Chuyên mục
Người phụ nữ sinh nở trong khi hôn mê
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Người phụ nữ sinh nở trong khi hôn mê

Thứ bảy 28/04/2012 14:08 GMT + 7

 Sau một tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não, Chastity Cooper người đang mang thai 2 tuần tuổi lâm vào tình trạng hôn mê kéo dài.


Ngày sinh nở đến gần, các bác sĩ đau đầu cố gắng tìm ra phương pháp sinh đẻ đảm bảo nhất cho bệnh nhân, thì đúng đến ngày như dự định, Chastity chuyển dạ.

Kết quả thật kỳ diệu, Chastity đã sinh bình thường như những phụ nữ khỏe mạnh khác.

Bé gái Alexis Michelle được sinh ra khỏe mạnh, có cân nặng 3,1 kg. Trường hợp của Chastity đã đi vào lịch sử y học thế giới: một người phụ nữ bị hôn mê kéo dài mà vẫn sinh đẻ an toàn bằng phương pháp tự nhiên.

Điều kỳ diệu đến với người mẹ sống thực vật

Ngày 25/11, Chastity Cooper bị trọng thương ở đầu trong một tai nạn xe hơi dẫn đến hôn mê sâu. Vào thời điểm đó, không ai biết, thậm chí cả người chồng là Steve Cooper biết cô đang mang thai.

 Chỉ sau khi được khám chuyên khoa sản, cả bác sĩ lẫn người nhà đều sửng sốt bởi Chastity đã có thai 2 tuần tuổi.

Các kết quả khám ban đầu cho thấy mặc dù người mẹ đang hôn mê sâu nhưng tim thai vẫn khỏe mạnh, phát triển bình thường.

Thai nhi vẫn còn nhỏ nên việc phá bỏ là không mấy khó khăn. Tuy nhiên, người chồng Steve Cooper đề nghị giữ cái thai đến ngày sinh nở.

Anh muốn có thêm một đứa con do chính Chastity sinh ra. Anh cũng hy vọng rằng, đứa trẻ này sẽ là thiên thần nhỏ đánh thức “giấc ngủ” của Chastity.

Bởi trong tâm niệm của anh, tình mẫu tử là rất thiêng liêng, có thể làm nên những điều kỳ diệu mà y khoa đôi khi không làm được.

Chastity Cooper bị trọng thương ở đầu trong một tai nạn xe hơi dẫn đến hôn mê sâu 
Chastity Cooper bị trọng thương ở đầu trong một tai nạn xe hơi dẫn đến hôn mê sâu


Thể theo nguyện vọng của người chồng, sau những cuộc họp giao ban, các bác sĩ cuối cùng cũng đồng ý, họ cũng liều làm một phép thử xem sao.

Trong suốt thời gian Chastity mang thai, các bác sĩ đã cố gắng tìm ra các phương pháp đưa thức ăn vào người mẹ để đảm bảo dinh dưỡng cho đứa trẻ trong bụng phát triển bình thường cả về thể chất và trí tuệ.

Sau 4 tuần hôn mê sâu, Chastity rơi vào trạng thái bán thực vật và các bác sĩ tiên lượng đây là tình trạng hôn mê vĩnh viễn.

Chastity tất nhiên không còn liên hệ gì với thế giới xung quanh nữa, không còn cảm giác đau và không phản ứng trước bất cứ kích thích nào.

Các bác sĩ cũng thật sự lo lắng về nguy cơ sảy thai của Chastity, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con.

Tuy nhiên, những điều lo lắng của họ không xảy ra, Chastity vẫn hôn mê, đứa trẻ trong bụng cô ấy vẫn phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Chastity nằm yên vị một chỗ, nhưng cái bụng của cô vẫn to lên hàng ngày…

Kỳ tích sinh đẻ an toàn bằng phương pháp tự nhiên

Ngày sinh nở đến gần, các bác sĩ đau đầu cố gắng tìm ra phương pháp sinh đảm bảo nhất cho bệnh nhân.

