Chuyên mục
Quốc tang và thánh lễ cho 150 nạn nhân máy bay Germanwings tại Đức
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Quốc tang và thánh lễ cho 150 nạn nhân máy bay Germanwings tại Đức

Thứ bảy 18/04/2015 03:35 GMT + 7
Ngày hôm nay, thứ sáu 17-04-2015, thánh lễ tưởng niệm và quốc tang những nạn nhân tử nạn chuyến bay mang số hiệu 4U9525 đã được tổ chức trang trọng.

Chuyến bay Germanwings A320, mang số hiệu 4U9525, khởi hành vào ngày 24-03-2015 địa điềm xuất phát từ Barcelone (Tây Ban Nha) về Düsseldorf (Đức) đã đâm vào rặng núi Alpes (Pháp), tại thánh đường Kölner Dom, thuộc thành phố Köln (Cologne) Cộng hòa Liên Bang Đức, nơi đặt trụ sở của hai hãng hàng không Lufthansa và Germanwings, đã được cử hành trọng thể bắt đầu vào lúc 12 giờ và được truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình liên bang Đức cho đến 14 giờ (theo giờ nước Pháp).

Thánh đường Dom của thành phố Köln (Cologne) thuộc tiểu bang Nord Rhein Westfalen,
và bảng quảng cáo có nơ đen để tang chuyến bay của hãng hàng không Germanwings.
Ảnh tạp chí Der Spiegel (Đức)

Trên khắp nước Đức các công sở đều treo cờ tang mầu đen. Trong thánh đường Dom có 1.400 chỗ cho người tham dự, nhưng buổi lễ cũng được truyền trực tiếp trên màn ảnh ra ngoài cho dân chúng tham dự đông đảo bên ngoài.

Cho đến hôm nay gia đình người tử nạn vẫn chưa nhận được giấy chứng tử của chính quyền nước Pháp để thực hiện việc chôn cất. Họ vẫn còn sống trong một sự chờ đợi, và luôn còn đặt câu hỏi "Tại sao?", quằn quại trong đau khổ, tức giận, tuyệt vọng, lo âu và bất lực, đành phải chấp nhận những điều không thể chấp nhận được.

Hồng Y Rainer Woelki đang chủ lễ, đọc lời cầu nguyện trước 150 ngọn nến trắng.
Ảnh tạp chí Der Spiegel (Đức)

Giả thuyết chính người phi công phụ, Andreas Lubitz, 28 tuổi, đã cố tình lái máy bay đâm vào rặng núi Alpes để chết và giết chết tất cả mọi người trên chiếc máy bay đã không còn là giả thuyết nữa, mà kết quả các cuộc điều tra đều xác nhận đó là nguyên nhân của tai nạn.

Đúng 12 giờ trưa, những hồi chuông thánh đường vang lên ngân nga gọi lễ, người dân đã đến chờ từ 8 giờ sáng để được vào dự lễ. Tổng thống Đức Joachim Gauck và thủ tướng Đức Angela Merkel đã được bà chủ tịch hội đồng bộ trưởng tiểu bang Nord RheinWestfalen (NRW) Hanelore Kraft đón tiếp tại thánh đường.

Những nhân vật lãnh đạo của nước Cộng hòa Liên bang Đức tham dự buổi thánh lễ và quốc tang. Ảnh tạp chí Der Spiegel (Đức)

Chủ tịch quốc hội Liên Bang Đức, chủ tịch Tòa án lập pháp liên bang Đức, đại diện và nhân viên hãng Lufthansa và Germanwings. Từ Pháp, ông thứ trưởng bộ Giao thông Alain Vidalies, dẫn đầu đoàn Pháp. Bộ trưởng bộ nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez Diaz, dẫn đầu đoàn Tây Ban Nha, cùng các đoàn cứu trợ đều được mời đến thăm dự.

Nhà thờ Tin lành, nhà thờ Thiên Chúa giáo và nhà thờ chính thống giáo cùng cử hành thánh lễ, do Hồng y Rainer Marie Woelki (Thiên Chúa giáo) làm chủ lễ. Các bài giảng đều nói về sự tức giận, sự đồi trụy của linh hồn và trái tim, cùng từng giọt nước mắt của người thân còn ở lại cõi trần, đồng thời kêu gọi sự cảm thông tinh thần cho người phi công phụ đã cố tình gây ra cái chết cho 149 hành khách vô tội của chuyến bay.

Cờ tang treo trước tòa nhà quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Đức.
Ảnh tạp chí Der Spiegel (Đức)

Một trăm năm mươi ngọn nến trắng được thắp lên trên thềm dẫn lên bàn thờ, tượng trưng cho tất cả mọi người, luôn cả cho ông phi công phụ Andreas Lubitz. Mười sáu cây đào và hai cây thông xanh tượng trưng cho 16 học sinh và hai cô giáo nạn nhân, đã được trồng tại ngôi trường ở Tây Ban Nha, nơi nhóm học sinh Đức từ Haltern am See đã đến học những giờ học cuối cùng trước khi lên chuyến máy bay tử thần.

Thánh lễ bắt đầu bằng một bài thánh ca requiem rất u buồn, tham dự thánh ca đoàn có học sinh trường trung học Joseph-König-Gymnasiums ở Haltern. Tất cả mọi người tham dự thánh lễ được tặng một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ để giữ niềm hy vọng là vẫn có một sự tiếp nối của linh hồn sau cái chết của thân xác.

Ba vị trưởng làng xung quanh nơi xảy ra tai nạn, tại vùng núi Alpes (Pháp) đến tham dự buổi lễ. Ảnh tạp chí Der Spiegel (Đức)

Buổi lễ được kết thúc với lời phát biểu của ông Vidalies (Pháp) nêu cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc châu Âu với nhau. Tai nạn bất ngờ này đã thật sự tạo thêm sự nối kết tình cảm tương trợ giữa hai dân tộc Pháp - Đức, vốn có một quá khứ chiến tranh thù địch khốc liệt thông qua hai trận đại chiến thế giới.

Đại diện quân đội và cảnh sát Pháp đã tham gia cứu nạn đến tham dự buổi lễ.
Ảnh tạp chí Der Spiegel (Đức)
 

Bảo Tâm
Nguồn: congan.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.