Chuyên mục
Đêm nhạc Trịnh ở Moskva: họp mặt những tâm hồn đồng điệu
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đêm nhạc Trịnh ở Moskva: họp mặt những tâm hồn đồng điệu

Chủ nhật 01/04/2012 10:19 GMT + 7

Mới đó mà nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đã rời xa chúng ta 11 năm. Để tưởng nhớ ông, đêm 31/3/2012,  những người yêu mến nhạc Trịnh đã cùng tụ họp về tham dự đêm ca nhạc Trịnh Công Sơn do Hội Văn học nghệ thuật tại Liên bang Nga đứng ra tổ chức tại nhà hàng Hạ Long ở thủ đô Moskva. Trong không gian ấm cúng chân tình, mọi người cùng hát cho nhau nghe những tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cùng chia xẻ với nhau những cảm xúc đặc biệt khi thưởng thức những âm điệu và ca từ sâu lắng ấy.

 
Khán giả chăm chú thưởng thức những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đến tham dự đêm ca nhạc, có Bà Lê Thị Thanh Loan, Phu nhân đại sứ Việt nam tại LB Nga, ông Nguyễn Chí Tâm – Tham tán Công sứ, ông Trịnh Đình Hùng –Trưởng phòng Lãnh sự và nhiều cán bộ thuộc các ban ngành Đại sứ quán, đại diện các hiệp hội cùng đông đảo bà con cộng đồng.  

Nhà văn Châu Hồng Thủy, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tại LB Nga, đã phát biểu đôi lời mở đầu nói về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhạc sỹ Phạm Hồng Hà cũng bày tỏ những tình cảm và sự kính trọng đối với cuộc đời nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, ông cho rằng việc tổ chức những đêm nhạc Trịnh Công Sơn như đêm nay là một nhu cầu rất cần thiết, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Tiến sĩ văn học Nguyễn Huy Hoàng dẫn dắt chương trình đêm ca nhạc bằng những lời thơ, những mẩu chuyện thú vị, những câu nói giản dị như ngọn gió thổi bùng lên tình yêu mến, lòng hâm mộ nhạc Trịnh đang ấp ủ trong lòng mỗi người tham dự.

Hơn 20 bài hát trong 2 giờ đồng hồ: Diễm xưa, Một cõi đi về, Cát bụi, Phôi pha… những bài hát bất hủ của Trịnh Công Sơn được các ca sỹ của cộng đồng biểu diễn với cả tâm hồn. Những ca từ đậm chất thơ nối theo nhau vang lên trong âm điệu sâu lắng mang đến mọi người những cảm xúc đặc biệt khi được hát, được nghe nhạc Trịnh. Những người đến với sân khấu nhỏ của nhà hàng Hạ long đêm nay thuộc đủ mọi ngành nghề, lứa tuổi. Giữa trời rét ướt át cuối mùa đông nước Nga, có người đã lặn lội về đây từ tận thành phố St. Peterburg, có cả các bạn sinh viên từ các khu gần ngoại ô Moskva... Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc khi được chia xẻ cảm xúc, suy tưởng qua những tác phẩm tuyệt vời của Trịnh Công Sơn. Tất cả như đang đi dạo trong âm nhạc Trịnh và bắt gặp chính mình trong đó ở một khoảnh khắc, góc cạnh nào đó, dường như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói hộ lòng người..



Như lời Tham tán công sứ Nguyễn Chí Tâm tâm sự với cả khán phòng: nhạc Trịnh đã giúp ông tìm ra bản ngã của cuộc đời, vượt qua những phút giây sóng gió và mang đến niềm hy vọng. Người nhạc sĩ vĩ đại đã rời xa chúng ta, nhưng càng đi xa, ông lại càng trở nên gần gũi hơn, mỗi bài hát của ông được nghe lại sẽ mở ra những cảm xúc mới, những suy tư mới . Âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn luôn sống mãi.


Nhạc sĩ Hồng Hà thả hồn theo tiếng nhạc

Đêm đã về khuya, mặc cho con đường về nhà xa xôi, rét mướt, mọi người như vẫn muốn nán lại đôi phút sau khi kết thúc đêm ca nhạc, ai cũng muốn nói thêm đôi lời với nhau về đêm nhạc và hẹn nhau ngày này năm sau sẽ gặp lại. Một nhóm bạn trẻ học sinh tíu tít bàn tán trên đường về cái hay, cái đẹp trong nhạc Trịnh. Có lẽ đây là một sự thành công quan trọng của đêm nhạc hôm nay, khi các bạn trẻ người Việt lớn lên ở Nga đã “thấm”  một tình yêu nhạc Trịnh, bởi lẽ các tác phẩm của Trịnh Công Sơn không chỉ là âm nhạc, mà còn là đỉnh cao thơ ca, là nét đẹp mãi lưu truyền của tiếng Việt và văn hóa Việt.


Những người yêu nhạc Trịnh cùng ngồi bên nhau


Phiêu diêu với nhạc Trịnh

Chị Thanh Tâm - CLB Vitar với bài hát "Lời mẹ Ru"

Những nghệ sĩ đến từ thành phố St. Petersburg

Đôi sinh viên từ trường Viện Ngôn ngữ tiếng Nga Pushkin


 T. Trang

Nguồn: baonga.com
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.