Sau những buổi giao ban hội ý dựa trên các kiến thức chuyên môn, các bác sĩ loại trừ khả năng mổ lấy thai vì khi sử dụng thuốc gây mê thì nguy cơ kéo dài thời gian hôn mê của người mẹ sẽ tăng, và những khó khăn tiềm ẩn cho quá trình điều trị bệnh sau khi phẫu thuật.

Thế nhưng, đúng đến ngày như dự định, đột nhiên Chastity chuyển dạ, các bác sĩ đã kịp thời tiêm thuốc kích đẻ cho chị.

 Kết quả thật kỳ diệu, Chastity đã sinh bình thường như những phụ nữ khỏe mạnh khác. Bé gái Alexis Michelle được sinh ra khỏe mạnh, có cân nặng 3,1 kg.

“Vâng, câu chuyện này hoàn toàn có thực tại Bệnh viện Đại học Cincinnati” - Tiến sĩ Michael Hnat xác nhận thông tin trên.

Ông cũng cho biết thêm: “Mọi việc đã kết thúc đủ có hậu. Em bé ra đời trong tình trạng sức khỏe tốt hơn cả những gì chúng tôi mong đợi. Tôi chỉ hy vọng một ngày gần nhất cô ấy sẽ thức dậy để nhìn đứa con đáng yêu của mình”.

Còn đối với một người chồng và người cha như Steve Cooper thì đây đúng là một giấc mơ.

“Nó giống như một trò ảo thuật. Chúng tôi đã kiên trì đợi chờ ngày chào đời của cô con gái Alexis. Bé gái thật đáng yêu. Trông Alexis thật giống mẹ” - Steve Cooper khóc nức nở trong niềm vui hạnh phúc vô bờ bến.

Trước sự chứng kiến của các bác sĩ, gia đình và phóng viên, Steve đặt bé Alexis nhẹ nhàng lên đùi của người vợ Chastity.

 “Hình như… hình như Chastity đang mỉm cười” - Steve vụt sung sướng khoe với những ai có mặt trong phòng bệnh. Bé Alexis ngọ nguậy, o e rồi ngoan ngoãn ngủ trên tay cha.

Ngoài bé Alexis mới chào đời, cặp vợ chồng Chastity và Steve còn có hai cậu con trai là Aaron lên 4, còn Jacob lên 3. Aaron và Jacob cũng có mặt vào giờ phút đáng nhớ ấy, chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngơ ngác, chúng quay lại hỏi người cha: “Cha ơi! Sao mẹ chưa mở mắt nhỉ? Em bé “lấy” từ bụng mẹ ra đã mở mắt lâu rồi, em còn động đậy nữa?”.

Trước câu hỏi ngây ngô của hai đứa con, Steve chỉ còn biết gạt nước mắt, nhìn chăm chăm vào bé Alexis. Được biết, Chastity và Steve quen nhau khi mới 13 tuổi, bắt đầu hẹn hò lúc 18 tuổi và kết hôn khi 19 tuổi. Khi đó, Chastity làm việc cho một nhà máy giấy, còn Chastity làm công nhân cho một công ty nhựa ở Florence.

Là trường hợp thứ 2 hiếm hoi trên thế giới

Theo Tiến sĩ Winston Campbell, một bác sĩ tại Trung tâm Y tế của trường Đại học Connecticut và các cộng sự đã tìm kiếm hồ sơ y tế từ năm 1977 đến năm 1999.

Kết quả, chỉ có 8 trường hợp người phụ nữ mang thai khi hôn mê. Nhưng 6/8 trường hợp này, người mẹ bị hôn mê khi đứa trẻ trong bụng đã phát triển ở tháng thứ 6 đến tháng thứ 8.

Và những đứa trẻ này được sinh ra không đủ ngày đủ tháng, phần lớn là sinh non, rất khó nuôi.

 Chỉ có 2/8 trường hợp, người mẹ được xem là mang thai trong suốt thời gian hôn mê. Đó là trường hợp của Chastity và một trường hợp được ghi lại vào năm 1994.

