Chuyên mục
Người Việt tại Nga: Bài toán hợp pháp ở  nước bạn đang cần  tìm lời giải
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Người Việt tại Nga: Bài toán hợp pháp ở nước bạn đang cần tìm lời giải

Thứ tư 11/04/2012 12:07 GMT + 7
Đã gần 03 năm trôi qua (6/2009), chợ Vòm - một khu chợ nổi tiếng ở Mátxcova – LB Nga đã chính thức đóng cửa. Chợ Vòm trong ký ức của người Việt bây giờ ở Nga đã thành kỷ niệm.


Hình ảnh chợ vòm giai đoạn sau khi đóng cửa, chuẩn bị giải phóng mặt bằng

Kỷ niệm bao giờ cũng cũ, nhưng bài học có lẽ bao giờ cũng mới. Đó là sự cần thiết vô cùng cho sự hợp pháp của bà con nếu muốn sinh sống, kinh doanh trên đất nước Nga, đặc biệt ở Mátxcơva, khi chính quyền thành phố thông báo, đến 1/7/2012 sẽ xóa sổ 19 chợ tạm ngoài trời trên địa bàn thủ đô.

Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga ước tính khoảng 60 - 80 nghìn người gồm những người đã từng học tập, lao động tại Nga, người từ Việt Nam sang Nga làm ăn. Kể từ khi nước Nga chuyển đổi sang kinh tế thị trường, cộng đồng người Việt đã chuyển sang kinh doanh thương mại, con số này chiếm khoảng 80% dân số của cộng đồng.

Khởi đầu là các “ốp” Zil, Búa Liềm, Đôm 5 cũ được hình thành tự phát từ những nơi ở của công nhân, ký túc xá của sinh viên, nghiên cứu sinh. Đây là những nơi không được phép tổ chức kinh doanh, buôn bán nên chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, các “ốp” này đã bị đóng cửa. Chuyển sang quy mô lớn hơn, một số người Việt đã thuê các tòa nhà văn phòng, căn hộ cũ để làm thành nơi buôn bán như: Đôm 5 mới, Đôm 11, Búa Liềm mới. Tuy nhiên, những cơ sở buôn bán này cũng không tồn tại được lâu. Ngày 19/5/1994, Đôm 5 mới và Đôm 11 đã bị đóng cửa, niêm phong, tịch thu tất cả hàng hóa và tiền. Trong thời kỳ “hưng thịnh” của các “ốp” chợ do người Việt làm chủ, phải kể đến hai cơ sở buôn bán sầm uất một thời là Salut 2 và Salut 3. Nhưng cũng giống như các “ốp” được hình thành từ giai đoạn đầu tiên, Salut 2 đã bị đóng cửa vào tháng 5/2000. Hai năm sau đó, Salut 3 cũng bị niêm phong, đóng cửa và tịch thu một phần hàng hóa với cái cớ là kiểm tra hàng giả, hàng nhái mác. Qua thời kỳ các “ốp” của người Việt là đến giai đoạn phát triển mạnh mẽ của các chợ phần lớn do người Nga làm chủ với quy mô lớn hơn. Trong đó, chợ Vòm là một trong những khu chợ không chỉ lớn nhất tại Mátxcơva mà còn sầm uất nhất Châu Âu. Tuy nhiên đến tháng 6/2009, khu chợ này đã bị đóng cửa và bị tịch thu toàn bộ hàng hóa với lý do là hàng hóa không có giấy tờ, không đảm bảo chất lượng và vi phạm quy định về vệ sinh, an toàn phòng chống cháy nổ.


