Chuyên mục
Ký sự trở lại nước Nga cùng những câu chuyện lịch sử chưa từng kể
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ký sự trở lại nước Nga cùng những câu chuyện lịch sử chưa từng kể

Thứ tư 05/02/2014 12:53 GMT + 7
Tháng 9/2013, khi chúng tôi đến Moscow đang vào mùa thu. Mùa thu ở đây mang một vẻ đẹp yên ả, thanh bình khiến lòng người thư thái, lâng lâng. Thủ phủ của nước Nga ẩn chứa bao ký ức lịch sử oai hùng của dân tộc này.

Nhà văn Tống Quang Anh.

Moscow và cảm hứng thi ca

Nhóm sinh viên ấy nay đã trở thành ông thành bà. Chúng tôi tụ họp nhau lại, thành lập Hội cựu sinh viên dự bị Kiev và chuẩn bị cho chuyến du ngoạn thăm lại nước Nga và Ukraina. Mùa thu năm 2011, chúng tôi lên đường. Anh Trương Hùng, một hội viên, được bầu làm trưởng đoàn, đã đứng ra lo liệu cho chuyến đi. Ngày 30/8/2013, visa vào Ukraina cũng hoàn tất. Đoàn chúng tôi gồm mười một thành viên và một hướng dẫn viên. Sáng  ngày 1/9/2013 chúng tôi có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất để ra Hà Nội đón thêm ba nhân vật nữa và chờ đợi chuyến bay đến Moscow.

Hơn tám ngàn cây số đường bay, chiếc Boeing của Vietnam Airline xuất phát từ Hà Nội cũng nhẹ nhàng đáp xuống sân bay Demodedovo của Moscow cổ kính. Lúc đó, khoảng 17h tại Moscow. Qua nhiều thủ tục khá rườm rà, chúng tôi mới ra được cửa sân bay Demodedovo. Mọi người tranh thủ chụp hình. Trời phương Bắc vào mùa này ngày còn rất dài, nên dù đã 8h tối, mà ánh sáng vẫn chan hòa như ban ngày, không cản trở tầm nhìn. Sân bay này khá lớn, kết hợp với công viên đầy hoa, cùng cảnh quan xanh mướt xung quanh, tạo thành một bức tranh rất đẹp, nên ai cũng muốn chụp vài tấm hình lưu niệm. 

Cô Elena, hướng dẫn viên của đoàn, chờ mọi người nhìn ngắm, chụp hình rồi mới giục lên xe bus. Tiết trời của bắc bán cầu đã thực sự vào thu, mang đến bầu không khí mát lạnh một cách rất dễ chịu. Tháng chín, mùa thu đã ùa đến Moscow, nhưng lá cây quanh sân bay vẫn còn khoác cái áo màu xanh tươi rói của mùa hè. Moscow là một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Thành phố được bao bọc bởi một lớp rừng dày hàng chục cây số, tạo nên một tấm lá chắn, bảo vệ cho môi trường được an toàn. Các mảng xanh này còn đem lại vẻ đẹp hiếm có cho thành phố. Với tôi, Moscow luôn mang một vẻ đẹp yên bình. Moscow còn có con sông mang tên thành phố, uốn lượn quanh co, vừa tạo cảnh nên thơ, sâu lắng, vừa là tuyến đường giao thông thủy quan trọng. Con sông này còn là nguồn nước ngọt cung cấp cho thành phố. Trong thành phố có vô số những công trình kiến trúc tân và cổ hoành tráng, các địa danh lịch sử nổi tiếng, những cung điện vàng son rực rỡ phản ánh một thời hoàng kim của các Sa hoàng.

Chúng tôi đi dùng bữa tại nhà hàng Thượng Hải. Trong ý nghĩ của tôi, rằng đi du lịch qua Nga mà phải ăn những món Tàu thì thật uổng tiền. Anh Hoàng, chồng Việt Thảo, chưa từng đi Nga, bèn kêu ngay mấy chai bia cho mọi người thưởng thức. Ăn xong, mọi người theo xe về khách sạn Moscow Holiday Inn Suschevsky để lấy phòng. Đó là một khách sạn hơi xa trung tâm, và gần một ga xe lửa rất lớn. Trên lầu của khách sạn, có thể nhìn thấy chi chít những đường ray và nhiều đoàn xe lửa. Đoàn chúng tôi được bố trí trong mấy phòng ở tầng 17 và 18. Người ta phát cho mỗi người một thẻ từ để mở cửa phòng, đi thang máy và mở cửa hành lang. Hành lang đến phòng qua vài cửa, tại mỗi ngã rẽ. Trong trường hợp, phòng ai đó quên đóng thì cửa vào khu vực đó lập tức khóa lại. Chỉ những người ở khu vực này mới có thẻ từ để mở.

Đài phun nước ở Petrodvorets (Cung mùa hè). Nó là một trong 10 đài phun nước đẹp nhất thế giới đã được bình chọn.