Cụ thể, tháng 12/1984, Kety ở Rochester, New York, bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, sau đó lâm vào tình trạng hôn mê kéo dài. Năm đó cô mới tròn 18 tuổi.

Số phận của cô gái bất hạnh này bỗng nhiên thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ khi gia đình cô kiện lên tòa án New York tố cáo một nhân viên bệnh viện đã hiếp dâm cô.

Cuối năm 1994, tức là khoảng sau 12 năm hôn mê trên giường bệnh, các bác sĩ bỗng thấy sự thay đổi bất thường trong cơ thể cô gái. Khám chuyên khoa sản, người ta sửng sốt bởi Kety đã có thai ở tháng thứ tư, vì thai nhi đã lớn nên không thể chỉ định phá.

Bố mẹ Kety cũng đề nghị giữ cái thai đến ngày sinh nở, họ muốn nuôi cháu bé, coi như đó là “di sản” của Kety để lại.

Theo dự kiến thì khoảng tháng 5/1996, người ta sẽ mổ để lấy cháu bé ra. Thế nhưng, đến giữa tháng 3 thì Kety đột nhiên chuyển dạ, sinh bình thường như những phụ nữ khỏe mạnh khác. Đó là một bé trai.

Trường hợp của Kety đã đi vào lịch sử y học thế giới: Lần đầu tiên, một cô gái bị hôn mê kéo dài 12 năm lại thụ thai và sinh đẻ an toàn bằng phương pháp tự nhiên.

Nơi trọng yếu nhất có thể nằm là đại não

Con người khi lâm vào trạng thái hôn mê thì coi như đã đứng trước bờ vực của cái chết.

Bách khoa toàn thư về y học mô tả tình trạng này như sau: Người hôn mê bị ức chế thần kinh trung ương ở mức cao nhất, thể hiện bằng các triệu chứng mất sâu ý thức, mất các phản xạ đối với tác nhân kích thích bên ngoài, rối loạn các chức năng sống quan trọng...

Hôn mê diễn biến rất phức tạp, có người qua được, có người tử vong, có người nửa sống nửa chết... và cũng có nhiều trường hợp kỳ lạ xung quanh tình trạng này.

Tuy nhiên các bác sĩ cho biết, rất hiếm trường hợp người phụ nữ mang thai trong tình trạng hôn mê, và việc một đứa trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh trong khi người mẹ vẫn hôn mê là điều cực kỳ hiếm hoi.

Điều gì đã xảy ra với những người bị hôn mê sâu, sống thực vật như trường hợp của Chastity và Kety mà vẫn thụ thai và sinh đẻ tự nhiên một cách an toàn?

Hiện nay, các chuyên gia y học khi nghiên cứu lại những ca hôn mê đầy bí ẩn trong lịch sử đã đi sâu tìm hiểu vào nơi trọng yếu nhất, đó là đại não. Một loạt thí nghiệm đã được các bác sĩ Anh tiến hành.

Steve Cooper cùng con gái 
Steve Cooper cùng con gái 


Tiến sĩ Steven Roberts cho biết, ông đã sử dụng trí tuệ nhân tạo của máy tính để tính toán thông tin phát sinh tại não của bệnh nhân hôn mê dưới dạng tín hiệu điện tử.

Mặc dù công suất của các tín hiệu như thế chưa quá một phần triệu volt, song người ta vẫn ghi nhận được nó và phân tích bằng các hệ thống máy tính hiện đại.

Đến nay, các nhà khoa học đã chế tạo được một hệ thống máy móc tiếp xúc với bệnh nhân hôn mê theo nguyên tắc “có - không”.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Roberts vẫn khẳng định, hôn mê là một tình trạng bệnh lý đặc biệt. Sự hồi sinh của nó không ai có thể đoán được chính xác.

Nhiều bệnh nhân đã đột ngột thoát ra khỏi tình trạng đó và kể lại một cách chi tiết nỗi khủng khiếp mình đã trải qua khi mất khả năng liên lạc với thế giới xung quanh.

  • Hồng Anh
Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.