Chợ Emeral hỗn loạn khi có tin sắp phải đóng cửa vào ngày 05/12/2010

Từ đầu năm 2010  đã có thêm các khu chợ Emeral, Luznhiky… bị đóng cửa, hiện nay chỉ còn một số chợ hàng hoá là đang còn hoạt động. Để được bán hàng ngoài chợ, nhiều tiểu thương đã phải trả hàng trăm nghìn USD tiền mua quyền thuê gian hàng và các loại phí khác, tuy nhiên mỗi lần chợ bị đóng cửa tiểu thương bị thiệt hại rất nặng nề. Bà con không chỉ bị mất tiền đã trả để mua quyền thuê gian hàng, mất hàng hóa, mà còn mất cả tiền tích cóp qua nhiều năm kinh doanh. Nếu như “Đôm 5 mới” thiệt hại hàng triệu USD, “Salut 3” thiệt hại hàng chục triệu USD, thì đến “chợ Vòm” thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu USD. Việc đóng cửa lần lượt các khu chợ này cho thấy, đây chỉ là hình thức kinh doanh tồn tại trong thời kỳ quá độ chuyển sang nền kinh tế thị trường và không được chính quyền khuyến khích, ủng hộ. Mặt khác, các khu chợ này hoặc là không có giấy tờ hợp pháp hoặc là không đủ các điều kiện kinh doanh về an toàn phòng chống cháy, vệ sinh dịch tễ, an ninh trật tự xã hội cũng như giao thông công cộng do nằm trong khu vực không được quy hoạch để xây dựng chợ hoặc trung tâm thương mại.

Hơn nữa, từ ngày 1/7/2012, chính phủ Nga sẽ thực hiện kế hoạch dẹp chợ , có 11 chợ sẽ được xây mới thành các trung tâm thương mại hiện đại với bãi đỗ xe cho khách và các khu nhà nghỉ giá rẻ dành cho người bán hàng. Bốn khu chợ khác sẽ bị dẹp bỏ để xây dựng và mở rộng mạng lưới đường bộ và cây xanh cho thành phố. Số phận cuối cùng của bốn khu chợ khác sau khi bị đóng cửa hiện vẫn chưa được quyết định nên việc kinh doanh của cộng đồng người Việt lại càng thêm khó khăn chồng chất. 

Vì mưu kế sinh nhai, giai đoạn này bà con cộng đồng ngưởi Việt vẫn đang miệt mài đeo bám các chợ vì hầu hết số tiền túi của mình đều bỏ ra  dành để mua bán và thuế má từ các container, quầy hàng thời gian ban đầu là rất lớn, Thời thế thay đổi, tưởng đâu yên ổn làm ăn, nhưng xem ra “bão táp” vẫn cứ tiếp tục luôn đe dọa bất kỳ lúc nào.

“Sóng gió” đến từ đâu?

Khủng khoảng kinh tế toàn cầu và sự thay đổi luật pháp của nước sở tại làm cho cuộc sống, kinh doanh của người Việt tại Đông Âu như Séc, Ba Lan, Hung, Slovakia hay Đông Đức cũ rất khó khăn với mô hình kinh doanh chợ. Tình hình tại Nga và Ucraina trong bối cảnh này cũng không sáng sủa hơn.

Với hơn 80% người Việt tại Nga mưu sinh bằng kinh doanh, buôn bán, chợ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại cộng đồng. Những người buôn bán ở chợ được coi là những người có công trong việc ổn định và xây dựng cộng đồng người Việt trên đất Nga.

Có thời điểm tại Nga chợ là nơi kiếm sống và làm giàu của hàng chục ngàn người Việt Nam. Đã có không ít những ông chủ gây dựng được cơ đồ hàng triệu đô la tư những khu chợ bán buôn bán lẻ mọc tự phát trên đất Nga. Từ thập kỷ 1980, người Việt kinh doanh tại Nga từng đạt những thành công nhất định. Cao điểm là vào những năm 1991-1992, người Việt Nam được coi là đi “tiên phong” trong lĩnh vực buôn bán hàng tiêu dùng giá rẻ. Doanh thu buôn bán ở các khu chợ của người Việt, tuy không được thống kê đầy đủ nhưng có thể nói là lượng hàng hóa và tiền lưu thông qua các khu chợ của người Việt là rất lớn. Có thời điểm chợ của người Việt đã trở thành nhân tố đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Nga.

Tuy nhiên, thời hoàng kim đó dường như đã qua, xu hướng ngày càng rõ nét của người Nga, nhất là người Mátxcơva, tìm đến với hàng chất lượng cao, mẫu mã đẹp, của các hãng có uy tín, có thương hiệu và phổ biến toàn cầu. Do vậy, đối tượng khách hàng mà người Việt nhắm tới mỗi năm một thu hẹp. Bên cạnh đó chính quyền Nga đang ngày càng siết chặt quản lý buôn bán kinh doanh chợ, đặc biệt đối với các khu chợ của người nước ngoài. Vì thế mà cuộc sống và công việc kinh doanh của cộng đồng người Việt ở Nga ngày càng khó khăn hơn trong những năm gần đây và đặc biệt là giai đoạn này.

