Chuyên mục
Đại chiến
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đại chiến "El Clasico": Giấc mộng đế vương

Thứ bảy 21/04/2012 11:15 GMT + 7
Thua kình địch Real Madrid đến 4 điểm, nhưng Barca vẫn chưa từ bỏ tham vọng lần thứ 4 liên tiếp đăng quang. Chiến thắng tại Nou Camp trong cuộc đại chiến đêm nay (21/4) sẽ giúp thầy trò Pep tiếp tục giấc mơ của mình.

<<Xem trực tuyến các trận đấu bóng đá ngày 21-04-2012 (** 22h00 : Barcelona - Real Madrid)


Barca: Giấc mơ hồi sinh


Hơn một tháng trước, không mấy người nghĩ Barca có thể bắt kịp Real trong cuộc chiến tranh chức vô địch La Liga, khi mà khoảng cách giữa hai đội lên đến 10 điểm. Thời điểm ấy, Real đang thắng tưng bừng với hàng tấn công "khủng" nhất châu Âu.

Những lần mất điểm liên tục đầy bất ngờ của Real đã mở ra cơ hội cho Barca. Đội bóng thủ đô lần lượt đánh rơi điểm trước các đối thủ Malaga, Villarreal và Valencia.


 
Barca đang nuôi mộng thắng Real trên sân cỏ lẫn trong cuộc đua vô địch


Trong lúc Real đánh rơi đến 6 điểm, Barca không bỏ lỡ cơ hội để tiến sát đến ngôi đầu bảng mà đối thủ nắm giữ kể từ 18/11/2011 đến nay.

Tất nhiên, không phải tự nhiên Real liên tục vấp ngã, mà điều đó có nguyên nhân không nhỏ từ áp lực mà Barca tạo ra. Chuỗi trận thắng của Barca (hiện nay là 11 trận) đã có những tác động đáng kể đến tinh thần thi đấu của Real, bên cạnh việc bị chi phối bởi Champions League.

Rút ngắn cách biệt từ 10 điểm xuống còn 4 điểm là một bước tiến thần kỳ với Barca. Từ đó, giấc mơ giành chức vô địch đã hồi sinh cùng những bước chân chinh phục của thầy trò Pep Guardiola.

"Cho đến lúc này, tôi vẫn không tin vào khả năng vượt qua họ để đăng quang",Pep đưa ra nhận định cách nay một tuần, khi đội quân của ông lội ngược dòng giành chiến thắng trước Levante, với cú đúp của Lionel Messi.

Những tuyên bố của Pep chỉ nhằm rũ bỏ sức ép cho các cầu thủ, và bất kỳ ai cũng thấy đội chủ sân Nou Camp đang có nhiều cơ hội cho một cuộc lật đổ.

Cơ hội ấy sẽ càng lớn hơn, nếu "Pep Team" giành chiến thắng trong trận "El Clasico" đêm nay. Khi ấy, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn lại vỏn vẹn 1 điểm, và điều gì cũng có thể xảy ra trong 4 lượt trận cuối cùng.

 
Messi tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt


Việc Barca thất bại trước Chelsea và Messi "tịt ngòi" ở Stamford Bridge không phải một vấn đề lớn. Những năm qua, "Pep Team" luôn thể hiện sự vượt trội so với "Mou Team", còn bản thân Messi rất có duyên khi đối mặt với Casillas. Trong 16 trận "El Clasico", Messi đã ghi 13 bàn.

Messi ghi bàn trong trận thứ 11 liên tiếp tại La Liga, và Barca giành chiến thắng thứ 12 liên tiếp, một khả năng không nhỏ cho kịch bản của trận đại chiến "El Clasico" tại Nou Camp.

Real: Khi đức tin bị thử thách

Barca có cơ hội lớn để giành chiến thắng, nhưng điều đó không đồng nghĩa Real không thể giành ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách ở Nou Camp.

Cho đến giờ, việc để đối phương rút ngắn cách biệt là một thất bại của Real. Mặc dù vậy, khoảng cách 4 điểm vẫn là một lợi thế không nhỏ đối với thầy trò Mourinho.


Real chỉ cần một điểm tại Nou Camp


Cách biệt ấy cho phép "Mou Team" có quyền chủ động hơn khi bước vào trận "Kinh điển" thứ 11 kể từ ngày nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xuất hiện. Theo đó, chỉ cần giành một điểm tại Nou Camp là quá đủ với Real.

Trong trường hợp ấy, đội bóng Hoàng gia sẽ chính thức dập tắt mọi hi vọng của đối phương. Với tinh thần lên cao và khả năng "bắt nạt" các đội nhỏ, hẳn là Real sẽ không để bất ngờ nào xảy ra trong những vòng đấu cuối.

Có thể nói, đây là trận đấu thử thách đức tin và bản lĩnh của Real trên con đường hướng về ngôi quán quân La Liga. Lần đầu tiên sau nhiều năm "kền kền trắng" mới dẫn trước Barca trên bảng xếp hạng khi hai đội bước vào trận đấu chia đôi Tây Ban Nha.

Từ đầu mùa, tính trên các đấu trường khác nhau, Real chưa thực sự cho thấy được bản lĩnh của một ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Vì vậy, đây là thời điểm không thể tốt hơn để Real chứng minh sự trưởng thành của tập thể mà Mou xây dựng, và hướng đến chức vô địch đầu tiên sau 4 năm.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Valdes; Alves, Pique, Mascherano, Puyol; Xavi, Busquets, Iniesta; Fabregas, Messi, Sanchez (hoặc Pedro).
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo; Lass, Alonso; Oezil, Kaka, Ronaldo; Benzema.

Kim Ngọc

Nguồn: vietnamnet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.