúc cảm khi mùa thu về. Là người khá tinh tế và sâu sắc trong suy nghĩ, “Người Kinh Bắc” như nghe được cả hơi thở  của mùa thu. Chàng nghiên cứu sinh này thổn thức “…Những thảm lá phong hồn nhiên cháy rực/ Khúc tình ca vàng thao thức suốt đêm thâu/ Có khi nào trong ngày tháng mai sau/ Bất chợt trong mưa mơ bạch dương bừng nắng…”. Và cuối cùng, với chàng trai trẻ này mùa thu còn là bóng hình ai đó, là nỗi nhớ, là lời hẹn ước, đợi chờ  “…Mùa thu ơi giữ cho anh lời hẹn/ Mai anh về màu nắng biết còn ngoan/ Bài tình ca ai hát vẫn ngân vang/ Matxcơva thu vàng…”.

Thu vàng nước Nga đẹp là thế, lãng mạn là thế, nên cũng không có gì ngạc nhiên khi “Mùa thu vàng nước Nga”  đã làm những trái tim khô khan nhất cũng phải thốt lên lời yêu thương. Với chàng nghiên cứu sinh năm thứ 2 tại Đại học KTTH QG Irkutsk Vũ Hải Hà, thiên nhiên những ngày tháng 9 nơi đây đã khiến anh phải bộc bạch những lời chân thật  với người vợ hiền cùng đứa con thơ vẫn còn trong bụng mẹ ở nhà đang mong đợi, mà bình thường theo anh là khó diễn đạt được. Hà viết “Có lẽ camera của chiếc điện thoại “cùi” không thể lột tả hết "cảm xúc" mùa thu ở nơi này. Muốn nói, muốn viết thật nhiều cho em, cho con nhưng quá khó để một con người khô khan như anh có thể diễn đạt hết được tâm tư. Chỉ biết rằng cứ đưa mắt lên nhìn cây nhìn trời là lại gợi lên bao nhớ thương...”

Đang là sinh viên năm cuối tại nước Nga, đồng nghĩa với việc đây có thể là lần cuối cùng được ngắm sắc vàng rực bao trùm cả không gian nơi xứ sở Bạch dương, Xuân Long và Tiến Quyết cùng bè bạn cũng đã tranh thủ sắp xếp công việc học tập, với chiếc máy ảnh trên tay, các chàng trai trẻ rong ruổi khắp nơi để “săn” cho mình những bức ảnh đẹp nhất về mùa thu vàng. Xuân Long chia sẻ “Có lẽ đây là lần cuối cùng mình được ngắm mùa thu vàng nước Nga. Gắn bó nơi đây hơn 6 năm trời nên giờ tới lúc sắp chia tay thấy quyến luyến…”.


Mùa thu cuối cùng trên nước Nga của Xuân Long. Ảnh nhân vật cung cấp.

Mùa thu nước Nga mênh mang trong một sắc vàng đến nao lòng. Một khung trời thu man mác làm các bạn trẻ Việt nơi đây như chợt thương, chợt nhớ, chợt yêu, rồi chợt ước mơ, bay bổng...

Cũng sắp chia xa nước Nga, người viết bài này chắc hẳn sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc dịệu kì mà thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga vĩ đại, và đặc biệt là những sắc vàng cuối ngày trong veo, dịu êm như ánh mắt người thiếu nữ Nga vô cùng quyến rũ mà đôn hậu,…

Một số hình ảnh khác về LHS Việt Nam tạo dáng bên mùa thu vàng nước Nga năm 2013 (Ảnh FB)









 

KD
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.