Chuyên mục
Moskva: Bắt giữ bọn tội phạm bắt cóc doanh nhân đòi tiền chuộc
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Moskva: Bắt giữ bọn tội phạm bắt cóc doanh nhân đòi tiền chuộc

Thứ tư 25/07/2012 13:58 GMT + 7
Theo tin từ chương trình truyền hình "Vesti" ngày 24-7, cảnh sát vùng ngoại ô Moskva vừa bắt giữ băng nhóm tội phạm đã bắt cóc một doanh nhân, đòi tiền chuộc 50 triệu rúp. Trong suốt khỏang thời gian gần một tháng, nạn nhân bị xích chặt vào lò sưởi. Trong căn nhà ở vùng Odinsovo, nơi nạn nhân bị giam giữ, còn có 3 gia đình khác cư trú, nhưng không ai trong số họ có thể ngờ rằng những người hàng xóm đang bắt giam con tin.

Bọn tội phạm đã không ngờ cảnh sát đặc nhiệm đến tận nhà. Cuộc tấn công của cảnh sát biệt đội phản ứng nhanh kéo dài chưa đến một phút. Nhưng đối với doanh nhân Boris, một phút này dường như dài hơn thế kỷ. Ông ta bị giam ở đầy đã gần một tháng.

Từ ngày 18/6 gia đình Boris không thấy ông ta quay về nhà sau giờ làm việc. Ông ta bị bắt cóc ngay tại cửa nhà số 40 đường Partizanskaya. Bọn bắt cóc hành động nhanh chóng, gọn lẹ, không một nhân chứng nào nhìn thấy. Người bị hại 59 tuổi, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng, cho biết: 4 tên tội phạm tấn công ông bằng dùi cui điện, bịt mắt, trói lại và tống ông vào xe trong tích tắc. Trên suốt đoạn đường đến nơi giam giữ, ông bị đánh đập liên tục đến bất tỉnh. Vài giờ sau, ông tỉnh lại và thấy mình bị còng tay vào lò sưởi.


                          


Đại diện phòng báo chí Cục cảnh sát vùng trung tâm LB Nga cho biết bọn tội phạm đã đòi người con trai ông Boris nộp 50 triệu rúp để chuộc cha. Anh con trai 34 tuổi không dám báo cảnh sát vì lo ngại cho tính mạng cha mình.

Tuy nhiên, cảnh sát biết được tin về vụ bắt cóc qua những đường dây cung cấp thông tin riêng . Thậm chí khi ông Boris đã được giải thoát và gọi điện về nhà, cả gia đình doanh nhân này còn đang lo thu xếp, kiếm số tiền chuộc người thân theo lời yêu cầu của bọn bắt cóc.

Ngôi nhà, nơi ông Boris bị giam giữ được chia làm 4 khu. Cả tháng trời hàng xóm nghe thấy những tiếng động lạ và cả tiếng rên rỉ, nhưng không ai ngờ rằng bên cạnh họ là một nhà tù "mini"!

Bọn tội phạm gồm 3 tên, 2 đến từ Armenia, tên còn lại - từ Gruzia. Cả 3 tên đến thủ đô từ những năm 1990 và quen biết với nạn nhân. Thành công trong việc kinh doanh của ông Boris đã làm chúng ghen tức. Một trong bọn chúng biết rất rõ về tình trạng tài chính của gia đình ông Boris - 50 triệu rúp là món tiền chuộc lớn đối với người thân Boris, nhưng họ có thể xoay xở được.

Sau khi bị bắt giữ, bọn tội phạm đã thú tội. Chúng đã bị truy tố hình sự về tội "bắt cóc  tống tiền" với khung hinh phạt lên đến 15 năm tù giam.

Hiện nay, các nhà điều tra tiếp tục làm rõ khả năng băng nhóm này có  thể thực hiện những vụ  tương tự hoặc  đã từng giam giữ người khác ở ngôi nhà này hay không.



Nguồn: vesti-moscow.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.