Chuyên mục
Bí mật nỗi thống khổ của cầu thủ trẻ Barca
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bí mật nỗi thống khổ của cầu thủ trẻ Barca

Thứ ba 03/04/2012 14:53 GMT + 7
Phút thứ 74 trận tứ kết lượt đi với Milan, tài năng trẻ Tello nhận bóng trong vòng cấm và quyết định sút ngay chứ không chuyền cho Messi đang trống trải. Bóng ra ngoài. Ngay lập tức, Messi sửng cổ lên và liên tục “phun châu nhả ngọc” vào mặt Tello. Hình ảnh đó khiến tất cả những NHM ngỡ ngàng



“Quả bóng vàng” cũng chỉ là con người, có nghĩa là có quyền bực tức, mắng mỏ hay chửi bới trong một ngày khó ở.
“Quả bóng vàng” cũng chỉ là con người, có nghĩa là có quyền bực tức, mắng mỏ hay chửi bới trong một ngày khó ở.


Các CĐV ngỡ ngàng cũng phải thôi, bởi vì Messi luôn nổi tiếng là điềm đạm ngoan hiền. Trong cuộc cạnh tranh tay đôi với C. Ronaldo, người ta luôn mặc định cho anh vai chính diện với đủ loại đức tính khiêm tốn, thật thà, dũng cảm… Thế nhưng, họ quên mất “Quả bóng vàng” cũng chỉ là con người, có nghĩa là có quyền bực tức, mắng mỏ hay chửi bới trong một ngày khó ở.

Thậm chí nếu biết nhiều hơn về cuộc sống ngoài sân cỏ ở Nou Camp, người ta sẽ hiểu rằng kiểu vùng vằng đó cũng chẳng có gì quá đáng. Cứ nhìn cách Tello cười gượng, cúi đầu chạy đi mà chẳng dám phân trần một câu là đủ hiểu anh đã quen với những lời chửi mắng của các đàn anh, của những “ông sao” đến thế nào.

Phòng thay đồ của Barca vẫn được biết đến như một môi trường bình yên nhất thế giới, nơi mọi người sống một cách “đầm ấm và bình yên” theo lời Iniesta hay Xavi mô tả.

Nhưng hãy lắng nghe lời Giovani Dos Santos, một người từng “ở trong chăn” nói: “Frank Rijkaard không phải là người muốn đẩy tôi đi khỏi Barca, Pep Guardiola cũng từng khẳng định rằng tôi có tương lai ở đội bóng. Nhưng tôi vẫn phải đến Tottenham vì một vài người muốn thế”.

Không nói rõ danh tính “một vài người”, nhưng ai cũng hiểu rằng khi các HLV không muốn chỉ có thành phần “quyền lực đen” của đội bóng mới đủ sức hất cẳng một gương mặt khó ưa. Vậy Barca có nhóm “quyền lực đen” này ư? Tất nhiên là có, nhưng điều đặc biệt ở kẻ thống lãnh phòng thay đồ ở Nou Camp không phải là Messi hay một nhóm người, mà là cả đội bóng.

Barca không giống như những CLB khác trên thế giới, các cầu thủ của họ phần lớn cùng trưởng thành dưới mái nhà chung La Masia. Vì vậy, quyền lực ở hậu trường Barca không phân chia theo tầm ảnh hưởng trên sân cỏ hay sự sủng ái của HLV.

Đẳng cấp của những Iniesta, Fabregas hay Pedro được sắp xếp theo thâm niên gắn bó với đội bóng. Nghĩa là những cầu thủ nhiều năm cống hiến như Puyol hay Xavi được ngồi chiếu trên cùng, xong mới lần lượt đến tầng lớp của Valdes, của Messi… Dưới cùng là nhóm những tài năng mới nổi hoặc mới chuyển về.

Cứ tuân theo sự phân chia này, các “tiền bối” có quyền thoải mái sai bảo hay dậy dỗ nhóm cấp dưới. Còn nghĩa vụ của lớp “măng non” gồm Tello hay Cuenca là phải nghe lời các anh. Sai: Chịu mắng! Hỗn: Ăn đòn! Còn láo lếu như Dos Santos trước đây hay Jeffren hay Borjan thì chỉ có đường cuốn gói thẳng cánh.

Messi tuy hiền lành tử tế, nhưng cái trách nhiệm “dạy dỗ” thế hệ trẻ thì làm mãi cũng thành quen. Thế nên ở sân tập Ciutad Esportiva, thi thoảng các phóng viên của Dario Sport vẫn chộp được cảnh cầu thủ người Argentina chỉ trỏ mắng mỏ xơi xơi đàn em, và thi thoảng là những cái “bợp tai” thân ái.

Cũng bởi vì gương mặt mới đến thường được xếp vào nhóm thấp nhất cùng hội 9X, thế nên những cá tính mạnh thường khó lòng tồn tại lâu ở Nou Camp. Ibrahimovic là trường hợp điển hình không chịu được sự kèm cặp của “đàn anh” Messi, không quen được với hệ thống phân cấp tại hậu trường Barca, nên đã phải sớm bật bãi…

Nguồn: xaluan.com
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.