Chuyên mục
Hướng tới “Siêu kinh điển”: Chọc thủng lưới Real, thưởng 30.000 euro
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hướng tới “Siêu kinh điển”: Chọc thủng lưới Real, thưởng 30.000 euro

Thứ bảy 31/03/2012 11:41 GMT + 7
Cách đây 1 tuần, không ai trong BLĐ Barcelona nghĩ mình sẽ bận bịu đến vậy. Tất cả cũng chỉ vì Real mở ra con đường trở lại ngôi vô địch, khiến nhiều kế hoạch của họ bị đảo lộn. Khi khoảng cách là 6 điểm, nếu thắng trong El Clasico, sẽ rút xuống 3, nhưng người Catalan lại muốn hơn thế nữa.


Lên ý tưởng

Không còn sở hữu tâm lý thoải mái như trước, trái lại, các cầu thủ Real bị dồn ép sang trạng thái lo lắng và sợ hãi. Những chặng đường phía trước của đội bóng “Hoàng gia” cũng vô cùng gian nan khi đối thủ là những Osasuna, Valencia, derby Madrid (với Atletico) và Gijon.

Tuy nhiên, Chủ tịch Barca cùng bộ sậu cũng không phải là những kẻ ngồi chờ sung rụng. Một khi cờ đã đến tay, họ phải nhanh chóng hành động để cụ thể hóa hơn nữa ưu thế của mình. Chính vì lý do đó, Sandro Rosell đã có những động thái đi trước một bước, nhằm dọn quang con đường tiến tới El Clasico.


Tôi đã làm việc của tôi, giờ là phần của cậu đấy, Pep!
Tôi đã làm việc của tôi, giờ là phần của cậu đấy, Pep! 

Theo giới thạo tin, 12h đêm Tây Ban Nha ngày 21, sau khi có tin về cú sảy chân của kình địch trước Villarreal, Rosell triệu tập một cuộc họp cấp tốc để lên phương án. Những trợ lý của ông và Pep Guardiola đã cùng ngồi lại để phân tích các đối thủ sắp tới của Real.

Theo đó, với tiềm lực của mình, Osasuna, Valencia và Atletico rất có thể sẽ là những người tước nốt 6 điểm còn lại của Mourinho và các học trò. Nhưng, họ có đá hết sức hay không thì không ai biết. Do đó, không gì thích hợp hơn trong hoàn cảnh này là những liều doping bằng tiền.

Nó sẽ là động lực vô cùng lớn để 3 đội bóng trên sẵn sàng bung hết sức. Ngay lập tức, Phó Chủ tịch phụ trách xã hội Jordi Cardoner và Thủ quỹ Susana Monje cùng tính toán mức thưởng dành cho các cầu thủ của 3 đội bóng trên, nếu họ vượt qua Real.

Mặc dù chưa được biết cụ thể về con số này, nhưng theo một nguồn tin được cho là khá thân cận với Barca, số tiền dành cho mỗi đội bóng là không nhỏ và được chia ra làm nhiều mức khác nhau. Ví dụ, nếu thắng, giá tiền cao nhất và chắc chắn không dưới 1 triệu euro. Đặc biệt, cầu thủ ghi bàn “hạ sát” Real sẽ được thưởng riêng, ngoài số tiền chung dĩ nhiên được hưởng, khoảng 300.000 euro.  

Và, hành động nhanh

Để thực hiện công việc khó khăn này, người được Chủ tịch Rosell chọn làm Giám đốc phụ trách xã hội là Ramon Pont. Bỏ tất cả những kế hoạch trước đó, Pont lập tức lên đường với các điểm đến là Navarre, Valencia và Madrid.

Ramon Martin, phóng viên của tờ địa phương Navarre cho hay, anh đã bắt gặp sự có mặt của Pont và Juan Pascual Leache, Phó Chủ tịch Osasuna tại một nhà hàng sang trọng ở Navarre.

Tuy nội dung cuộc nói chuyện không được tiết lộ, nhưng theo Martin, dường như đã có sự đồng thuận từ phía Leache, bởi niềm vui khó giấu của Pont khi gọi điện thông báo về Nou Camp bên ngoài sảnh.

Cái gật đầu nhanh chóng của người đại diện Osasuna đã tiếp thêm sự tự tin cho “chuyến công du” của Ramon Pont. Sau khi rời Navarre, “đại sứ thân thiện” của Barca di chuyển tới 2 địa điểm còn lại.

Theo lời một quan chức giấu tên ở Nou Camp, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp và vượt quá sự mong đợi của Rosell. Cũng theo ông này, sở dĩ như vậy bởi tự bản thân sự việc này không hề có hại, mà chỉ đem lại lợi ích cho tất cả các phía.  

Trước đây, vào vòng cuối mùa giải 2007, Barca khi đó bằng điểm Real, nhưng lại kém thành tích đối đầu, Messi kêu gọi BLĐ hãy treo thưởng thật lớn cho Mallorca (đối thủ của Real), nhằm kích thích tinh thần đội bóng xứ Đảo - điều mà các đội bóng Tây Ban Nha vẫn hay làm tại Liga.

Tuy nhiên lần ấy BLĐ đã bỏ ngoài tai ý tưởng độc đáo của Messi, để rồi chức vô địch rơi vào tay Beckham và các đồng đội. Không thể để sai lầm đó lặp lại, Barca quyết định hành động mau chóng ngay từ bây giờ.

Còn gì tuyệt vời hơn nếu Real đến Barcelona bằng 2 bàn tay trắng, khi ấy, thày trò Pep chỉ việc “xử đẹp” đối thủ, điều mà họ vẫn thường làm ở những mùa giải gần đây.

  • Thanh Hải
Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.