Chuyên mục
Những trái tim luôn hướng về Tổ quốc
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những trái tim luôn hướng về Tổ quốc

Thứ ba 26/07/2016 13:40 GMT + 7
Các trại sinh tham gia Trại hè quốc tế dành cho thanh, thiếu niên Việt kiều 2016.

Giữa những bộn bề lo toan và guồng quay tất bật của cuộc sống nơi xứ người, làm thế nào để các thế hệ con cháu vẫn gìn giữ và lưu truyền bản sắc Việt Nam? Đó là mối ưu tư chung của rất nhiều bậc làm cha mẹ đang sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Đã thành thông lệ, cứ vào mỗi dịp hè, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh lại tổ chức trại hè cho thanh, thiếu niên kiều bào sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trại hè năm nay có hơn 60 bạn trẻ tham gia đến từ các nước Đức, Mỹ, Áo, Séc, Nga, Thái-lan, Cam-pu-chia... Trái với định kiến của nhiều người, phần lớn các trại sinh đều sử dụng tiếng Việt tương đối thành thục.

Để những đứa trẻ vốn sinh ra và lớn lên ở xứ người, tiếp xúc với văn hóa nước bạn nhiều hơn văn hóa Việt Nam, vẫn giữ được trái tim và tâm hồn yêu Tổ quốc, đó là cả một hành trình đầy nỗ lực của những người làm cha mẹ.

Nhìn cậu con trai đang đứng trên sân khấu cùng các bạn tự tin hát và nhảy theo nhịp điệu của bài hát “Việt Nam ơi”, chị Thu Hà (Việt kiều Séc) không giấu được niềm tự hào trong ánh mắt. Định cư tại Pra-ha hơn 20 năm, chị Hà có hai con trai sinh ra và lớn lên tại Séc. Các con của chị Thu Hà đều có thể trò chuyện thành thạo bằng tiếng Việt và vẫn giữ những thói quen của người Việt: ăn cơm bằng đũa, biết mời ông bà, ba mẹ và người lớn tuổi trước khi dùng bữa... Chị chia sẻ với chúng tôi: “Nếu cha mẹ không thật sự quyết tâm thì những đứa trẻ thậm chí sẽ quên ngay gốc gác của mình chứ chưa nói tới việc gìn giữ những nét truyền thống trong văn hóa người Việt Nam”.

Là người mẹ, chị Thu Hà chia sẻ bản thân đã phải luôn tạo ra môi trường để con được giao lưu, tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại Pra-ha. Trong gia đình, chị quy định tất cả mọi thành viên đều phải giao tiếp bằng tiếng Việt, ăn các món ăn truyền thống Việt Nam. Để làm gương cho các con, chị nhiệt tình tham gia các chương trình, sự kiện do cộng đồng người Việt Nam tại Séc tổ chức: quyên góp quần áo, tiền mỗi khi đồng bào trong nước gặp thiên tai, bão lụt; cho các con cùng tham gia những buổi sinh hoạt đồng hương để các con có cơ hội được nói tiếng Việt; nhờ người thân gửi sang những ấn phẩm sách báo, phim ảnh trong nước để các con thấm nhuần văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên và tự nguyện.

Giống như chị Hà, một vị phụ huynh khác là Việt kiều Nga cũng bày tỏ những trăn trở trong việc giáo dục thế hệ người Việt trẻ đang sinh sống tại nước ngoài sao cho luôn biết trân trọng và gìn giữ bản sắc dân tộc. Theo vị phụ huynh này, đó là điều đáng sợ nhất vì mất gốc là mất tất cả. Quan trọng nhất trong việc giữ gìn văn hóa, truyền thống cho con cái chính là vai trò của người làm cha mẹ. Chính vì vậy, dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh nơi xứ người đến đâu, nhiều phụ huynh vẫn chủ động đăng ký cho con tham dự trại hè ở Việt Nam để con cái được sống và trải nghiệm trên chính đất nước, quê hương mình.

Đền đáp lại những nỗ lực của cha mẹ, những bạn trẻ thanh, thiếu niên kiều bào này cũng luôn luôn nhận thức được vai trò của mình trong việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam. Nếu Giáp Khánh Băng (18 tuổi) không nói thì không ai có thể biết Khánh Băng sinh ra và lớn lên ở Đức. Cô gái đến từ TP Mu-ních này nói và viết tiếng Việt rất chuẩn dù mấy năm mới có dịp về Việt Nam một lần. Bản thân Khánh Băng mang quốc tịch Đức nhưng mỗi khi trò chuyện cùng thầy, cô giáo và các bạn, em luôn giới thiệu mình là người Việt Nam và cũng thường xuyên mời bạn bè đến nhà để các bạn hiểu hơn về cuộc sống và văn hóa của người Việt Nam.

Trong bốn ngày tham dự trại hè, hơn 60 trại sinh Việt kiều đã được tham quan TP Đà Lạt, đến thăm Sử quán XQ, dinh Bảo Đại, chinh phục đỉnh Lang-bi-ang. Được nói tiếng Việt, được nghe những câu chuyện lịch sử dân tộc, lần đầu tiên biết đến những món ăn dân dã của người Việt Nam như xôi nếp nương, cá suối nướng, uống rượu cần..., là những trải nghiệm không bao giờ quên của tất cả các bạn trại sinh.Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn Trần Hoàng Khánh Vânchia sẻ: “Ngày mai, khi quay trở lại đất nước nơi mình đang sống, tình yêu đất nước, yêu văn hóa Việt Nam chắc chắn sẽ bền chặt và mạnh mẽ hơn nữa trong lòng các thanh, thiếu niên kiều bào. Sau này, khi đã trưởng thành, chính các bạn sẽ quay lại để hỗ trợ, xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng vững mạnh”.

BÙI HƯƠNG
Nguồn: nhandan.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.