Chuyên mục
OLYMPIC LONDON 2012: Khiếm thị, bắn cung, kỷ lục thế giới & biểu tượng Hàn Quốc
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

OLYMPIC LONDON 2012: Khiếm thị, bắn cung, kỷ lục thế giới & biểu tượng Hàn Quốc

Thứ bảy 28/07/2012 12:56 GMT + 7
Olympic London 2012 đã chứng kiến hai kỷ lục thế giới đầu tiên bị phá vỡ khi đội bắn cung Hàn Quốc có màn ra mắt. Càng ấn tượng hơn, Im Dong Hyun, một người khiếm thị, đã lập kỷ lục thế giới cá nhân vào hôm qua.

Ở nội dung đồng đội, Dong Hyun, Kim Bubmin và Oh Jin Hyek cũng lập kỷ lục thế giới mới. Đội cung Hàn Quốc luôn được coi là số một thế giới và họ đã giành tổng cộng 16 HCV từ năm 1984. Dong Hyun, từng giành 2 HCV ở hai kỳ Thế vận hội gần nhất, phá kỷ lục cung 72 tên của anh với 3 điểm nhiều hơn kỷ lục cũ, 696 điểm.


Im Dong Hyun lập kỷ lục thế giới đầu tiên của Olympic 2012 dù bị khiếm thị và không sử dụng

bất kỳ sự trợ giúp nào của máy móc điện tử hay những chiếc kính đặc biệt.

5m không nhìn rõ gái xinh, 70m vẫn bắn trúng

Chứng khiếm thị khiến Dong Hyun hầu như không đọc được những chữ cái lớn nhất trong bảng kiểm tra mắt của bác sĩ nhãn khoa, hay không nhìn rõ được mặt những cô gái Hàn Quốc xinh xắn từ khoảng cách 5m nhưng anh lại có thể nhắm trúng hồng tâm (thực ra là hoàng tâm, vì hồng tâm ở môn bắn cung được sơn màu vàng) ở khoảng cách xa 70 mét. 

Sinh năm 1986, anh là niềm tự hào lớn của thể thao Hàn Quốc nói chung và môn bắn cung nói riêng. Sự khổ luyện và linh cảm của Dong Hyun thực sự rất kỳ lạ khi sau mỗi lần buông dây, anh thường phải hỏi đồng đội hoặc đối thủ bên cạnh xem mũi tên có đi trúng đích hay không. Trong hầu hết các trường hợp, câu trả lời là có.

Trong những cuộc thử nghiệm về mắt, tầm nhìn của Dong Hyun chỉ là 20/100 và 20/200 cho hai mắt phải và trái tương ứng. Anh thường chỉ mỉm cười khi có những người kể cho anh nghe về các bài báo trong đó nói Dong Hyun theo quy định của luật Hàn Quốc về người khuyết tật, được coi như người mù. Nhưng chứng khiếm thị đã không thể ngăn anh giành những tấm HCV Olympic.

Ngoài việc đăng quang ở Athens và Bắc Kinh, anh còn đang sở hữu 4 danh hiệu vô địch thế giới. “Với tầm nhìn của tôi, khi nhìn mục tiêu, giống như thể những giọt màu nước khác nhau được nhỏ vào một vũng nước”, Dong Hyun tả lại cảm nhận của mình khi đứng trước bia bắn. “Ranh giới giữa các vòng tròn rất mờ ảo và màu sắc thật nhợt nhạt”.

Nhưng Dong Hyun chỉ cần làm một việc đơn giản là nhắm vào hồng tâm màu vàng, căng dây và buông tên ở khoảng cách 70 mét, với tất cả sức mạnh và kỹ thuật, đưa mũi tên đi thẳng vào đích. Ở một nước công nghệ phát triển như Hàn Quốc, Dong Hyun đương nhiên có thể cải thiện khuyết tật mắt của mình bằng kính hoặc kính sát tròng, nhưng anh đã lựa chọn không làm như thế. Anh đã quen với việc ngắm hồng tâm bằng mắt thường.

Sự nghiệp thể thao của Dong Hyun bắt đầu hơn 10 năm trước, ở một trường tiểu học tại thành phố Cheongju, cách Seoul 100 km về phía nam. Một thầy giáo đề nghị anh thử môn bắn cung. Phần còn lại đã là lịch sử, trừ một danh hiệu lớn mà anh vẫn còn chưa có và rất quyết tâm giành được ở London 2012: HCV cá nhân nam.

