Chuyên mục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

"Trọng tài" - Vũ khí bí mật của Barca ở Champions League?

Thứ năm 05/04/2012 09:17 GMT + 7
Barca đã loại Milan để lần thứ 5 liên tiếp có mặt tại bán kết Champions League, nhưng vẫn còn đó những dư âm xung quanh đến việc họ được trọng tài Kuipers ưu ái quá mức. Đây không phải là lần đầu, CLB xứ Catalan nhận được may mắn này ở Champions League.


Mọi thứ bắt đầu từ ngày 6/5/2009, khi Barcelona hành quân đến sân của Chelsea trong khuôn khổ bán kết lượt về. Trận hòa 0-0 tại Nou Camp ở lượt đi khiến Barca gặp nhiều khó khăn và đến Stamford Bridge, Essien đã khiến Barca sống trong sợ hãi với bàn thắng mở tỷ số.


 
Trọng tài Ovrebo trở thành cứu tinh của Barca ở bán kết lượt về năm 2009 

Liên tiếp sau đó, Abidal phạm lõi với Drogba, Dani Alves truy cản trái phép Malouda, hay Pique, Eto’o để bóng chạm tay, nhưng không hề có 11m cho Chelsea. Và đúng ở phút cuối cùng định mệnh, Iniesta gỡ hòa với pha dứt điểm tuyệt đẹp đưa Barcelona vào chung kết (sau đó lên ngôi vô địch).

Các CĐV Chelsea nguyền rủa và dọa giết trọng tài Tom Henning Ovrebo, trong trận đấu Ballack còn chạy theo “vị vua” người Na Uy để đòi quả 11m, nhưng không nhận được sự công bằng. Nhiều người tiếc nuối cho Chelsea dưới thời Guus Hiddink, bởi trọng tài đã đứng về phía CLB xứ Catalan.

Barcelona luôn có duyên khi chạm trán Mourinho, điển hình như màn đấu khẩu Rijkaard-Mourinho như quá khứ. Pep Guardiola lên nắm quyến và cuộc chiến với “người đặc biệt” không thiếu sự nóng bỏng. Inter đã dùng mọi cách để thắng Barca 3-1 tại Meazza và chờ đợi một kết quả tích cực ở bán kết lượt về năm 2010.

Tại Nou Camp ngày 24/4/2010, tranh cãi đã nổ ra khi Thiago Motta lỡ vung tay vào mặt Busquets, cầu thủ người TBN ăn vạ đầy lộ liễu và trọng tài Franck De Bleeckere đuổi Motta ra khỏi sân. Inter đã chơi kiên cường để giành vé vào chung kết khi chỉ thua 1 bàn ở cuối trận nhờ công Pique. Sau trận đấu, Mourinho đã chỉ trích Busquets là kẻ giả tạo trắng trợn trong bóng đá.


 
Busquets ăn vạ thô thiển để trọng tài đuổi Motta ra khỏi sân 

Đến cuộc chạm trán Arsenal ngày 8/3/2011, Arsenal đã có lợi thế lớn khi thắng 2-1 ở lượt đi vòng 1/8. Trở lại Nou Camp, Barcelona đã kịp khôi phục lợi thế với bàn thắng sớm, nhưng pha đá phản lưới nhà của Busquets đưa trận đấu trở về tỷ số 1-1 và CLB xứ Catalan đã đối diện sức ép cực lớn.

Nhưng trọng tài Massimo Busacca lại “mang quà” đến cho thầy trò Guardiola, khi rút thẻ vàng thứ hai đuổi Van Persie ra khỏi sân vì…cố sút bóng khi đã bị thổi phạt việt vị. Đây là tình huống khá nhạy cảm và quyết định rút thẻ đỏ thời điểm này là quá nặng tay, nhất là ở một trận đấu quan trọng như vậy.

Barcelona có lợi thế hơn người và ghi thêm 2 bàn thắng nữa để giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Nếu Van Persie không dính hạn, cơ hội đã đến với Arsenal và có thể nói, sự nghiệt ngã của trọng tài đã giúp Barca bước tiếp rồi lên ngôi vô địch.


Van Persie bị đuổi khỏi sân đầy nghiệt ngã hồi năm 2011 

Mourinho tiếp tục tái ngộ Guardiola ở trận bán kết lượt đi ngày 27/4/2011, Real Madrid đã giăng một thế trận phòng ngự thép khiến chất tiqui-taca tắt lịm ở Bernabeu. Nhưng điểm nhấn của trận đấu đã đến khi Pepe nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Wolfgang Stark khi vào bóng thô bạo với Dani Alves, các pha quay chậm đều cho thấy cầu thủ người Brazil đã ăn vạ.

Vì phản ứng thái quá, Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo. Chơi hơn người, Barcelona đã giành lại thế trận và thắng 2-0, nhờ cú đúp của Lionel Messi. Sau trận đấu, Mourinho đã nguyền rủa trọng tài Wolfgang Stark và chế giễu thói ăn vạ trơ trẽn của cầu thủ Barcelona.

Thậm chí đến trận lượt về, khi tỷ số đang là 0-0, trọng tài De Bleeckere còn từ chối bàn thắng hợp lệ của Real Madrid, bởi Higuian trước khi ghi bàn không hề ở tư thế việt vị. Barcelona thoát thua ở tình huống đó và chơi ung dung (hòa 1-1) để tiến vào trận chung kết gặp MU.


 
Mourinho tức tối khi trọng tài bênh Barca ở bán kết lượt đi năm ngoái 

Và trong đêm 3/4/2012, trọng tài Bjorn Kuipers trở thành cứu tinh cho Barcelona. Khi tỷ số đang là 1-1, Bjorn Kuipers đã cho Barca hưởng quả 11m thứ hai khi xác định Nesta phạm lỗi với Busquets (Messi thực hiện thành công) và thầy trò Guardiola chơi ung dung để thắng 3-1 tại Nou Camp.

Sau trận đấu, từ Seedorf, Nesta đến Ibrahimovic đã nói rằng chính Bjorn Kuipers là thần may mắn giúp Barca chiến thắng. Nếu quả phạt đền thứ hai không xảy ra, Milan đang nắm lợi thế và không ai biết, chuyện gì sẽ xảy ra. Người Milan uất hận vì bị loại trong khi Barca có lý do để hài lòng…về trọng tài.

Nguồn: tinthethao.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.