Chuyên mục
Thí sinh gốc Việt “bội thu” tại ISEF 2012
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thí sinh gốc Việt “bội thu” tại ISEF 2012

Thứ sáu 18/05/2012 11:12 GMT + 7
Lễ trao các giải đặc biệt của Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế ISEF 2012 do các cơ quan chính phủ các nước, các tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp... trao tặng, đã diễn ra sôi động tại Pittsburgh, Mỹ. 3 thí sinh người Mỹ gốc Việt đã chia nhau 6 giải thưởng.

Tối 17/5 (giờ địa phương, tức sáng 18/5 giờ Việt Nam), hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị thành phố Pittsburgh chật cứng người với hơn 1.500 thí sinh cùng hàng ngàn bè bạn, người nhà, các quan sát viên, các giám khảo, nhà tài trợ, phóng viên báo chí...

Ngay trong số những giải thưởng đầu tiên được công bố đã có tên Vanna Nga Hovanky, cô gái gốc Việt ở bang Texas với phát kiến mới về phương pháp điều trị ung thư. Cô đoạt giải Nhì của Hiệp hội Các nhà khoa học Dược Hoa Kỳ, trị giá 1.000 USD.

Chỉ ít phút sau đó, một cái tên người Việt khác đã được xướng lên, đó là Kevin Anh Nguyễn, cũng từ Texas, với nghiên cứu về một loại chỉ khâu mới giúp người bệnh hồi phục sau mổ nhanh hơn. Đề tài này đã vinh dự đoạt giải Nhất của Hiệp hội hóa học Hoa Kỳ, trị giá 4.000 USD. Kevin sau đó còn đoạt tiếp giải Nhì của Hiệp hội nghiên cứu khoa học SIGMA XI, trị giá 1.500 USD.
 
Kevin Anh Nguyễn (thứ ba từ phải sang) giành giải Nhì của Hiệp hội nghiên cứu khoa học SIGMA XI, trị giá 1.500 USD.
 
Nhưng thành công lớn nhất của tối nay, như người viết đã dự đoán ở bài viết trước, chính là Vũ Mai Anh người đã lập “cú đúp” với hai giải đặc biệt ở năm ngoái do Quân đội Hoa Kỳ và Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ trao tặng. Năm ngoái,Mai Anh thực hiện đề tài chung với người anh họ Nguyễn Quốc Bảo. Năm nay, khi Bảo đã lên Đại học, Mai Anh “tự lực cánh sinh” và phát triển tiếp đề tài lên một tầm cao hơn, và thật bất ngờ khi cô liên tiếp giành tới 3 giải đặc biệt: Giải Nhì của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), trị giá 2.000 USD; giải đồng hạng của Quân đội Hoa Kỳ trị giá 1.500 USD; và học bổng trị giá 2.500 USD của Đại học Duquesne.
 
Vũ Mai Anh (phải) giành học bổng trị giá 2.500 USD của Đại học Duquesne.

Mai Anh tỏ rõ sự xúc động rất mạnh khi đoạt tới 3 giải liền và luôn miệng nói rằng “không thể tin nổi”, “em không hề đặt kỳ vọng gì về giải thưởng năm nay”. Năm ngoái, sau khi giành 2 giải đặc biệt, Mai Anh đã đoạt tiếp giải Nhất lĩnh vực Hóa học, trong hệ thống giải chính thức của ISEF. Thế nhưng khi được đề nghị đánh giá về khả năng đoạt giải chính ngày mai, sau khi lập “hat-trick” ở lễ trao giải đặc biệt, Mai Anh vẫn khiêm tốn nói rằng mình không đặt ra kỳ vọng nào cả.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng sự đánh giá của ban giám khảo chính và của các đơn vị trao giải độc lập là khá tương đồng. Vì vậy, mặc dù nếu xét về tỉ lệ tổng số giải thưởng trên tổng số thí sinh thì xác suất có giải là khoảng 1/5, nhưng trên thực tế, có khá nhiều cá nhân hoặc nhóm xuất sắc như Kevin hay Mai Anh, đoạt nhiều hơn 1 giải. Và càng đoạt nhiều giải đặc biệt thì cơ hội giành giải chính thức càng lớn.