Bất chấp sức mạnh áp đảo của Hàn Quốc ở các nội dung bắn cung, những cung thủ của họ chưa bao giờ chạm được tay vào chiếc HCV cá nhân nam ở Olympic. 2 HCV trước kia của Dong Hyun cũng là các nội dung đồng đội. Thường xuyên được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu ở các giải lớn, như tại Bắc Kinh, nhưng ngược lại, áp lực với các cung thủ Hàn Quốc và bản thân Dong Hyun là rất lớn. “Tôi phải gánh chịu rất nhiều áp lực”, anh nói trước khi tới London. Nhưng với thành tích vừa rồi ở vòng loại, áp lực đã được giải tỏa và với 2 năm kinh nghiệm nữa, Dong Hyun đang ở độ chín của sự nghiệp để ghi tên mình vào lịch sử.

Hàn Quốc dạy bắn cung từ tiểu học

Những cầu thủ bóng đá Brazil, những vận động viên rugby New Zealand, các tay đua F1 người Đức, tất cả đều đã trở thành thương hiệu. Với Hàn Quốc, sức mạnh toàn cầu của họ là ở môn bắn cung. Kể từ khi Seo Hyang Soon trở thành nữ cung thủ đầu tiên giành HCV ở Olympic năm 1984, đến nay quốc gia Đông Á này đã có thêm 15 HCV tại các nội dung cá nhân và đồng đội. Đội nữ Hàn Quốc giành cả 6 HCV trong 6 bộ huy chương ở Olympic 1988 tại Seoul, còn đội nam là 4/6. 

“Đó là một thể thao quốc hồn quốc túy của họ, như bóng đá ở Anh”, Larry Godfrey, VĐV bắn cung của Anh sẽ tranh tài ở Olympic, nói với BBC. “Tôi và Simon Terry là hai cung thủ người Anh duy nhất từng bắn được hơn 1.350 điểm ở một lượt, nhưng ở Hàn Quốc ít nhất 50 người có thể đạt mức đó hiện giờ. Nhà vô địch thế giới (Kim Woo Jin) không lọt vào nổi đội Olympic. Điều đó nói lên tất cả”.

Hàn Quốc dạy bắn cung từ cấp tiểu học và những em có tài năng thiên bẩm sẽ phải khổ luyện hai tiếng đồng hồ mỗi ngày liên tục đến khi trưởng thành. Khoảng 30% ngân quỹ của Hiệp hội bắn cung Hàn Quốc đến từ Ủy ban Olympic quốc gia, nhưng sức mạnh chính nằm ở 33 đội thi đấu dưới màu áo các công ty lớn nhất nước, như Samsung hay Hyundai. Một biểu tượng của quy mô đầu tư là một trường bắn giống hệt trường bắn Olympic Green với 5.000 chỗ ngồi ở Bắc Kinh được xây dựng tại Hàn Quốc để các cung thủ tập luyện liên tục suốt một năm trước khi giải bắt đầu.

Phương pháp đặc biệt 

Giám đốc Hiệp hội bắn cung Hàn Quốc Seo Geo Won nói trên báo Wall Street Journal rằng các nội dung nhảy từ trên cao xuống, lặn dưới nước và bắn cung ở một sân bóng chày đông đúc đều được đưa vào chương trình để đảm bảo các VĐV Hàn Quốc giữ được sự trầm tĩnh, yếu tố quyết định với những môn thể thao đòi hỏi sự chính xác cao độ như bắn cung, khi thi đấu. Biện pháp khác: các tay cung bắn những lượt không có tên và tự mình định xem sẽ được bao nhiêu điểm, sau đó họ sẽ bắn một lượt có tên và tổng số hai lượt phải càng gần nhau càng tốt. Người hưởng lợi nhiều nhất từ những phương pháp tỉ mỉ và tinh tế đó, ngoài Im Dong Hyun, có lẽ là VĐV của thế kỷ, theo bình chọn của Liên đoàn bắn cung quốc tế, Kim Soo Nyung, người đã giành 4 HCV Olympic và 4 chức vô địch thế giới. 

Trần Trọng
Nguồn: thethaovanhoa.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.