Chuyên mục
Bi kịch của những cô dâu Pakistan bị bán sang Trung Quốc
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bi kịch của những cô dâu Pakistan bị bán sang Trung Quốc

Thứ sáu 13/12/2019 19:06 GMT + 7

Một phụ nữ Pakistan chết sau 2 tuần trở về từ Trung Quốc, hé lộ cuộc sống khổ cực, tình trạng sức khỏe tồi tệ của những cô dâu bị bán sang Trung Quốc.

Samiya David sang Trung Quốc cùng người đàn ông đã mua cô làm vợ. Trở về Pakistan sau 2 tháng, người phụ nữ mạnh mẽ một thời rơi vào tình trạng vô cùng tồi tệ: suy dinh dưỡng, đi lại khó khăn, giọng nói yếu ớt, rời rạc.

Anh họ của Samiya, Pervaiz Masih cho biết, cô từ chối trả lời mọi câu hỏi từ gia đình. Samiya qua đời chỉ vài tuần sau đó. 


Samiyah David giơ bức ảnh chụp cùng người chồng Trung Quốc. Ảnh: AP


Cái chết bí ẩn của Samiya làm gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc ngược đãi và lạm dụng đối với phụ nữ và trẻ em gái Pakistan, chủ yếu là những người theo đạo Thiên chúa, bị bán sang Trung Quốc làm vợ.

Các cuộc điều tra của AP đã phát hiện ra rằng nạn buôn người thường nhắm vào người theo đạo Thiên chúa giáo. Những gia đình nghèo khổ sẽ bán con gái hoặc em gái của họ để kết hôn với đàn ông Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, những người phụ nữ thường bị cô lập, bỏ rơi, bị lạm dụng hoặc bán vào các nhà thổ, nhiều người thậm chí còn không được chồng cho ăn uống tử tế. Họ thường xuyên cố gắng liên lạc với gia đình để cầu xin trở về nước.

Theo điều tra của AP, 629 trẻ em gái và phụ nữ Pakistan bị bán sang Trung Quốc làm vợ trong năm 2018 và đầu năm 2019.

“Những người nghèo bán con gái để lấy tiền và không quan tâm con mình bị đối xử ra sao. Đây thực sự là một tội ác”, anh họ của Samiya, Masih nói.

Trước khi kết hôn, Samiya sống trong một căn nhà 2 phòng chật chội với anh trai và mẹ ở Francisabad Colony, một khu phố nghèo ở thành phố Gujranwala, bang Punjab, Pakistan. Anh trai của Samiya đã lấy tiền từ người môi giới để ép cô kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc. Vài tháng sau khi cưới vào năm 2018, Samiya cùng chồng sang Trung Quốc. “Khi đi cô ấy rất khỏe mạnh”, anh Masih nói.

Chính sách kiểm soát dân số nghiêm ngặt của Trung Quốc đã gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính với số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới 34 triệu người. Đây là nguyên nhân gây ra nạn buôn người trái phép, chủ yếu là phụ nữ, vào quốc gia tỷ dân này. 

Sau 2 tháng, anh trai Samiya nhận được một cuộc điện thoại tới đón em gái tại sân bay ở thành phố Lahore. Khi tới sân bay, anh trai thấy Samiya phải ngồi xe lăn, sức khỏe quá yếu không đi lại được.

Trong cuộc gặp với AP, Samiya đã cho phóng viên xem ảnh cưới của cô. Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài, bồng bềnh và nở nụ cười rạng rỡ. Samiya trong ảnh khác hẳn với người phụ nữ ngoài đời thực với gò má hốc hác, nước da đen sạm, gương mặt mệt mỏi và giọng nói yếu ớt.

Khi được hỏi về đám cưới hoặc khoảng thời gian ở Trung Quốc, cô bắt đầu mất tập trung, Samiya lẩm bẩm và nhìn vô định vào không trung: “Tôi ổn. Tôi ổn”.

Cô chết vào ngày 1/5, vài tuần sau khi trở về từ Trung Quốc.

Bác sĩ Meet Khan Tareen, người điều trị cho Samiya tại phòng khám ở Lahore cho biết, cô bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, thể trạng yếu, thiếu máu, vàng da và suy nội tạng. Bác sĩ nói với anh trai cô rằng Samiya cần nhập viện gấp, tuy nhiên cô đã không được vào viện chữa trị.

Sau khi qua đời, giấy chứng tử của Samiya ghi nguyên nhân cái chết vì lý do tự nhiên. Anh trai cô đã từ chối trả lời cảnh sát về cái chết của em gái. Theo người anh họ Masih, gia đình cô đang cố che giấu sự thật vì họ sợ mất mặt khi đã bán cô ấy sang Trung Quốc làm vợ để lấy tiền.


Samia Yousaf bị ép kết hôn với chồng Trung Quốc khi 24 tuổi. Ảnh: AP


Một người phụ nữ tên Samia Yousaf, 24 tuổi, cũng chia sẻ với AP về tình trạng bị lạm dụng mà cô phải chịu đựng khi ở Trung Quốc.

Tin tưởng vào lời hứa của chồng rằng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, cô sang Trung Quốc và phát hiện mình phải sống trong một căn phòng lụp xụp ở rìa cánh đồng, giăng đầy mạng nhện.

Sau khi sinh con, Yousaf không được nhà chồng cho bế con và cho con bú, bị kiểm soát thời gian gặp con trong 6 sáu ngày nằm viện. Chồng cô cũng không giúp đỡ cô đi lại, để cô ngã mà không đỡ dậy.

Yousaf tiếp tục bị ngược đãi sau khi rời bệnh viện, cô không được chồng cho ăn và nghĩ rằng người đàn ông này muốn giết mình.

3 tuần sau khi sinh con, các nhà chức trách đe dọa sẽ bỏ tù Yousaf vì visa của cô đã hết hạn và chồng cô đang giữ hộ chiếu. Với tâm lý hoảng sợ, cô năn nỉ chồng cho cô và con trai về Pakistan. Tuy nhiên, người chồng đã giữ lại đứa bé. Lần cuối cô được gặp con trai là tháng 9/2017, trước khi cô về nước. Yousaf cho biết tên của cô cũng không có trong giấy khai sinh của con trai.

“Mỗi ngày, tôi đều nghĩ về đứa con của mình và cảm thấy rất đau buồn”, Yousaf nói./. 


CTV Mai Trang (biên dịch)
Theo AP

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.