Đường đến Hồng trường

Sau một đêm ngon giấc, đoàn chúng tôi đi tham quan khu vực quanh Hồng trường. Hồng trường, trong cảm giác của tôi, đã bị thu hẹp rất nhiều. Moscow sắp đón "Ngày thành phố Moscow" - ngày 4/9. Tại Hồng trường, người ta lắp đặt thêm nhiều thứ, như bãi tập ngựa, sân khấu, giàn giáo sửa chữa nhà... Nghe nói, sắp có tổ chức biểu diễn âm  nhạc do các đội quân nhạc khắp nơi trên thế giới đến tham gia. Tại hồng trường có một tấm đồng, được đúc rất đẹp, gọi là cái "rốn" nước Nga. Đó chính là điểm kilomet số không, tỏa đi khắp nước Nga. Tại cái "rốn" nước Nga, mọi người tung đồng xu để xem thời vận, theo niềm tin của người Nga. Tôi chẳng nhớ đồng xu của mình rơi vào vị trí nào, vì chẳng tin vào lời đồn.

Mọi người trong đoàn háo hức muốn xem cảnh đổi gác tại "ngọn lửa bất diệt", nhưng lúc ấy chưa đến 11h trưa là giờ đổi gác. Chúng tôi đành rủ nhau vào GUM xem hàng hóa, cũng là để tìm lại những nét thân quen xưa. GUM là viết tắt "Cửa hàng bách hóa tổng hợp quốc gia". Thời Xô Viết, mọi thứ thuộc tầm cỡ quốc gia thì đều được gán thêm từ "Gouvement" để nói lên sự hoành tráng của nó. Tòa nhà này vốn rất lớn, kiến trúc cổ xưa với những nét điêu khắc, tượng đắp nổi và những phù điêu tuyệt đẹp. Nó xứng đáng là một bộ phận trong khuôn viên Hồng trường, thậm chí còn tôn tạo thêm vẻ đẹp của khu vực này. Ngày nay GUM là nơi kinh doanh hàng cao cấp với "giá trên trời". Tuy nhiên nơi đây chúng tôi chẳng thấy món nào "hợp khẩu vị", theo cái nghĩa là vừa túi tiền, hợp sở thích. Chúng tôi chỉ còn biết dạo quanh tham quan, chụp hình, và nếm thử lại món kem từng nổi tiếng một thời, cùng món nước giải khát Kvass.
Những người chưa từng ở Liên Xô, sau khi nếm xong món Kvass và kem (ice cream) thì đều im lặng. Chắc họ ngại, không nỡ chê. Chẳng riêng gì họ, chúng tôi, những người từng ở Nga vào cái thời Xô viết cũng thất vọng. Giá của các món này đã quá cao mà chất lượng cũng không còn như ngày trước. Thứ kem tươi ở Việt Nam, bán nhan nhản ở Sài Gòn, giá chỉ vài ngàn đồng, tức chưa đến 50 cents, trong khi kem ở đây giá đến 60 rúp, hơn 2 USD (28 rúp/USD).

Ngọn lửa bất diệt

Đến 11h chúng tôi tụ tập lại xem đổi gác tại "ngọn lửa bất diệt" và dạo quanh phía sau khu vực điện Kremlin thêm một lúc. Quanh điện Kremlin là tượng các vĩ nhân thời Xô Viết, các tượng đài ghi dấu ấn các thành phố của Liên Xô được phong anh hùng.

Nhà thờ St. Basil (1555 - 1560), mang tên thánh Basil, người đã dự đoán về một trận hỏa hoạn lớn nhất Moscow. Đây là một nhà thờ Thiên chúa Ba ngôi, được xây bằng đá hoa rất đẹp, có các mái hình vòm nhọn phía trên. Nhà thờ nằm trong khu vực Kremlin, thuộc vành đai Garden. Khi xây dựng xong tòa nhà thờ St. Basil, Sa hoàng Ivan Groznyi Đại đế không muốn có một tòa nhà thờ khác đẹp ngang như vậy, ông bèn sai người chọc mù mắt viên kiến trúc sư đã xây nhà thờ này. Chính vì hành vi này, nhà vua bị dân chúng gọi là Ivan Bạo chúa. Lúc chúng tôi đến, nhà thờ đang đóng cửa để sửa chữa, nên không được vào bên trong tham quan. Ngay cả việc chụp hình cũng bị số giàn giáo cản trở vài góc độ. 

Điện Kremlin có nhà thờ, lăng mộ của Sa hoàng, nơi mọi người vẫn gọi là tháp chuông của Ivan Đại đế. Thật sự toàn bộ Điện Kremlin là một nhà thờ lớn, với Quảng trường Đỏ là án thờ. Quảng trường Đỏ là biểu tượng của "Một nước Nga đấu tranh và chiến thắng". Người ta mang những biểu tượng chiến thắng đến án thờ này.  Hiện nay, điện Kremlin là nơi lưu trữ bộ sưu tập độc nhất vô nhị, những kỷ vật lịch sử, kiến trúc và văn hóa của các nhà thờ Đức Mẹ đồng trinh, nhà thờ Tổng thiên thần Michael, nhà thờ Hoàng gia... Tiếc là thời gian này người ta đóng cửa để sửa chữa, đón ngày 4/9. Moscow quả thật có rất nhiều di tích, phong cảnh đẹp để chụp hình lưu niệm.

Chụp ảnh với... "Pyotr đệ nhất"

Moscow ngày nay xuất hiện một kiểu câu khách tham quan. Họ cho người đóng giả các nhân vật nổi tiếng, như V. Lenine, vua Pyotr  đệ nhất... trông rất giống. Ta có thể chụp hình chung với họ để kỷ niệm, với giá 200 rúp một lần, tức khoảng 7 USD.

Ký sự của Nhà văn TỐNG QUANG ANH
Nguồn: doisongphapluat.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.