Chuyên mục
Nể người phụ nữ thành công đi lên từ tay trắng, một nách chăm 3 con
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nể người phụ nữ thành công đi lên từ tay trắng, một nách chăm 3 con

Thứ hai 23/12/2019 21:33 GMT + 7

Người ta cứ nói phụ nữ thành công là phải dám đánh đổi, thậm chí có lúc quên luôn cả gia đình. Nhưng thế gian này đâu phải ai cũng tàn nhẫn như thế, bởi phụ nữ có bản lĩnh sẽ luôn biết cách để cân bằng.

Để hôm nay, em sẽ kể cho các mẹ nghe về câu chuyện của cụ bà Nguyễn Thị Hòe (năm nay đã 73 tuổi) hiện đang là PGS.TS của Việt Nam. Đáng ngưỡng mộ hơn bà từng có tên trong danh sách 1.000 phụ nữ được đề cử Nobel năm 2005.

Nhắc đến đây, hẳn nhiều người sẽ đoán bà Hòe phải là con gái nhà danh gia vọng tộc, giàu có, đi tu nghiệp nước ngoài, thế cho nên đường sự nghiệp mới vô cùng thuận lợi. Không có đâu ạ! Bởi xuất phát điểm của bà cũng lắm truân chuyên.



Bà Nguyễn Thị Hòa từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình (Ảnh: Zing.vn)


Bà vốn sinh ra trong gia đình nghèo ở Nghệ An. Năm 20 tuổi, bà đã kết hôn sớm, vừa bồng con bà vừa cố gắng theo học Đại học Bách khoa Hà Nội. Giờ nhớ lại những ngày ấy, bà vẫn không quên được hình ảnh mình ôm con 9 tháng trên bàn học, bé hơn một tuổi bò dưới gầm bàn và con cả 3 tuổi thì thập thò ngoài cửa.

Có hôm tan học thấy hai con trai đang chạy dưới ruộng, bùn khắp người. Tôi ở bờ ruộng bên này lùa bắt con, thấy thầy giáo đang đi bờ ruộng bên kia liền gọi 'Thầy ơi, bắt hộ thằng bé cho em", bà bồi hồi nhớ lại.

Ngày đó chồng bà Hoè bận bịu không phụ giúp được vợ. Sau giờ học, cô sinh viên ngành Hoá hữu cơ phụ đạo cho các bạn cùng lớp đổi lấy ngô, còn chăn nuôi thêm lợn, gà. Không có dầu thắp sáng, người mẹ mày mò làm pin nước sáng bừng cả căn lều tranh.

Hình ảnh bốn mẹ con bà Hoè cũng từng được Đài truyền hình Hà Nội ghi lại trong bộ phim 'Một mái nhà tranh, bốn trái tim cùng chung năm học' vào năm 1967.

 


Cô nữ sinh NguyễnThị Hòe (khoanh đỏ) bế con gái út 9 tháng (Ảnh: Vnexpress)


Khó khăn là thế nhưng bà vẫn ráng vượt qua. Hết hai năm đại học, bà Hoè được bổ nhiệm vào lớp giảng viên. Bà cũng từng bà giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó là Đại học Cần Thơ và cả Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian này, bà thường ứng dụng các phát minh của mình để kiếm sống, như thuốc chống ọc sữa, làm xà phòng từ dầu dừa... Hồi đó, đất nước mới thống nhất, nhà nào cũng chỉ mong đủ ăn đủ mặc. Bà Hoè và các con ở trong một căn phòng phải căng áo mưa chống dột.

"Có đêm mưa nặng hạt đến mức áo mưa không trụ được rớt cái bịch xuống. Khi đó tôi nghĩ đến việc làm ra một loại sơn chống thấm để không còn lo dột nữa", bà nói về những ngày sơ khai trên con đường nghiên cứu ứng dụng sơn.

Sau hơn 5 năm, tới 9/1993, nhờ đề tài nghiên cứu về sơn chống thấm và nhiều thành tựu trong lĩnh vực này, bà Nguyễn Thị Hòe đã là người phụ nữ thành công với chính ước mơ của mình, vinh dự được trao tặng giải thưởng danh giá Kovalevskaia.



Ảnh: Vnexpress


Nhìn lại câu chuyện bà Hòe, vừa nể vừa thương người phụ nữ Việt, ngày xưa bao điều kiện còn thiếu thốn, phụ nữ chỉ thường được mặc định là phải ở nhà và trông con, nên hiếm có ai như bà, vượt qua định kiến của người đời để theo con đường khoa học.

