Chuyên mục
Campuchia: Bản chất của một nhà chính trị
BÌNH LUẬN
Hộ vệ của bọn bonbốt đang âm mưu phục hưng đó..cẩn thận bọn bonbốt mà đứng dậy được thì cambodia một...
dang muon dat nuoc di theo vet xe do cua thai lan nhung nam truoc .
Ông này đang làm tình hình của Campuchia rối ben phải không? Có phải ông ta kêu gọi dân chúng biểu tình về chuyện bầu...

Campuchia: Bản chất của một nhà chính trị

Thứ năm 05/09/2013 01:11 GMT + 7
Tôi là một thanh niên Khơmer sống ở một tỉnh Tây Bắc của đất nước. Mấy ngày trước, tôi  đến thủ đô Phnom Penh để giải quyết vài công việc. Sau khi xong việc, tôi hẹn gặp một số bạn bè thân thiết từ hồi còn học đại học với nhau.

                      
                                           Campuchia- một đất nước thanh bình

Hôm đó, 7 người chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ trên tầng 8 của một khách sạn ở trung tâm thủ đô. Chúng tôi gặp nhau vui vẻ, tâm sự với nhau về công việc và thời cuộc. Mọi người đều tỏ ra lo ngại về diễn biến tình hình chính trị của đất nước nên đều muốn trao đổi hết những suy nghĩ của mình. Chẳng biết từ lúc nào câu chuyện xoay quanh một nhà chính trị “luôn gây chuyện”.

 Mặc dù là chủ tịch đảng chính trị của một đảng chính trị, đã từng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài nhưng chúng tôi đều nghi ngờ về khả năng làm chính trị của ông bởi chỉ trong hơn 10 năm ông đã ba lần đổi tên đảng. Việc này là do ông ép buộc mọi người phải theo vì ông tự cho minh là người thông minh hơn người khác. Với tính cách đề cao mình ông đều lớn tiếng chê phán các nhà chính sách và đường lối phát triển kinh tế của đảng cầm quyền và của các chính đảng khác . Mọi người Campuchia đều biết rằng nhờ có chính đảng đúng đắn của đảng cầm quyền và của chính phủ mà người Campuchia trở thành nước có nền kinh tế phát triển năng động nhất trong khu vực đông nam á. Đời sống người dân Campuchia từng bước được nâng lên. Các nhà chính trị trên thế giới đều công nhận Campuchia có sự ổn định chính trị mà có tiềm năng để phát triển. Trong một cuộc thăm dò ý kiến của Viện cộng hòa quốc tể Mỹ (RIR) hồi tháng 2/2013, có đến 79% người dân Campuchia được hỏi đều đánh giá chính phủ Campuchia đã đưa đất nước phát triển đúng hướng. Thế mà nhà chính trị “luôn gây chuyện” kia lại muốn chỉ trích, chê bai chính phủ Campuchia. Ông ta muốn chứng tỏ rằng chỉ ông ta mới là người có khả năng lãnh đạo đất nước.

Không chỉ là con người tự cao, cho mình là tài giỏi, ông còn là một người tráo trở, lật lọng không biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Khi còn đang sống lưu vong ở nước ngoài để trốn chạy lệnh bắt giam của tòa án Campuchia, ông ta thường nhờ các đảng phái chính trị ở Philippines giúp đỡ để về Philippin gặp gỡ, hội họp với các thành viên trong ban lãnh đạo của ông ta từ Campuchia sang. Thế mà trong các bài phát biểu vận động tranh cử của mình, ông ta đã lên tiếng bênh vực việc Trung Quốc chiếm giữ các hòn đảo ở Biển Đông dù biết rằng Trung Quốc và quốc tế Philippinse đang có tranh chấp về những hòn đảo này và Philippines đã kiện việc này ra toà án quốc tế . Phát biểu của ông làm nhiều nhà chính trị ở khu vực Đông nam á ngạc nhiên và đáng giá thấp khả năng chính chị của ông về vấn đề đối ngoại.

Với tính cách tráo trở vô ơn của mình ông không cộng tác và làm việc được với ai lâu dài. Ông đã từng bị cách chức bộ trưởng và bị đuổi khỏi đảng. Nhiều người đã tưng gắn bó với ông trong những lúc khó khăn cũng đã bỏ ông để ra đi vì nhận ra bản chất tráo trở, vô ơn, độc đoán không tôn trọng người khác của ông.

 Tuy nhiên, cũng phải công nhận ông có tài kích động và bịa chuyện như thật để nói xấu và vu cáo ngời khác. Ông đã từng đưa ra các tài liệu sai sự thật về vấn đề biên giới lãnh thổ để kích động người dân và chỉ trích, vu cáo chính phủ Campuchia. Hành động đó của ông ta đã bị tòa án Phnom Penh điều tra và kết tội.

