Chuyên mục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

"Vợ mà lãnh đạo được chồng thì tốt!"

Thứ sáu 28/09/2012 03:55 GMT + 7
Khối ông mơ vợ “lãnh đạo” mình mà chẳng được.

Nếu tôi nói mọi người đang xì xào bàn tán rằng anh đang bị vợ biến thành “đàn bà”, anh nghĩ sao?

Họ nói gì đâu có thay đổi được cuộc sống của tôi. Chuyện nhà họ chưa đủ nên họ thích lo chuyện thiên hạ thì mặc họ thôi. Miệng là của họ, tôi đâu có quản được những gì họ phát ngôn. Nghĩ làm gì cho nặng đầu với những thứ chả có tác dụng và vô nghĩa với mình.

Nói vậy nghĩa là anh cũng không muốn chứng minh gì ư?

Chứng minh cái gì mới được cơ chứ? Chứng mình tôi là đàn ông chính hãng ư? Thật nực cười, tôi không là đàn ông thế cái thằng người đang ngồi cùng bạn ở đây là cái gì? Tôi đâu cần phải gào lên với thiên hạ về giới tính, con người của mình. Mà có khi cuồng lên lại làm trò cười cho thiên hạ. Con người tôi thế nào thì vợ con tôi được nhờ, liên quan gì đến họ đâu mà phải chứng minh.

Chứng minh tôi không bị vợ đồng hóa? Càng buồn cười hơn. Giả dụ tôi có bị vợ đồng hóa, thì tốt cho vợ tôi, hạnh phúc cho tương lai của chúng tôi. Đáng ra họ nên mừng vì tôi bị đồng hóa tức là tôi sẽ ngoan ngoãn, không cãi lại vợ, như thế họ sẽ không phải đinh tai, nhức óc vì chúng tôi suốt ngày cãi nhau. Tôi thấy mình đáng ngưỡng mộ đấy chứ.

Đấy, thực ra trong lời nói của anh vẫn có nhiều trăn trở đấy chứ?

Không, tôi đâu có trăn trở vì những điều vặt vãnh xung quanh mình. Tôi cũng không thích việc chạy loăng quăng quanh hàng triệu người để giải thích những điều nằm trong phần cuộc sống riêng tư của mình. Cuộc sống có rất nhiều điều tự nó thế, chả cần chứng minh thì cũng rất sáng rõ.


Khối ông mơ vợ “nửa ông, nửa bà” mà chẳng được (Ảnh minh họa)

Hỏi thật và trả lời thật nhé! Thế anh đã từng thụ động trước vợ chưa?

Phụ nữ khi mới lấy chồng sẽ cảm thấy “dương dương tự đắc” vì mình chỉ đạo được chồng. Vợ tôi cũng thế thôi. Nhưng cuộc sống gia đình tạo ra nhiều trách nhiệm cho cô ấy hơn nên khi có việc cần “đứng mũi chịu sào”, tự khắc cô ấy muốn chồng phải là người giương vai ra gánh vác. 

Mình là đàn ông, là chồng, là cha nên không thể bỏ quên sự nam tính được rồi. Nhưng vẫn có những tình huống mình hời hợt và “nhường” vợ đi đầu. Cho nên với tôi, cái gì mình cần thụ động trước vợ, tạo cơ hội cho vợ được chứng minh bản thân thì cứ để tự nhiên thôi. Đàn ông chỉ cần là người mạnh mẽ, là bến đỗ ước mơ của vợ. Thế là đã chinh phục được cả thế giới.

Hình như anh đang có chút gì đó tự tung hô kiểu AQ để xoa dịu, trấn an mình?

Hoàn toàn không. “Miệng thế gian” bao giờ cũng độc ác, thường chờ cơ hội để dìm người ta xuống chứ không cho người ta đứng dậy. Tôi thấy mình nên là người sáng suốt để những điều đó không ảnh hưởng đến mình và hạnh phúc gia đình mình. Thế thôi. 

Người phụ nữ bao giờ cũng quan trọng việc người đàn ông ở bên cạnh phải đủ bản lĩnh để che chở cho họ. Nếu tôi không là trụ cột vững chắc thì sao đủ sức mạnh để là chỗ dựa vững chãi cho vợ suốt cuộc đời. Nếu AQ mà để vợ và những người thân yêu của mình hạnh phúc thì tôi cũng chả kiêng.

Người ta nói đàn ông thì nên làm chuyện lớn mà tôi thấy thì hình như anh đang quá chi tiết thì phải?

Bạn đừng cho rằng tính tiểu tiết trong cuộc sống hôn nhân không quan trọng. Nếu bạn cũng có vợ mà không khiến vợ mình cười tủm tỉm và sướng như mở cờ trong bụng thì bạn đã thất bại hoàn toàn. Phụ nữ luôn thích mình hoàn thiện từ những chi tiết nhỏ nhất. Cho nên “tiểu tiết” sẽ là chìa khóa. 

Phụ nữ lúc nào chẳng chết mê chết mệt những người đàn ông tinh tế, hiểu mình. Nhất là khi họ có ý kiến thì việc bạn “rửa tai lắng nghe” sẽ khiến cho cô ấy cực sung sướng. Theo bạn lúc này những “chi tiết nhỏ” khiến vợ lúc nào cũng vui, coi mình là người chồng tuyệt nhất có dễ không?

Nhưng mà như thế thì dễ khiến... đàn bà lộng hành, quá thể lắm chứ?

Thời nào rồi mà bạn còn quan niệm thế? Không riêng gì tôi mà khối ông chồng đang mong vợ “đàn ông” lên tí, có chính kiến, khi cần thì có thể “lãnh đạo” được chồng và chèo chống cả gia đình lắm chứ. Tôi thấy lấy được vợ kiểu “nửa ông, nửa bà” thì quá tốt. Vì có những lúc chúng tôi mệt lắm vì gánh chữ “chồng” mà đảm nhiệm hết mọi chuyện to tát.

Chung quy, hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản chỉ là được chồng trân trọng và quan tâm. Cho nên tôi muốn vợ mình thực sự vui. 

Cuộc sống hạnh phúc, tuyệt vời nhất khi chúng ta hiểu, cân bằng vai trò của nhau và để nửa kia làm những điều mình thích. Cho nên đừng lăn tăn sợ vợ “cưỡi lên đầu” khi cô ấy thích thể hiện bản lĩnh của bản thân.
 
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ!
Nguồn: afamily.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.