Chuyên mục
Nữ công dân Mỹ quậy nát bờ sông Moskva
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nữ công dân Mỹ quậy nát bờ sông Moskva

Chủ nhật 07/10/2012 12:30 GMT + 7
Một công trình xây dựng trái phép với quy mô chưa từng có đang diễn ra ở vùng Dolgoprudnuy, ngoại ô Mosvka. Mặc dù không có trong tay bất kỳ giấy phép nào, một nữ công dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang tích cực chiếm lĩnh vùng bờ hồ chứa nước Klyazma, nơi cung cấp nước uống cho cả thủ đô Moskva và một số vùng lân cận. Đến nay, cô ta đã kịp lắp một phần hồ nước. Và không một cấp chính quyền nào, kể cả phòng công tố và toà án có thể dừng việc xây dựng lại.

Phóng sự truyền hình "Tin tức Moskva" ngày 03.10.12 đề cập đến vấn đề nổi cộm này. 





Ở làng Khlebnikovo, mọi người đều biết chính xác ai là con người “quyền lực” nhất khu vực ngoại ô Moskva. Đối với người hàng xóm của họ - nữ công dân Hoa Kỳ Tatiana Brandstetter, không một thế lực nào, từ toà án, phòng công tố đến chính quyền địa phương có thể làm cô ta “chịu phép”. Đã 12 năm nay, cô ta chiếm dụng và làm biến dạng bờ hồ chứa nước Klyazma bằng những công trình xây dựng quái gở, chẳng biết là khách sạn, nơi các cặp tình nhân gặp gỡ tình tự, hay sòng bạc, mà không gặp phải bất cứ sự trừng phạt nào.


Chân dung nữ công dân Mỹ Tatiana Brandstetter

“Trước đây, mọi người có thể đến đây để tắm hồ, phơi nắng, tuy nhiên giờ đây chẳng còn chỗ nào để nghỉ ngơi cả. Gần 500 xe KAMAZ chở đất lắp đầy lòng hồ, nơi đây đã từng có nước” – ông Uri Korochkin, người đứng đầu nhóm các nhà hoạt động, cho biết.

“Chúng tôi sẽ sống trong một chiếc hộp bằng đá, ngôi nhà này dài 160 mét. Liệu các bạn có thấy được cảnh tượng này ở đâu khác không?” – ông Anatoly Korablin phẫn nộ.

Những tấm ảnh chụp từ vệ tinh có thể gây ra sự nhầm lẫn. Đây là một phần hồ chứa nước bị lấp. Còn kia là ngôi nhà nghỉ 3 tầng khổng lồ của bà Brandstetter. Cơ quan quản lý nguồn nước của Moskva (Мосводоканал) khẳng định – tất cả mọi thứ ở đây đều bất hợp pháp. “Các đường ống dẫn nước mưa xả xuống lòng hồ, việc này có thể gây ô nhiễm nguồn nước uống cho cả thành phố Moskva”.

“Cô ấy nói – Tôi sẽ quậy cho mọi thứ ở đây thối rữa ra! Tôi sẽ khoả thân ở đây và bay về Mỹ, còn các anh sẽ ở đây gỡ rối, như các anh muốn thế” – ông Anatoly Korablin kể lại.

- Thế còn bà ở Brandstetter đâu? - Phóng viên đặt câu hỏi cho cô gái đang ở trong nhà nữ công dân Mỹ. 
- Hiện nay, cô ấy không có mặt tại đây.
- Có cách nào liên lạc với bà ta không, qua điện thoại chẳng hạn?
- Tôi sẽ không trả lời bất kỳ điều gì cho các ông, nhất là khi các ông ghi hình.

Mọi người đã nhiều lần muốn cản trở việc xây dựng khi còn dưới thời thống đốc Gromov. Theo luật pháp, bờ sông phải được dành cho mọi người. Điều này đã được các phiên toà khẳng định.

Tuy nhiên, để làm ra vẻ thực hiện quyết định của toà án vào năm 2009, nữ công dân Brandstetter chỉ giải phóng đúng 10 mét vuông trong phần đất bên bờ hồ.

