Chuyên mục
Ông Trần Xuân Giá: Vinh quang và cay đắng...
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Trần Xuân Giá: Vinh quang và cay đắng...

Thứ sáu 28/09/2012 08:09 GMT + 7
Với những gì được nghe về ông, bất giác, chúng tôi nhớ đến câu nói của một ai đó mô tả về cuộc đời ông bằng năm chữ khó có thể chính xác hơn trong thời điểm này: “vinh quang và cay đắng”…

Những ngày qua, thông tin về việc ông Trần Xuân Giá bị khởi tố đã nhiều lần được đăng tải và sau đó lại bị phủ nhận. Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam về những đồn đoán đầy rủi ro này, vị chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam vẫn giữ nguyên nét cười đôn hậu, tựa như ông giáo làng đang dạy chữ cho bầy trẻ nhỏ. Nhưng trong lần trao đổi qua điện thoại cách đây 2 ngày, ông Trần Xuân Giá bỗng trở nên do dự trước câu hỏi của phóng viên và sẽ sàng từ chối: "Mình bận lắm, không còn nhiều thời gian".

Duy có một điều chưa hề thay đổi, các chuyên gia kinh tế đều đánh giá rất cao những đóng góp của ông Trần Xuân Giá khi ông này còn là Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, đặc biệt là vai trò của ông trong dự thảo luật Doanh nghiệp 2005. 

Và mong muốn được gặp ông để có thể trao đổi về những khó khăn, thách thức ông gặp phải thời kỳ còn đương chức thôi thúc chúng tôi tìm đến nhà ông dù trước đó, qua tin nhắn điện thoại, ông đã từ chối gặp trực tiếp.

Sau khi cất công dò hỏi, cuối cùng chúng tôi đã tìm được đến nhà ông. Ngôi nhà là một nửa của căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông, nằm trong khu phố yên ắng có nhiều cây xanh, bỗng trở nên nhỏ bé trước những "người hàng xóm" còn có phần nguy nga hơn nhiều lần. Cũng không khó hiểu lắm về ngôi nhà khi ông được đánh giá là một tri thức hàng đầu của Việt Nam về kinh tế, đã từng trải qua những chức vụ cực kỳ quan trọng của Chính phủ và của Ngân hàng ACB.


Căn nhà trong khu phố yên ắng của ông Trần Xuân Giá (Ảnh: Tuấn Nam)

Trời mùa thu lắm mây, bên ngoài đường ồn ào là thế mà trong khu phố nhỏ, không khí yên tĩnh vẫn bao trùm lên những căn biệt thự, những vỉa hè rêu xanh. Sau khi được một bà lão xách làn đi chợ về chỉ đường cho đến ngôi nhà của ông Giá, chúng tôi có dịp được biết thêm về ông qua những câu chuyện làm quà. Theo người hàng xóm này, hàng sáng, ông Giá vẫn dậy sớm đi tập thể dục và rất vui vẻ với mọi người.

Biết chúng tôi là phóng viên, bà niềm nở chia sẻ: “Gặp ai ông cũng tươi cười. Ở đây, dù là ở thành phố, kín cổng cao tường nhưng mọi người đều biết nhau vì đây là khu thưa vắng. Chúng tôi biết ông Giá vì đã quá quen thuộc với hình ảnh của ông ấy trong những lần ông ấy trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ngày đầu mới gặp, chúng tôi còn ngạc nhiên nhưng sau đó thì quen dần vì ông Giá rất thân thiện”.

Bà này nói tiếp: “Sáng nay, tôi không gặp ông ấy đi tập thể dục. Có thể là vì tôi đi muộn hơn mọi hôm mà không gặp ông ấy. Mấy ngày hôm nay, cháu tôi đi làm về đều nói chuyện có một số bài báo nói về việc ông ấy bị khởi tố nhưng sau đó đều không phải. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với ông ấy cả”.

Đang nói chuyện, một người đàn ông đi xe máy ngang qua chúng tôi và đỗ xe trước cổng nhà ông Giá. Theo bà lão này, người đó chính là lái xe của ông Giá. Cảm ơn bà lão về những chia sẻ về người hàng xóm vui vẻ của bà, chúng tôi tiến đến một chiếc ô tô Lexus bóng loáng vừa được đánh ra khỏi cổng đồng thời suýt xoa tự nghĩ chiếc xe rất xứng với tầm cỡ của một Chủ tịch HĐQT Ngân hàng lớn. 