Tất nhiên, giống như bao chị em khác, bà vẫn luôn coi trọng gia đình, vừa nuôi con vẹn toàn vừa tăng gia sản xuất và song song với đó, bà chưa bao giờ buông bỏ sự nghiệp của mình.

Khổ lắm và cực lắm! Chúng ta không sống trong thời đại ngày xưa, không thể hiểu hết những vất vả của phụ nữ với bao định kiến. Nếu chỉ nhìn thôi thì dễ quá, nhưng bắt tay thực hiện đi mới biết, mệt mỏi cỡ và áp lực nào. Thậm chí ngay ở thời đại bây giờ, phụ nữ vừa có gia đình vừa có công việc, cũng chưa bao giờ là chuyện dễ.



(Ảnh: Zing.vn)


Suy cho cùng, có rất nhiều thứ trong cuộc đời làm chúng ta hạnh phúc như gia đình êm ấm, con cái chăm ngoan, nhiều tiền nhiều bạc... nhưng hãy nghĩ mà xem, phụ nữ có được thành tựu trong sự nghiệp cũng là niềm vui không thể thiếu trong cuộc đời.

Thành tựu ấy không phải để khoe mẽ, để chứng tỏ mình giỏi giang hơn người mà để biết rằng chúng ta đang sống chứ không phải là đang tồn tại. Nghĩa là bản thân luôn có ích và luôn cống hiến cho xã hội. Chỉ như vậy thì khi về già, phụ nữ mới có khinh nghiệm hay, những câu chuyện vui buồn để kể lại cho con cháu đời sau.

Không bao giờ ngừng lao động

Lại nói về câu chuyện của bà Hòe, không chỉ làm khoa học bà còn dấn thân vào con đường kinh doanh. Những năm đầu lập nghiệp, mỗi chuyến ra nước ngoài của bà Hòe là một lần "liều".

Như năm 2000 sang Mỹ tìm đối tác, hành trang mang theo ngoài số tiền 500 đô, là một thùng mỳ tôm. "Tôi giơ gói mỳ ra với nhân viên khách sạn, nhưng họ không hiểu. Tôi lục tung từ điển cũng không ra được từ mình cần. Tận lúc thấy một vị khách cầm bát mỳ bốc khói, tôi mới nghĩ ra", bà cười kể lại.



Nguyên tắc của phụ nữ thành công là phải biết kiên định với chính mình (Ảnh: Zing vn)


Giờ thì chuyện ấy đã còn khó khăn nữa, bởi qua bao giông bão cuộc đời, bà biết mình cần học những gì và phải làm những gì. Giờ đây ở tuổi thất thập, bà đã là chủ tịch tập đoàn sơn nổi tiếng - với 10 nhà máy, 12 công ty và 7 phòng thí nghiệm.

Người phụ nữ 73 tuổi kể, một ngày thông thường của bà bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc lúc nửa đêm, sau khi ghi lại kết quả thí nghiệm. "Nhiều hôm đang lơ mơ ngủ tôi nghĩ ra phương trình phản ứng, hoặc phát kiến ý tưởng lại bật dậy", sự say mê sáng bừng trên khuôn mặt bà khi nói.

Và rồi, để đi từ con số 0 cho tới ngày hôm nay, bà bảo chính là chưa bao giờ bà biết bằng lòng với hiện tại mà lúc nào trong đầu bà cũng là câu hỏi “Tương lai là gì?”. “Tôi nghĩ rằng hiện tại chỉ là đà để đi tới. Mỗi bạn trẻ có đam mê thôi chưa đủ mà phải biết đi đến cùng điều mình muốn làm và hãy chấp nhận gian khổ chứ đừng vội nghĩ đến hưởng thụ”- bà nói.



Ảnh: Vnexpress


Vậy đấy các mẹ ạ, bí quyết của phụ nữ thành công thật ra chẳng có gì cao siêu nhưng phải có ý chí kiên định. Dù kết hôn hay đã lập gia đình, cũng đừng bao giờ đóng lại cánh cửa sự nghiệp. Đừng sợ mình quá giỏi giang, đừng sợ mình quá mạnh mẽ. Bởi đến cuối cùng, đời người không chỉ có mỗi tình yêu.

Thậm chí tình yêu có thể bỏ ta đi, nhưng tri thức thì còn mãi. Chỉ cần còn kiến thức chuyên môn, còn kinh nghiệm sống, phụ nữ ở thời đại nào và lứa tuổi nào cũng có thể ngẩng cao đầu để tự hào, ít nhất là phải luôn làm chủ trước mặt nam nhi.

Nguồn tham khảo: Tuổi Trẻ/ Vnexpress/ Zing vn

Nguồn: webtretho.com
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.