Chuyên mục
BTC The Voice nợ khán giả một lời xin lỗi
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

BTC The Voice nợ khán giả một lời xin lỗi

Thứ năm 13/09/2012 17:48 GMT + 7
Không một lời xin lỗi tới khán giả, đến họp báo thì chụp ảnh như đi dự hội, khi trả lời thì kêu oan và đổ lỗi. Khán giả xem truyền hình quá bức xúc vì The Voice.

Hàng loạt các ý kiến phản hồi của độc giả gửi đến VietNamNet đã thể hiện sự bức xúc trước sự không tôn trọng của BTC cũng như nhà đài dẫu biết đó chỉ là một cuộc chơi mang tính giải trí và kinh doanh quảng cáo.

Tất cả khán giả đang trở thành con rối - Độc giả NT Du

Tôi không tẩy chay các thí sinh, tôi vẫn nghe họ hát nhưng tôi nhất định không xem chương trình này phát sóng trên VTV3 mà sẽ xem và nghe các thí sinh hát trên YouTube. Tất cả khán giả đang trở thành con rối trong trò hề kệch cỡm của BTC chương trình The Voice. 



Xấu hổ cho nền âm nhạc của nước nhà - Độc giả Minh Thơ

Tôi là một người rất thích xem chương trình này nhưng giờ có lẽ là không. Thật là vớ vẩn và nhảm nhí. Tôi đã được nghe cuộc điện thoại và thấy xấu hổ cho nền âm nhạc của nước nhà bây giờ. Một người nhạc sĩ một người giám đốc chương trình mà có thể nói nhưng lời như vậy mà còn lên báo giải thích là trả thù hay bị oan.

Tôi rất bức xúc là chị bị oan ở chỗ nào khi cái hành động xấu của chị bị mọi người biết. Tôi rất ủng hộ người đã đưa thông tin này ra công chúng. Đọc xong bài báo này tôi ghét cả 4 vị HLV luôn. Quá giả tạo không biết nhìn ra cái đúng cái sai xin lỗi khán giả mà còn giải thích ngụy biện. Thật là xấu hổ cho nền giải trí nước mình. Quá bức xúc!

Trò hề - Độc giả Nhật Phong

Một chương trình phát trên sóng của truyền hình quốc gia, phục vụ cho vài chục triệu con người mà lố bịch và phản cảm vậy ư? Thiết nghĩ, khán giả chúng ta mới thật sự là con rối cho các công ty giả trí giật dây, để rồi họ ngồi cười sảng khoáng và... thu tiền thôi!



Chương trình tuyển chọn giọng hát cho đất nước, hay tạo ra scandal - Độc giả Nguyễn Vũ Tâm

Chương trình này xảy ra quá nhiều vấn đề từ thí sinh, huấn luận viên, bây giờ là ban tổ chức. ko biết là chương trình tuyển chọn giọng hát cho đất nước, hay tạo ra scandal cho đất nước. tốt nhất dẹp đi dừng làm xấu hổ người Việt Nam trước thế giới bởi 1 chương trình như thế này nữa. ở đất nước người ta thì chương trình này diễn ra rất tốt, đáp ứng được yêu cầu của nó. Còn ở Việt Nam thì ngay cả lúc sai còn họp báo nói lời giả tạo. Cứ làm như người ta ngu lắm đó, tóm lại "làm nghệ thuật thì cũng phải có lương tâm chứ đừng pha cho lừa dối chúng tôi, không có chúng tôi thì có mấy người đâu".

Trò lố mang tên The Voice ở Việt Nam - Độc giả Đức

Họp kín khẩn cấp trước đó để cùng tìm chiêu bài che đậy rồi hôm sau lại cùng nhau diễn cho thật ướt át.