Kể từ năm 1998 đến nay, trong tất cả cuộc bầu cử Quốc hội cũng như bầu cử hội đồng xã, phường, ông đều cho rằng bầu cử có gian lận và Đảng của ông bị” người khác ăn trộm phiếu”. Ông vu cáo đảng CPP, đảng FUNCINPEC và các cơ quan bầu cử Quốc gia (NEC). Những phát biểu của ông đều không phù hợp với nhận xét, đánh giá của quan sát viên quốc tế về các cuộc bầu cử này. Ông cho rằng mình đang đấu tranh vì độc lập chủ quyền đất nước Campuchia. Thế nhưng mọi người đều nhớ trong vấn đề Preah Vihear, ông đã không đứng về phía người dân Campuchia để bảo vệ chủ quyền đất nước mà lại có những phát biểu đứng về phía những người áo vàng ở bên kia biên giới.

 Trong lần bầu cử Quốc hội nhiệm kì V (tháng 7/2013), ông và đảng của ông đều hứa nếu thắng cử sẽ cung cấp cho những người trên 65 tuổi 10 USD/tháng, lương tối thiểu của người lao động là 150 USD/tháng, lương của công nhân viên chức là 250 USD/tháng. Tuyên bố này thu hút được sự quan tâm của một số cử tri nhưng gây nhiều nghi ngờ cho những người hiểu biết về tình hình kinh tế Campuchia. Họ cho rằng ông chỉ có khả năng hoạt động trên lĩnh vực tài chính ở các nước phương Tây giàu có chứ không hiều biết gì về nền kinh tế của Campuchia trong giai đoạn hiện nay.

Hôm 6/8/2013, ông đã kích thích quần chúng bằng câu nói “chúng ta không sợ, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc biểu tình rất lớn”. Việc ông kêu gọi mọi người dân xuống đường biêủ tình được các nhà phân tích chính trị cho là một hành động nguy hiểm, vì không ai có thể kiểm soát được một đám đông đang bị kích động bởi những lời cổ vũ của một nhà chính trị “hay gây chuyện”. Các nhà phân tích cho rằng, những cuộc biểu tình cũng không thể đem lại lợi ích cho người dân. Những người tham gia biểu tình chỉ là những con bài cho ông ta và một số nhân vật trong đảng của ông kiếm lợi. Sau khi đạt được điều mà họ muốn thì họ lại quên ngay những người tham gia biểu tình. Nhiều khả năng ông ta muốn sử dụng các cuộc biểu tình dể gây sức ép với CPP nhằm dành lại được những vị trí mong muốn trong Quốc hội.

Nếu các nhà phân tích chính trị nhận định đúng thì rõ ràng là ông ta và những người cùng phe cánh đã lợi dụng sức lực của người dân Campuchia hiền lành phục vụ cho mục đích và lợi ích cá nhân của mình. Đây không phải là vấn đề mới bởi ông và các cộng sự của ông đã từng làm như thế. Ông đã từng nhiều lần cổ vũ và tổ chức người dân biểu tình đường phố, kích động người dân đập phá các công trình mà ông cho là CPP làm ra. Khi các hành động bạo lực ấy bị lực lượng cảnh sát giải tán thì ông bỏ mặc người dân tự lo cho bản thân họ.

Việc ông kích động người dân nhổ các cột gỗ xác định đường biên giới với tỉnh Svay Rieng vào năm 2009 là một minh chứng rõ ràng. Khi tòa án tra cứu vụ này, ông đã cao chạy xa bay sang Pháp để sống mà bỏ mặc cho ông Prum Chea và bà Srey Meas phải đối phó với bản án của tòa.
 Liệu ông làm vậy vì lợi ích của người dân hay chỉ vì lợi ích của cá nhân mình? Chỉ biết phải công nhận một điều là ông có tài trong việc bắt những công dân hiền lành, thật thà phải chịu hậu quả từ các việc làm của mình! Chắc để đánh giá đầy đủ về ông chủ tịch này không thể bàn luận trong vài tiếng được mà phải bàn trong nhiều ngày. Tiếc rằng trời đã khuya, chúng tôi phải ra về lấy sức cho công việc hôm sau.

 Tôi ghi chép lại một số nét chính của buổi nói chuyện của 7 thanh niên chúng tôi để những người dân Campuchia hiền lành và thật thà hiểu rõ hơn về bản chất không lấy gì làm tốt đẹp của ông chủ tịch đảng “hay gây chuyện” và không để ông ta kích động lôi kéo vào các hoạt động vì lợi ích của ông ta và cộng sự. Nghĩa vụ bầu cử của chúng ta đã làm tròn, mọi người đều đã bầu cho đảng mà mình yêu thích. Việc chúng ta mong muốn là mọi người hãy đoàn kết cùng nhau để xây dựng đất nước, giữ ổn định xã hội và sống hòa bình.

Pen Chey

31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.