Như vậy, với việc nhóm dự thi duy nhất từ Việt Nam không giành được giải đặc biệt nào tối nay, có thể nói cơ hội để những học sinh trong nước đoạt được bất kỳ một giải nào tại ISEF vẫn còn khá xa vời. Nhìn vào những tài năng gốc Việt tại Mỹ liên tiếp bước lên đài vinh quang, có thể khẳng định trí tuệ Việt Nam không hề thua kém bất cứ ai, nhưng rõ ràng là ngành giáo dục trong nước vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nếu muốn sánh vai với các cường quốc năm châu trong một cuộc thi giàu tính thực tiễn, có tầm ảnh hưởng rộng và mang hơi thở thời đại mạnh mẽ như ISEF.


Người Việt hội ngộ bất ngờ trên “sân đấu” ISEF 2012

Nhóm học sinh từ Việt Nam đã trải qua những ngày không thể quên tại Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế (Intel ISEF) 2012. Các em đã có dịp gặp gỡ với hàng nghìn bè bạn đến từ khắp năm châu, trong đó có cả những người đồng bào mang dòng máu Việt.

 
Nhóm học sinh Việt Nam (từ trái qua: Bùi Thị Quỳnh Trang, Vũ Anh Vinh, Trần Bách Trung) giới thiệu công trình cho khách tham quan tại ISEF 2012, diễn ra ở Mỹ.
 
Cùng nhau đối mặt thử thách

Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang và Vũ Anh Vinh đã làm quen với Vũ Mai Anh, cô bạn đến từ bang Texas, Mỹ, người đoạt giải Nhất lĩnh vực Hóa học cùng hai giải phụ của năm ngoái (ISEF 2011); Bùi Ngọc Hân, đến từ bang Georgia, Mỹ; cùng một số bạn bè gốc Việt khác. Họ tíu tít hỏi han, chia sẻ với nhau về việc học, sự say mê và cả những thách thức gặp phải khi nghiên cứu khoa học, cũng như về cuộc sống ở Việt Nam và Mỹ...

Có thể nói, nước ngọt đang là một vấn đề hết sức cấp thiết của nhân loại, trong khi nguồn nước biển lại rất sẵn. Chính vì vậy mà tại ISEF 2012, ngoài công trình của nhóm Việt Nam còn có khá nhiều công trình khác cũng mang đề tài xử lý nước mặn thành nước ngọt. Tuy nhiên, Trung, Trang và Vinh tự tin khẳng định mình là những người đầu tiên tiếp cận việc này bằng kỹ thuật áp suất thấp và năng lượng mặt trời. .

Thử thách dành cho các bạn chưa kết thúc, dù tất cả đã phải trải qua cả một ngày 16/5 mệt phờ để thuyết trình và giải đáp những câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra. Trung cho biết, các em phải trả lời lần lượt tổng cộng hơn 10 vị giám khảo, trong đó có những vị đưa ra những câu hỏi khá hóc búa. Tuy nhiên, chính nhờ sự tiếp xúc với những chuyên gia hàng đầu như vậy mà các em đã vỡ ra thêm nhiều điều, và có thêm nhiều ý tưởng để phát triển công trình của mình tốt hơn.

Sang ngày 17/5, các thí sinh lại tiếp tục phải túc trực ở gian trưng bày của mình cả ngày để đón tiếp công chúng, giới khoa học, đại diện các ngành công nghiệp, nhà đầu tư, và báo giới. Quầy của nhóm Việt Nam liên tục đón khách tham quan đến từ nhiều nước, và thông qua những trao đổi ở nhiều khía cạnh, với những góc nhìn đa dạng như vậy, các em ngày càng trở nên tự tin hơn, nắm rõ vấn đề hơn, và hình thành thêm nhiều hướng đi mới cho tương lai.
 

Vũ Mai Anh, người đoạt giải nhất lĩnh vực Hóa học năm 2011, tiếp tục dự thi năm nay.