“Mọi người coi chúng tôi là những thằng ngu, chẳng có phần đất nào được giải phóng cả, có lẽ đứng đằng sau công trình xây dựng này là một người nào đó đã trả một món tiền khổng lồ” – ông Uri Korochkin nhận định.

Và việc xây dựng vẫn đang được tiến hành hết tốc độ ngay cả dưới thời chính quyền mới.

Phóng viên Alexander Karpov cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vụ việc ở chính quyền thành phố. 

“Trong hồ sơ của toà án thành phố Dolgoprudny có vụ án dân sự chính quyền thành phố chống lại công dân Brandstetter đòi phá hủy những công trình xây dựng trái phép” – bà Yulia Podluzhskaya, trưởng phòng quản lý việc thực hiện các qui định luật pháp thành phố Dolgoprudny cho biết.

Còn bà Brandstetter rõ ràng là đã nhổ toẹt vào toà án và chính quyền thành phố Dolgoprudny. Các công trình xây dựng của bà ta thậm chí được rao bán công khai trên mạng Internet.

“Bà ta đã quyết định xây khách sạn ở đây, trong các giấy tờ có lẽ sai lệch một tí, nên mới ghi rằng chỉ xây nhà riêng. Bà ta sẽ làm lại giấy tờ, sẽ xây thêm” – người môi giới nhà đất trả lời qua điện thoại.

Để tìm hiểu xem từ đâu xuất hiện sự kiêu ngạo phi thường và không biết đến sự trừng phạt là gì, các phóng viên đã đến thăm cơ quan quản lý làng Khlebnikovo.

“Theo tôi được biết, bà ta có giấy phép từ tất cả các cơ quan chức năng. Bà ta có tất cả” – ông Alexander Nesterov, người đứng đầu bộ phận hành chính thành phố Dolgoprudny chuyên trách quản lý các khu Sheremetyevo, Khlebnikovo, Pavelsevo, rất tự tin cho biết.

Các phóng viên đánh giá, lời phát biểu này, nếu nói nhẹ là có phần không đúng sự thật, còng nói thẳng ra là một lời nói dối không biết cách che đậy.

“Bộ phận quản lý đã phát hiện sai phạm trong việc sử dụng, chiếm hữu tùy tiện một mảnh đất và đã phạt hành chính” – ông Nesterov cho biết thêm.

Tuy nhiên, bà Nina Tibilova, chuyên gia chính của phòng quản lý và thanh tra việc sử dụng nguồn nước thuộc bộ phận quản lý tài sản thiên nhiên vùng Trung tâm nước Nga, cho biết: “Mảnh đất này hiện nay là tài sản cá nhân, được khai thác mà không có bất kỳ giấy tờ nào cho phép tiến hành các hoạt động xây dựng. Số tiền thiệt hại gây ra là 14 triệu 969 nghìn rúp”.

Nhưng các quan chức làng Khlebnikovo lại làm ra vẻ như không biết gì.

Phóng viên đặt câu hỏi cho ông Alexander Nesterov, giám đốc bộ phận quản lý các khu vực Sheremetievo, Khlebnikovo, Paveltsevo: 
- Ông nhận được bao nhiêu từ công dân Brandstetter?
- Tôi à? Có lẽ, ngoài sự lăng nhục ra, tôi chẳng nhận được gì.

Đã 10 năm mọi người cầm khẩu ngữ đi dưới cửa sổ văn phòng ông ta, viết đơn khiếu kiện lên mọi cơ quan có thẩm quyền đòi khôi phục luật pháp. Nhưng hiện nay, bà Brandstetter, nữ công dân Mỹ vẫn đang giành phần thắng.

Tuy nhiên, theo chương trình truyền hình "Tin tức Moskva" ngày 05/10/12, chính quyền tỉnh Moskva đã quyết định thành lập Ban giám định kỹ thuật và tư pháp để xem xét công trình này. Kết quả giám định sẽ được công bố vào tháng mười một. 

Nguồn tham khảo:
http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=185978
http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=186186

26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.