Chuyên mục
Gái hư muốn... hoàn lương
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Gái hư muốn... hoàn lương

Thứ bảy 07/04/2012 12:53 GMT + 7
Chơi bời một thời, sa ngã một thời, nhiều cô gái mới nhận ra mình khát khao một cuộc sống bình thường.


Trót lầm lỡ

Cuộc đời bao gian truân, mỗi người biết tự kiếm cho mình một cái nghề để sống nhưng có những cô gái cho vì lười lao động, vì không có trình độ hoặc thích những thú vui tầm thường nên đã tự lao đầu vào con đường tội lỗi và tự coi đó là cái “nghề”. Một trong những nghề ấy gọi là “nghề làm gái”.

Hằng là một cô gái như thế. Sống trong sự bao bọc của cha mẹ từ nhỏ, gia đình giàu có, tiền của đề huề nhưng Hằng lại không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô ăn chơi chát tán bằng chính số tiền bố mẹ vất vả kiếm ra và luôn thể hiện phong thái của một tiểu thư giàu có. Mới còn ít tuổi nhưng các quán bar, những sàn nhảy, những vũ trường và những chốn ăn chơi nhất, có các nhân vật đình đám nhất Hằng cũng đã từng bước vào. Cô luôn muốn thể hiện đẳng cấp giàu có của mình bằng việc dùng hàng hiệu, đi xe đẹp và chơi đẹp. Bao nhiêu tiền Hằng đổ hết vào các cuộc chơi. Bạn bè cũng nhờ có Hằng mà vui lây.

Nhưng không thể cứ một thân một mình mãi đến những tụ điểm ấy. Hằng bắt đầu làm quen và cặp kè với các đại gia lắm tiền nhiều của. Mặc dù tiền bạc với Hằng không thiếu nhưng chơi với những người giàu có hơn mình thì đẳng cấp của cô được nâng cao hơn và có cơ sở để tiến xa hơn vào cuộc chơi. Rồi cô lao vào nghiện thuốc lắc, nghiện thuốc phiện như bao tay chơi  khác. Tiền bạc cứ đổ hết vào những thứ đồ dùng miễn phí.

Bố mẹ Hằng ngỡ tưởng con gái mình ngoan ngoãn vì được bao bọc và dạy dỗ từ bé nhưng không thể ngờ được cuộc đời lại xô đẩy cô đến nước này.


Gái hư muốn... hoàn lương - 1
Hằng bắt đầu làm quen và cặp kè với các đại gia lắm tiền nhiều của. (ảnh minh họa)


Khi cầm điện thoại lên, tiếng công an vọng bên tai, mời bố mẹ của cháu Hằng đến để bảo lãnh con thì bố mẹ Hằng mới tá hỏa ra rằng, con gái mình đã hỏng từ bao giờ. Lâu nay Hằng vẫn lừa dối bố mẹ bằng bộ đồng phục sau mỗi lần đi chơi, tụ tập. Nhưng họ có biết đâu trong túi xách của cô con gái có biết bao nhiêu là thứ đồ chơi mà người lớn chưa bao giờ biết.

Trường hợp của Hằng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai có cách dạy con như bố mẹ Hằng. Vì quá nuông chiều và tin tưởng con cái, không quan tâm đến cuộc sống của con gái hoặc cấm đoán chúng quá nhiều nên hậu quả để lại cũng khó lường trước. Con cái bị cấm đoán nhưng khi bị bạn bè dụ dỗ sẽ dễ dàng sa ngã và một khi đã lao vào cuộc chơi thì khó thoát ra được vì trước mắt những cô gái mới lớn ấy chưa có định nghĩa thế nào là xã hội, thế nào là cám dỗ và thế nào là lòng người.

Đó là trường hợp của những cô gái được nuông chiều sống trong gia đình giàu có. Nhưng cũng có những cô gái vì hoàn cảnh khó khăn, chấp nhận bán mình để nuôi thân, nuôi gia đình, rồi thành thói quen và trở thành nghề. 