Tất cả Ban Tổ Chức nợ người xem một lời xin lỗi! - Độc giả Ngô Tấn Quốc

The Voice Việt Nam có dàn xếp hay không thì chúng ta ai cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Trước giờ, thiết nghĩ, cuộc thi nào mà không có sắp xếp? Hoa hậu chưa tốt nghiệp Phổ thông cũng được bảo vệ hết mình để rồi trở thành một Hoa hậu chìm nhất Việt Nam (không ai nhớ đến nổi). Hay gần đây: có chồng rồi vẫn đi thi Hoa Hậu lọt vào tận vòng trong :)) Cuộc sống đổi trao, mua bán bằng tiền những mối quan hệ, để được hư danh, ảo vọng. Thì giờ đây cuối cùng, họ (nguyên một ekip) bênh vực lẫn nhau một cách trơ trẽn như không có gì xảy ra. Họ bức xúc, họ ấm ức, chỉ có vậy thôi, điều tra kết tội gì? Trong khi tất cả Ban Tổ Chức nợ người xem một lời xin lỗi thì họ không làm. Rất trơ trẽn!

VTV có thể cắt sóng vì họ đã vi phạm hợp đồng - Độc giả Mr. Right

VTV có thể cắt sóng vì họ đã vi phạm hợp đồng. Là đài Quốc gia, VTV cần có chính kiến trong vụ này. Còn Cát Tiên Sa được gì, họ được quảng cáo cho chính bản thân họ và được tiền quảng cáo từ những công ty muốn họ quảng cáo thời điểm giữa chương trình vào giờ vàng của Đài truyền hình Việt Nam, được tiền phí do chúng ta nhắn tin bình chọn... Huấn luyện viên được gì? họ được xuất hiện trên TV và ngày càng nổi tiếng hơn, họ được thù lao hậu hĩnh của Cát Tiên Sa.



Thanh Lam, Bảo Yến và Phương Thanh đã nói đúng! - Độc giả Trần Phát Lộc

Họp báo cho có hình thức vì tất cả đã được dàn xếp. Cát Tiên Sa vì quá trục lợi nên không tôn trọng khán giá. Các HLV chỉ là hình thức để thu hút số đông khán giả còn non nót trong suy nghĩ. Ca sĩ Bảo Yến, ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Phương Thanh nói rất đúng. Tấc cả đều là con rối và là một bàn cờ và chẳng có gì để mà huấn luyện ngoài giả tạo.

Những con rối bịp bợm khán giả - Độc giả Mạnh Linh

Cuộc họp báo này một lần nữa khẳng định ĐVH, HNH và bây giờ thêm cả Trần Lập và Thu Minh là những con rối. Lố bịch nhất là ĐVH lại đem cái chiêu trò kéo các thí sinh Rôbốt biết hát hô hào "Phương Uyên, Phương Uyên" đậm chất hình ảnh những con rối của con rối, chắc họ được tâp tiết mục này chớp nhoáng trong buổi họp nội bộ hôm trước.

Quá kệch cỡm - Độc giả Nam

Xem lại link hình ảnh trước buổi họp báo thật là kệch cỡm. Ban tổ chức họp báo scandal, nhưng từ đơn vị tổ chức, khổ chủ, lẫn khách mời cười vui vẻ như đi dự hội...





Truyền thông hãy tẩy chay The Voice! - Độc giả Nguyên Tâm

Dẫu biết các nhà báo sẽ phải kiếm sống dựa trên nhu cầu của độc giả mà ăn theo chương trình. Nhưng đã đến lúc truyền thông cũng cần phải vì nền âm nhạc của nước nhà và khán giả mà tẩy chay những chương trình như vậy thậm chí là phanh phui thêm nhiều sự thật như vậy. Có như vậy khán giả và những chương trình âm nhạc mới có thể tốt hơn mà không bị những scandal đầy xấu hổ với âm nhạc Việt Nam như vậy.

Các phóng viên đã quá ưu ái cho The Voice để rồi chính họ lại phản bội. Đừng để công chúng và các bạn trẻ còn non nớt về kinh nghiệm hiểu về xã hội qua những mặt trái của showbiz khi mà đồng tiền có thể chi phối được tất cả. Hãy đứng về phía độc giả!

H.N (tổng hợp)
Nguồn: vietnamnet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.