Lúc này chính quyền Nga thông báo sẽ còn thắt chặt hơn nữa chính sách di nhập cư và bán buôn tại các trung tâm thương mại, chợ trời. Điều này đã tạo nhiều mối quan ngại cho không ít bà con người Việt đang làm ăn sinh sống ở đây.

Về hay ở lại, tiếp tục xoay sở thế nào với hướng mới đang là bài tóan khó với cộng đồng người Việt đã chọn nước Nga làm nơi kiếm sống.

Chờ đợi một bước ngoặt mới

Lịch sử người Việt ở Nga thật sống động, thành công và thất bại luôn đồng hành với đầy gian nan đã góp thêm sự minh chứng về tinh thần vượt khó, sự cần cù và đầu óc thông minh của người Việt dù ở bất cứ đâu.

Dường như mọi người Việt ở Nga đều thích những gì được gọi là chợ, liên quan đến chợ vì nơi đó tất cả cơ nghiệp, tâm huyết, quyết tâm  mưu sinh vì gia đình, vợ chồng hay tương lai sau này của con cái. 

Khái niệm  trung tâm thương mại ở Nga  thì cũng đều là chợ, chỉ khác nhau ở tầm vóc. Và cũng rất nhiều người Việt ở Nga đều mơ ước tại Mátxcova có được một vài khu chợ  hay nói cách khác là có khu trung tâm thương mại thật sự là của người Việt. Ngỡ như đó mãi mãi chỉ là ước mơ, thậm chí là điều không tưởng...

Điều lo lắng lớn nhất đang  đến gần khi chính quyền thành phố Mátxcova sẽ đóng cửa các chợ buôn bán (trừ chợ thực phẩm) hoặc phải chuyển đổi thành trung tâm thương mại hiện đại đúng nghĩa.

Những người Việt ở Nga đã "tan tác" một cách nhanh chóng sau các câu chuyện "chợ vỡ" như "vỡ chợ". Nhưng vẫn còn đó nỗi lo của hầu hết doanh nhân, tiểu thương người Việt, khi cánh cửa mưu sinh qua con đường mở "ốp", mở chợ đã bị đóng sập.

Bài toán hợp pháp ở  nước bạn đang cần  tìm lời giải

Thời buổi kinh tế thị trường theo kiểu trước đến nay bà con ta vẫn đang kinh doanh hoạt động  đã sắp "hạ màn". Đó là quy luật tất yếu mà không cần biết đến niềm đau đớn, nỗi lo lắng mưu sinh của bất cứ ai. Nhìn lại một chặng đường đã qua, càng thấy con đường mưu sinh để “ích nước, lợi nhà” của bà con người Việt ở Nga, ở Mátxcova mới gian nan đến thế nào, không chỉ trả giá bằng mồ hôi, nước mắt.

Con người Việt, luôn biết vượt thoát trong mọi tình huống, dù hiểm nghèo nhất, trong số đó có những người biết đoán định, sắp đặt được tương lai của mình ở Mátxcova. Vì vậy đã đến lúc vấn đề quan trọng cho sự hợp pháp của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi nhóm kinh doanh ngành nghề đang tồn tại trên đất nước Nga không còn ở tầm vĩ mô được nữa. Mục đích đầu tiên và dài lâu chính là sự ổn định hợp pháp trên nước bạn của cả cộng đồng người Việt.

Từ bài học chợ Vòm,  hay nhiều chợ khác sau đó, và hiện tại là các chợ hiện nay, thì theo quy luật chợ tan, bà con mất mát kinh tế, ảnh hưởng tinh thần.  Và rồi tất cả những điều đó cũng sẽ trở thành kỷ niệm buồn. Kỷ niệm bao giờ cũng cũ, nhưng bài học bao giờ cũng mới, đó là sự cần thiết vô cùng cho việc hợp pháp của mỗi cá nhân nếu muốn sinh sống, kinh doanh  ở nước bạn, đặc biệt là nước Nga.

Hoa Dã Quỳ (từ Mátxcova)
Nguồn: Baonga.com
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.