Nhiều sinh viên đã trở thành đối tượng săn đón của các đại gia đặc biệt là các cô gái chân dài, có khuôn mặt xinh xắn. Từ lâu những gã trai giàu có đã coi sinh viên là những người cần tiền, khó khăn và cần được bao bọc. Và chính họ đã tình nguyện trở thành người có thể chăm sóc, lo lắng từ cái ăn, cái mặc và thậm chí là nhà ở cho các cô sinh viên ấy. Cũng nhiều người vì hám của, vì tham giàu và vì choáng váng trước những lợi lộc trước mắt nên đã lao thân vào con đường tội lỗi, trở thành bồ nhí của các đại gia và trở thành kẻ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. 

Vì nghèo không có tiền nên Loan (Hải Phòng) cũng đã lao vào con đường ấy như bao người. Trước đây, từ khi bước chân vào cổng trường đại học Loan đã tự đặt ra cho mình một phương châm sống rằng, ra trường thì mới yêu. Khi còn học nhất định sẽ không qua lại với ai và không yêu thương ai vì sợ ảnh hưởng đến học hành. Đó cũng là những lời mẹ Loan dạy dỗ trước khi cô xa nhà, bước vào cuộc sống tự lập.

Sống cảnh nghèo khó bao lâu, một mình thuê căn nhà chật hẹp và trong ngõ tối nên Loan cảm thấy nản. Cuộc sống khó khăn cộng thêm gánh nặng học phí khiến cô mệt mỏi, nhiều lần muốn buông xuôi. Ngửa tay xin bố mẹ thì không đành vì nhà Loan vốn rất nghèo, lại lo bố mẹ vất vả nhưng đi làm thêm mãi thì vất vả, sức lực hao mòn, đồng lương lại bèo bọt. Vậy là...Loan đã bị lôi kéo vào “trò chơi tình ái”.


Gái hư muốn... hoàn lương - 2
Khi cuộc chơi đã hết là lúc họ muốn trở lại cuộc sống bình thường, trở thành những cô gái bình thường. (ảnh minh họa)

Chẳng hiểu cái gã trai mà Loan quen là người ở đâu, đến từ nơi nào hay gia cảnh có gì nhưng điều Loan nhận thấy là hắn có xe hơi, có nhà lầu và có tiền để bao cô ăn học và lo cho cô đủ thứ, nhất là những món quà đắt tiền. Vậy là sau nhiều lần suy tính, Loan đã gật đầu đồng  ý làm bồ của hắn với một điều kiện, khi nào hắn cần là cô phải có mặt ngay. Ngẫm mình còn trong trắng nhưng đời con gái cứ giữ gìn mà sống khổ sở mãi cũng chẳng để làm gì nên Loan đành lòng nhắm mắt cho xong.

Cô lao vào cuộc chơi với đại gia mới, cũng là người cướp đi đời con gái của cô. Dù là có chút ân hận nhưng đồng tiền kia đã làm cô mờ mắt. Cô không tài nào thoát ra khỏi nữa cho đến khi cô suýt chết vì trận đánh ghen của bà vợ quái ác...

Mong được làm lại từ đầu

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, chơi mãi cũng có ngày phải mệt mỏi, rồi đến khi bạn bè đi hết cũng muốn dừng chân. Nhiều cô gái sau những ngày tháng ăn chơi sa đọa bằng đồng tiền mà mình không làm ra, rồi lại thấy ân hận và chua chát vì xung quanh chẳng còn ai, chỉ thấy những kẻ lợi dụng và mưu cầu tiền bạc. 

Những lúc mệt mỏi, đau ốm không có người thân bên cạnh, không có ai chăm sóc đỡ đần, chia sẻ. Tất cả những cuộc tình chóng vánh chỉ là phút giây chơi bời, ân tình không nặng sâu. Và rồi khi họ cảm nhận thấy điều đó thì cũng là lúc họ cần một người nương tựa, một bờ vai vững chãi và một mái âm gia đình. Nhưng cuộc sống không dễ dàng như họ nghĩ, có những người muốn hoàn lương cũng không được xã hội chấp thuận hoặc khi lấy chồng, sẽ sống cả đời trong ô nhục và sự đay nghiến của người khác. Có lẽ lúc ấy họ mới thật sự hiểu và thấm nhuần được thế nào là một con người lương thiện.

Hằng và Loan là một trong những trường hợp như thế. Khi cuộc chơi đã hết là lúc họ muốn trở lại cuộc sống bình thường, trở thành những cô gái bình thường, được người đời coi trọng. Nhưng sự việc không đơn giản như thế.

Nguồn: eva.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.