 

Gặp lại Mai Anh

Vũ Mai Anh tỏ ra rất vui mừng khi gặp lại người đã phỏng vấn và đưa tin về em tại ISEF năm ngoái. Em cho biết lần này dự thi với tư cách cá nhân, do người anh họ - Nguyễn Quốc Bảo, đã tốt nghiệp trung học và vào đại học. Năm nay, Mai Anh tiếp tục mở rộng nghiên cứu mà hai anh em đã theo đuổi trước đó theo hướng phát triển một kỹ thuật có hiệu quả cao và chi phí thấp để xác định giới hạn lượng tử của chất “siêu xúc tác” mà các em đã tạo ra, từ đó mang lại hiệu quả tuyệt đối cho chất này. Dựa vào sự đánh giá rất cao của ban giám khảo năm ngoái đối với công trình này, có thể dự đoán Mai Anh sẽ tiếp tục gây nên tiếng vang tại ISEF năm nay.

Người viết cũng gặp lại chị Nguyễn Nghiêm, mẹ của Mai Anh, và lần này được gặp thêm cả anh Vũ Lân, chồng chị, một người đã lấy bằng Tiến sĩ Vật lý tại Mỹ và sau đó mở công ty phần mềm riêng. Niềm tự hào cũng như sự quan tâm, chăm sóc tận tình của anh chị dành cho cô con gái thật đặc trưng truyền thống Việt, dù giữa nước Mỹ sôi động và bộn bề công việc.
 
Anh Lân “bật mí” rằng chính mình, khi còn là học sinh trung học tại Mỹ cách đây hơn 20 năm, đã dự thi ISEF hai lần và cả hai lần đều đoạt giải. Với kinh nghiệm đó, anh đã nhiệt tình góp ý, đưa ra những lời khuyên bổ ích cho nhóm học sinh Việt Nam trong việc dự thi ISEF cũng như trong bước đường phát triển sự nghiệp sau này. Theo anh Lân, ISEF đem lại những giá trị hết sức thực chất và quý giá cho tất cả những người tham gia, dù đoạt giải hay không, vì đại đa số những người lọt tới vòng chung kết sau đó đều theo đuổi thành công con đường nghiên cứu để lấy bằng tiến sỹ, trở thành những nhà khoa học nổi tiếng, hoặc vận dụng những kiến thức, phát minh của mình vào các ngành công nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế cho bản thân và toàn xã hội.
 

Bùi Ngọc Hân, cô gái có sự quan tâm đặc biệt tới lúa gạo.

Những người Việt đầy tài năng

Tham dự ISEF lần này còn có những cái tên Việt Nam khác như Nguyễn Cao Thùy Duyên đến từ bang Arizona, Kevin Anh Nguyễn từ Texas, Vanna (Nga) Hovanky từ Texas... Một công trình có chủ đề rất “dân dã” là “Dùng gạo để thúc chín củ, quả”, với một cái tên cũng rất thuần Việt: Bùi Ngọc Hân, đã thu hút sự chú ý của không ít người Châu Á.

Hân cho biết em cùng gia đình sang Mỹ từ năm 2 tuổi và hiện sống ở bang Georgia. Em cho biết ý tưởng đến từ chính việc quan sát mẹ mình thường cho củ quả xanh vào thùng gạo để chúng chín nhanh hơn, và mẹ bảo đó là cách làm truyền thống dựa trên kinh nghiệm dân gian từ nhiều đời nay. Hân rất thích thú và đã bỏ công nghiên cứu những phản ứng hóa học của cách làm này, bước đầu tạo ra một phương pháp làm chín củ quả một cách tự nhiên, rẻ tiền và an toàn, thay thế các chất hóa học độc hại. Em hy vọng sẽ có thể hoàn thiện nghiên cứu của mình và được tạo điều kiện để đưa phát kiến này vào ứng dụng thực tế, đặc biệt là ở những nước có sẵn nguồn gạo.

Tối 17/5 (giờ địa phương, tức sáng 18/5 giờ Việt Nam), ISEF 2012  xướng tên hàng trăm giải đặc biệt do hàng chục cơ quan chính phủ các nước, các tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp... trao tặng. Sau đó, sáng 18/5 (giờ địa phương, tức tối 18/5 giờ Việt Nam), lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Pittsburgh, Mỹ.

 

Tuấn Anh
(Từ Pittsburgh)
Nguồn: dantri.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.