Chuyên mục
Thảm cảnh tại Ấn Độ: Tìm được ôxy, người bệnh đã cận kề cái chết

Thảm cảnh tại Ấn Độ: Tìm được ôxy, người bệnh đã cận kề cái chết

Thứ ba 27/04/2021 16:53 GMT + 7

Cuộc sống và tính mạng của nhiều người dân Ấn Độ ở trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, không còn thời gian để chần chừ, nhiều người bất chấp tất cả để đi xin, mượn, thậm chí là cướp để có được ôxy duy trì sự sống.

Trong cuộc săn lùng tìm kiếm sự sống đó, ôxy trở thành mặt hàng quý hơn vàng. Người ta sẵn sàng đi cầu xin, đổi chác hoặc thậm chí cướp bóc để có được thứ hàng hóa quý giá này.  Phóng viên Alex Crawford của Sky news đã mô tả, tại những thành phố dịch bệnh hoành hành, có tiếng la hét, tiếng cầu xin, khóc lóc và có cả cái chết…  Tất cả tạo nên một thứ hỗn độn, hoảng loạn ở ngay những thành phố lớn của Ấn Độ-  tâm điểm của đại dịch.

Bi kịch nối tiếp bi kịch, nỗi đau chồng lên nỗi đau

Một phụ nữ lớn tuổi tên Siddiqui Ahmad đưa cậu con trai 32 tuổi  của mình trên chiếc xe điện  đi khắp mọi nơi, hòng xin chút không khí  cho người con trai mà chỉ ít ngày trước anh  vẫn còn rất khỏe mạnh. Bà mẹ thổn thức: "Không ai giúp chúng tôi, không người nào cho con tôi ít ôxy để con tôi có thể  thở”.

 


Những bệnh nhân này đáng lẽ phải được điều trị tại bệnh viện 


Đây là thực trạng đau xót đang xảy ra hàng ngày tại Ấn Độ. Trên khắp cả nước, người dân phải  trao đổi, đi xin hoặc đi vay mượn ôxy.

Một cặp vợ chồng chở một người con trai  trên một chiếc xe tut tut dừng ở cơ sở tôn giáo. Bệnh nhân tên là Abu Sadat trông rất yếu ớt, nằm bất động nằm phía sau chiếc xe. Gia đình cầu xin những tình nguyện viên hãy giúp đỡ họ. Ngay lập tức, những tình nguyện viên lao đến, kéo theo một  bình ô xy và nối vào ống thở cho anh.  Cha mẹ anh  Sadat thở phào nhẹ nhõm khi con trai họ cuối cùng cũng có cơ hội sống sót bởi chàng trai này bị khó thở trong  hơn 8 ngày nay, gia đình chạy đôn đáo khắp nơi nhưng không tìm được nguồn ôxy cho con.

 


Người em trai tên Fazar đang ép tim hồi sức cho người anh của mình dường như đã bất tỉnh sau nhiều ngày kiếm tìm ôxy


Khi vừa có nguồn ôxy để thở, anh bất ngờ rơi vào trạng thái bất tỉnh. Em trai của anh ta tên là Faraz nhanh chóng hồi sức, ép tim phổi cố gắng làm cho người anh tỉnh lại. Abu Sadat rất yếu nhưng còn sống. Người  em trai không ngừng tát vào má cố gắng làm cho anh cậu tỉnh lại. Bi kịch là người anh chỉ sống được sau đó một thời gian ngắn.

Chúng tôi đã chứng kiến cảnh một người chàng thanh niên  bật khóc vì không cứu nổi người anh đang nằm trên xe.  Anh òa khóc: “Hết rồi, anh ấy đã đi rồi”. Chỉ riêng cảnh tượng này thôi cũng đủ gây sốc đối với bất cứ ai đang chứng kiến,  nhưng đây là một cảnh tượng  lặp đi lặp lại nhiều lần trên khắp đất nước rộng lớn và đông dân này.

Tất cả các gia đình ở đây,  không ai muốn mất thêm người thân nào vì căn bệnh chết người này. Cả người thân cũng như người bệnh, họ đang chiến đấu từng giây, từng phút để được sống.

 


Ánh mắt tuyệt vọng của bệnh nhân COVID-19


Đủ cách tìm ôxy ở Ấn Độ

Hàng chục phương tiện, xe ô tô, xe điện, chen chúc nhau trên một con đường nhỏ dẫn tới một ngôi đền của đạo Sikh ở phía đông thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Đây là nơi người ta có thể nhận được ôxy miễn phí. Tất cả những người đến đây  đều là những người bệnh ốm yếu, người  sắp chết hoặc đang trong tâm trạng vô cùng tuyệt vọng mong cầu có được ôxy.

Hầu hết những người đến đây đều là bệnh nhân COVID-19,  đáng lẽ họ phải được nhập  viện để được điều trị từ những bác sĩ chuyên khoa, nhưng  họ đến đây bằng xe ô tô, xe kéo với hy vọng có chút ôxy để thở.

Đây đó, một số dường như đã bất tỉnh, chỗ khác, có người giống như những con cá mắc cạn, họ cố gắng thở những nhịp khó nhọc.  Những chiếc ô tô  trở thành giường bệnh không phải là chuyện hiếm ở Ấn Độ. Người già, người trẻ  kiệt sức trên những chiếc  ghế sau, khuôn mặt họ được che bởi một chiếc mặt nạ, nối với  một ống nhựa y tế dòng ra cửa kính ô tô cắm vào các bình ôxy chờ sẵn bên ngoài.  Họ thậm chí chia nhau một bình  ô xy để thở, những mong kéo dài thêm vài phút, vài giờ, chờ đến khi bệnh viện có một chỗ trống.

 


Những hình ảnh như trên không quá hiếm ở Ấn Độ thời điểm này


Nhiều bệnh viện ở thủ đô liên tục cảnh báo về tình trạng hết ôxy, nhiều người đã phải trả giá bằng mạng sống khi ô xy cạn kiệt, nguồn cấp ô xy cho bệnh nhân cả ở phòng chăm sóc đặc biệt cũng hết.

Tại Ấn Độ, ngoài Tổ chức cứu trợ  Sikh Khalsa Help International cung cấp ôxy miễn phí cứu người dân còn một số  doanh nhân đang nỗ lực bằng mọi cách có thể  để giúp đỡ đồng bào Ấn Độ của họ. Bên cạnh đó nhiều quốc gia, Tổ chức quốc tế cũng đang bắt đầu hành động để giúp người dân Ấn Độ vượt qua làn sóng dịch lần này. Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đều cho biết sẵn sàng giúp đỡ - nhưng những người ở khu vực này  vẫn chưa nhận được bất kỳ sự trợ giúp  thực sự nào.

 

Hải Yến
(theo Skynews)

Nguồn: suckhoedoisong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.