Mở cửa xe, bước xuống là một người đàn ông trạc 40 tuổi. Biết chúng tôi là phóng viên và nghe tên, anh cố lục lại trí nhớ của mình xem trong mấy ngày qua, có phải chính tôi là người đã gửi thư đến cho ông Giá hay không. Khi được hỏi về ông Giá, trên gương mặt anh này không giấu nổi vẻ xúc động. Anh không nói tên mình mà chỉ chia sẻ: 

“Anh em tôi lái xe cho ông (ông Trần Xuân Giá – PV) được khoảng 20 chục năm nay rồi. Nói về cách đối xử với anh em thì tôi chỉ biết nói: ông là người tuyệt vời. Ông rất quan tâm đến đời sống của anh em dù tôi chỉ là người lái xe cho ông”.


Ông Trần Xuân Giá trong lần xuất hiện mới đây với vai trò là Chủ tịch HĐQT ACB (Ảnh: Thanh niên).

Thấy chúng tôi thắc mắc về việc ông Giá sống ngoài Bắc nhưng biển số xe lại đang ký tại TP. Hồ Chí Minh, anh này vừa vỗ vào chiếc xe đang nổ máy vừa giải thích: “Chiếc xe này không phải của ông mà là của Ngân hàng (ngân hàng ACB - PV) cho ông mượn. Dù ông đã từ nhiệm nhưng ngân hàng vẫn để ông sử dụng chiếc xe này thêm một thời gian”.

Theo người lái xe này, ông Giá là người của công việc. Anh kể: “Ông về hưu rồi những vẫn đi làm cho Ngân hàng ACB. Tôi nghĩ ông đi làm không phải vì tiền mà là vì đam mê với công việc thôi. Hàng sáng, ông bắt đầu đi làm lúc 7h sáng, lịch này đã cố định hàng chục năm nay, chưa từng thay đổi. Tối thì về rất muộn”. Anh này cũng cho biết thêm là mình có nghe đến những thông tin đăng tải việc ông Giá bị khởi tố đã bị gỡ bỏ nhưng không biết sự thể thế nào và nếu chúng tôi muốn biết cụ thể thì phải gặp ông ấy.

Nhưng dù đã nhiều lần, bằng nhiều cách, ông Giá và gia đình vẫn một mực chối từ.

Với những gì đã và đang được nghe về ông Trần Xuân Giá đồng thời xem lại những tin nhắn đầy tình cảm thân thiện của vị Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&ĐT được nhiều người kính nể bởi đức và tài này, chúng tôi hiểu ông không muốn tiếp xúc với báo chí. 

Về phần mình, chừng đó thông tin là chưa đạt ý định ban đầu nhưng với những thông tin tình cờ có được, chúng tôi thêm hiểu tại sao ông Trần Xuân Giá lại có thể được nhiều người kính nể đến vậy. 

Cho đến chiều qua, 27/9, những thông tin về việc cơ quan điều tra công bố việc khởi tố bị can đối với ông Trần Xuân Giá và 3 người khác có liên quan đã được đăng tải nhưng Với những gì được nghe về ông, bất giác, chúng tôi nhớ đến câu nói của một ai đó mô tả về cuộc đời ông bằng năm chữ khó có thể chính xác hơn trong thời điểm này: “vinh quang và cay đắng”…

Ông Trần Xuân Giá: 'Tôi có bảo bối để bảo vệ mình'

Trước khi bị khởi tố, ông Trần Xuân Giá nói với PV Tiền Phong ngày 21-9 rằng ông có bảo bối để bảo vệ mình.
  
Ông nói: Bảo bối của tôi hiện nay là cái mà pháp luật không có quy định, không cấm thì doanh nghiệp và người dân được làm.

Tôi là “cha đẻ” của Luật Doanh nghiệp nên tôi có thể nói đấy là quy định tiến bộ nhất, là “đứa con” sung sướng nhất cả cuộc đời làm việc, tuy nó chưa hoàn chỉnh, còn phải hoàn thiện.

Trước năm 1989 khi Luật Doanh nghiệp chưa ra đời, người dân làm bất kỳ việc gì miễn là nhà nước cho phép, còn sau đó, thì được phép làm bất kỳ việc gì mà pháp luật không cấm.

Theo Tienphong.vn

Nguồn: giaoduc.net.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.