Chuyên mục
Vụ chó Pitbull nặng gần 60kg cắn chết người: Chủ nuôi có nhiều sở thích kỳ lạ, từng nuôi đại bàng, khỉ

Vụ chó Pitbull nặng gần 60kg cắn chết người: Chủ nuôi có nhiều sở thích kỳ lạ, từng nuôi đại bàng, khỉ

Thứ bảy 22/05/2021 19:08 GMT + 7

Vụ chó Pitbull nặng gần 60kg cắn chết người: Chủ nuôi có nhiều sở thích kỳ lạ, từng nuôi đại bàng, khỉ


Mới đây, vụ việc chó Pitbull nặng 60kg bất ngờ tấn công khiến một thanh niên bỏ mạng, chủ của nó trọng thương khiến dư luận vô cùng kinh hãi. Nạn nhân bị con chó cắn trọng thương anh Nguyễn Thanh Hải (37 tuổi, quê huyện Tân Trụ) và một nam thanh niên khác tử vong.

Chiều 21/5, cơ quan Kỹ thuật hình sự tỉnh đã khám nghiệm tử thi nam thanh niên bị chó Pitbull cắn tử vong, sau đó bàn giao vụ việc cho Công an H. Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền. Việc xử lý như thế nào đối với chủ nuôi chó cũng cần xác minh làm rõ.

Bên cạnh đó, báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng H. Thủ Thừa cho biết do chỉ biết nạn nhân quê TP.HCM nhưng không có địa chỉ cụ thể và giấy tờ tùy thân nên chính quyền quyết định chôn cất ở khu nghĩa trang nhân dân.

Hai con chó Pitbull được mua tại TP.HCM và đã nuôi 2 năm

Theo thông tin trên báo VnExpress, cũng trong chiều cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Long An đã lấy mẫu xét nghiệm hai con chó trong vụ cắn chết người để kiểm tra bệnh dại.

Bước đầu, hai con chó được xác định là giống Pitbull dòng đại. Con đực 52 kg, dài 0,9 m; con cái còn sống 30kg.

Trả lời VnExpress qua điện thoại, chị Hà (40 tuổi, chị ruột anh Hải) cho hay, anh Hải bị tổn thương nặng phần mắt, cánh tay bị gãy, rách cơ tay, vành tai bị đứt một phần cùng nhiều vết sây sát. Sau khi được bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An phẫu thuật, anh đã dần phục hồi sức khoẻ.

 

 


Anh Nguyễn Thanh Hải đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An (Ảnh: VnExpress)


Theo chị Hà, em trai từng đi cai nghiện ma túy, không vợ con, sống một mình. Hai con chó được Hải mua tại TP.HCM, nuôi gần 2 năm. Con cái đã đẻ một lứa 6 con, trong đó 5 con đã bán với giá 6 triệu đồng mỗi con. Gia đình thấy đây là loài chó dữ, đã nhiều lần khuyên can nhưng anh này không nghe.

Mới đây, Hải tái nghiện. Vài ngày trước, khi trên đường về nhà, anh gặp một người đàn ông lang thang cũng bị nghiện nên đưa về nhà ở chung. Nhưng sau đó, cho rằng ông bạn này trộm đồ của mình, nên anh đuổi đi.

Kể lại với chị gái, Hải cho biết tối hôm trước, anh dắt hai con chó đi đến xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa) cách nhà hơn một km đi dạo thì gặp lại người này. Hai bên xảy ra cự cãi, hai con chó bênh chủ nên lao vào cắn người đàn ông. Nạn nhân sợ quá nhảy xuống mương nước bỏ chạy, nhưng hai con chó vẫn không buông tha. Anh Hải cũng nhảy xuống nước cố can ngăn cũng bị chúng cắn.


Chủ nuôi có nhiều sở thích "độc nhất, vô nhị": Từng nuôi đại bàng, khỉ...


Theo tìm hiểu của PV báo Thanh Niên về chủ nhân nuôi hai con Pitbull vừa cắn chết người được biết, anh Hải về tạm trú tại nhà chị ruột ở ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, Long An hơn 4 năm nay. Do sống ở hai nơi nên có thời gian dài anh không ở nhà chị ruột tại ấp Bình Tây.

Nhiều người dân vùng này tuy chưa tiếp xúc lần nào nhưng đều biết rõ Hải từ TP.HCM về nơi này sinh sống. Vóc dáng nhỏ con, mái tóc dài gần tận vai, cơ thể xăm trổ đầy hình, chạy xe máy được thay hình, đổi dạng.

Cuối năm 2019, Hải xuất hiện liên tục ở nhà chị ruột. Cứ chiều chiều, Hải lại chạy xe máy chở con chim đại bàng đi vòng quanh đường phố. Từ Mỹ Bình anh Hải lên Thủ Thừa rồi xuống TP. Tân An giới thiệu cho bạn bè mới quen hoặc người đi đường loài chim "khủng". Vài tháng sau, không thấy anh chở chim đại bàng nữa mà chuyển sang nuôi vài con khỉ và không lâu sau cũng dẹp đi.

Vắng bóng một thời gian khá dài tại ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, khoảng đầu năm 2021, Hải quay trở lại với con chó khổng lồ và khoe đây là chó Pitbull có nguồn gốc từ nước ngoài.

Một người dân cho biết, Hải từng nói về con chó Pitbull: "Nó khoảng 60 kg đó anh, chăm sóc cực lắm nhưng nó rất khôn. Đi đâu cũng dắt theo chơi, không quậy phá ai mà chọc chủ nó thì coi chừng. Nuôi tốn kém lắm nhưng khoái là chơi bằng được".

Còn anh N.H.T. (ngụ ấp Bình Tây) cũng cho biết, "Thường ngày, nhốt con chó ở chuồng rộng, nó ít sủa do không có nhiều khách tới đây. Còn lúc dắt chó đi, người lớn kêu con cháu vô nhà sợ nó sanh tật làm bậy. Và giờ đã xảy ra cơ sự".

Đêm xảy vụ việc chó Pitbull tấn công làm một thanh niên tử vong và chủ nhân của con chó trọng thương, đường vắng người đi lại, chỉ còn vài quán mở bán cho khách vãng lai. Một người gần lộ Mộc Sô (giáp QL1) cho biết, Hải ít khi rời nhà buổi trưa hoặc chiều, mà chờ tầm 21h trở đi mới dắt con chó Pitbull rời nhà. Đêm 20/5, khoảng 22h, Hải dắt chó đi ngang ra hướng KCN Hòa Bình với dáng khá vội vàng. Đến sáng sớm hôm sau, dân địa phương hay tin chó Pitbull của Hải cắn chết người và Hải cũng trọng thương.


PV (T/H)

Nguồn: doanhnghieptiepthi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.