Chuyên mục
'Ông trùm giàu nhất Quảng Ninh' không thoát án tử hình
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

'Ông trùm giàu nhất Quảng Ninh' không thoát án tử hình

Thứ bảy 28/07/2012 08:02 GMT + 7
Ngày 27/7, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), TAND tối cao đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Tiến Phương (biệt danh là Phương “Linh hột”) và đồng phạm.

Từ trộm vặt đến "ông trùm" vùng biên


Với người dân Quảng Ninh, nhắc đến cái tên Phương "Linh hột" hầu như không ai là không biết. Nhưng kẻ từng tuyên bố xếp tiền từ sông Ka Long ra cầu Bãi Cháy giờ phải chịu sự trừng phạt như quy luật nhân quả. 

Phương vốn là giang hồ gốc Hải Phòng, dạt ra biên giới Móng Cái sinh sống, làm ăn từ những năm 1990. Sinh năm 1957 trong một gia đình lao động, bố mẹ đều là những người lương thiện song chẳng hiểu sao Phương đã sớm bộc lộ bản chất lưu manh, trộm cắp. Ngay từ ngày còn nhỏ, Phương đã biết chạy theo xe đạp của những người đi buôn, cắt dây chun, nẫng hàng của họ...

Biệt danh Phương "Linh hột" còn được nhiều người đọc chệch thành cái tên nghe "khiếp" hơn nhiều: Phương "linh hồn", như vừa để uy hiếp người dân cẩn thận kẻo mất linh hồn vừa có nghĩa anh ta là linh hồn của đội quân ô hợp.

Nắm bắt được nhu cầu của những người đi buôn, anh ta thôi trò trộm cắp mà chỉ đạo đàn em ra cửa khẩu làm cửu vạn. Phương đã tổ chức bảo kê cho người đi buôn, mở các bến bãi hòng thâu tóm dịch vụ bốc xếp và trung chuyển hàng hóa. Để độc quyền “nghề” này, Phương tập hợp dân giang hồ tứ xứ vào trướng của mình và không ít lần va chạm với các băng nhóm khác để tranh giành thị trường.


Nguyễn Tiến Phương (x) trong phiên tòa phúc thẩm ngày 18/1/2011.

Dù kiếm được bộn tiền nhưng vẫn chỉ là lao động cơ bắp, không thể oai được nên một thời gian sau, Phương thành lập công ty, biến đội quân ô hợp trong tay thành công nhân và công việc kinh doanh của anh ta là ép những thương nhân vẫn thường đưa hàng qua biên giới, phải bán lại hàng cho anh ta để anh ta xuất qua biên giới. 

Đầy thủ đoạn và lại có dao kiếm hỗ trợ nên đội quân của Phương trấn ải các hoạt động kinh doanh, đặc biệt việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới ở các đường tiểu ngạch tại Móng Cái, có hẳn một bến vận chuyển hàng sông riêng, không ai dám bén mảng. Thành lập Công ty Quang Phát là giấc mộng của kẻ có tiền muốn được xã hội nhìn nhận như Phương song cách hành xử “lấy thịt đè người” đã đẩy anh ta cùng em trai vào con đường tù tội.

Không thể thoát khỏi án tử

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Nguyễn Tiến Phương, nguyên Giám đốc Công ty Quang Phát, có giấy đăng ký kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, trong đó có mặt hàng đông lạnh. Công ty của Phương thường xuất khẩu hàng qua khu vực bến Lục Chắn, thuộc xã Hải Sơn (thành phố Móng Cái).

Vào các ngày 27-28/5/2009, ông Lê Hữu Vinh, Phó giám đốc Công ty TNHH Hồng Công, gọi điện cho Nguyễn Tiến Phương xin được đi nhờ đường qua xã Hải Sơn để xuất hàng đông lạnh sang Trung Quốc, nhưng không được Phương đồng ý. 

Tại bến Lục Chắn, ngày 30/5/2009, Lê Hữu Vinh cùng một số nhân viên, trong đó có Lê Văn Điệp và Nguyễn Minh Trí đi hai xe ô tô vào Đồn Biên phòng thuộc xã Hải Sơn để xin xuất hàng qua biên giới tại bến này và đã được Đồn Biên phòng chấp thuận. Sau đó, ông Vinh đã để ba nhân viên của mình là Điệp, Trí cùng một người nữa ở lại bến Lục Chắn chờ xuống hàng, còn anh Vinh và một số nhân viên khác đi xe ô tô quay về thành phố Móng Cái.

Đến khoảng 17h cùng ngày, phát hiện có một số người lạ mặt đang ở khu vực xuất hàng tại bến Lục Chắn, Nguyễn Tiến Phương lập tức ra lệnh cho đàn em đến xử lý. Phương đã chỉ đạo cho Bùi Hải Bài gọi điện cho em ruột là Nguyễn Tiến Chung (SN 1961) và Khổng Thanh Thu đưa người, mang theo vũ khí đến đánh các anh Điệp và Trí. Ngay sau đó, Chung cùng Vũ Ngọc Tuất, Nông Văn Môn, Vũ Huy Đô, Ty Tuấn Luân, dùng súng bắn và dùng đá đánh đập làm anh Điệp và Trí bị thương nặng. 

Không dừng lại ở đó, Phương còn chỉ đạo Chung và Thu đưa hai anh Điệp và Trí sang bên kia biên giới. Tại khu vực núi Thập Vạn Đại Sơn, cách Đông Hưng (Trung Quốc) hơn 80km, các tên Chung, Tuất và một nhóm người Trung Quốc tiếp tục đánh hai anh Điệp và Trí bằng hình thức đá, đập, dùng dao nhọn đâm và băng dính bịt mũi, miệng cho đến khi tắt thở. Sau đó, Chung đưa 200.000 NDT cho nhóm người Trung Quốc để thủ tiêu xác 2 nạn nhân.

Xác của anh Trí bị bọn chúng cho vào bao tải ném xuống sông Ka Long, riêng xác anh Điệp, phải đến ngày 23/10/2009, Công an tỉnh Quảng Ninh với sự phối hợp giúp đỡ của Công an thị xã Đông Hưng và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) mới tìm thấy tại dãy núi Thập Vạn Đại Sơn.

Ngày 26/8/2010, HĐXX sơ thẩm TAND Quảng Ninh đã tuyên mức án tử hình dành cho anh em Nguyễn Tiến Phương và Nguyễn Tiến Chung, Bùi Hải Bài nhận án tù chung thân. Các bị cáo khác phải chịu án phạt tù giam từ 18 tháng trở lên.

Ngày 18/1/2011, HĐXX phiên phúc thẩm - TAND tối cao đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Tiến Chung; bị cáo Nguyễn Tiến Phương được giảm án từ tử hình xuống còn 20 năm tù giam; bị cáo Bùi Hải Bài nhận 15 năm tù. Kết thúc ngày xét xử, HĐXX chưa thể tuyên án, mà quyết định kéo dài thời gian nghị án tới hôm 6/7/2012. Tuy nhiên, phiên toà này, HĐXX sau khi quay lại phần xét hỏi đã nhận thấy cần triệu tập thêm nhân chứng để làm sáng tỏ một số tình tiết trong vụ án, nên đã quyết định hoãn phiên tòa.

Sau hai lần hoãn tuyên án, ngày 27/7/2012, HĐXX đã quyết định tuyên án tử hình trùm xã hội đen Phương "Linh hột", bị cáo Nguyễn Tiến Chung chịu mức án chung thân, bị cáo Bùi Hải Bài nhận mức án 20 năm tù giam.

Minh Khuê
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.