Chuyên mục
Real – Barca bị loại: Lỗi tại Mou – Pep?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Real – Barca bị loại: Lỗi tại Mou – Pep?

Thứ bảy 05/05/2012 21:17 GMT + 7
Việc 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha bị loại tại bán kết Champions League có một phần lỗi từ cách chỉ đạo của Mourinho và Guardiola.

Không thể phủ nhận Mourinho và Guardiola là 2 chiến lược gia hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên, không phải lúc nào Mou và Pep cũng hoàn toàn sáng suốt và chính điều đó đã khiến Real và Barca dừng bước ở bán kết Champions League mùa giải năm nay dù đã có cơ hội rất lớn trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Mourinho: Cầu toàn và trả giá

Dẫn trước 2-0 rồi bị Bayern gỡ còn 2-1, Mou đã chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn để tránh bị thủng lưới. Trong một trận đấu quan trọng, việc “người đặc biệt” cẩn thận như vậy là không thừa nhưng ông lại không có phương án B hữu hiệu để đối chọi lại “Hùm xám” xứ Bavaria. Bayern không vừa, đội bóng nước Đức bình tĩnh triển khai lối chơi của mình nhưng luôn chắc chắn ở phần sân nhà khiến những Ronaldo, Benzema không có cơ hội thể hiện tài năng. Jupp Heycnkes đã lộ rõ ý định kéo trận đấu vào loạt luân lưu mà ở đó người Đức chiếm ưu thế nhờ sự lì lợm nổi tiếng vốn có. Cho đến những phút cuối thi đấu chính thức và cả thời gian 2 hiệp phụ, Mourinho đã nhận ra điều này và có những sự thay đổi người chiến thuật (Kaka, Higuain, Granero vào thay Di Maria, Benzema, Ozil), nhưng tất cả đều không có kết quả bởi sự chắc chắn, tinh quái của người Đức.

 
Tại sao không dùng Kaka, Higuain sớm hơn? 

Sau trận đấu, Mourinho phát biểu rằng các học trò của ông đã bị kiệt sức sau trận “Siêu kinh điển” với Barca, nhưng nếu như vậy thì đó lại là một sai lầm khác của “người đặc biệt”. Không kể Ronaldo, tại sao không dùng Higuain, Kaka thay cho Benzema, Ozil (hoặc Di Maria) ngay từ đầu. Mou nổi tiếng là người xoay vòng cầu thủ rất giỏi, nhưng ở 2 trận đấu then chốt của mùa giải, ông chỉ làm tốt 1 nửa, nửa còn lại đã đem đến sự thất vọng. Chiến lược gia người Bồ đã dành hết tâm sức cho mặt trận Liga, để rồi khi đón tiếp Bayern tại trời Âu, Real đã chơi một trận dưới cơ đối thủ dù được thi đấu trên sân nhà bởi không có được thể lực sung mãn như người Đức (Bayern đã chủ động buông Bundesliga vì không còn cơ hội).

Guardiola: Hiếu thắng cũng trả giá

Dẫn Chelsea 2-0 và chơi hơn người, đồng thời nắm hoàn toàn kiểm quyền soát thế trận, thế nhưng Pep đã không giữ được cái đầu lạnh để chỉ đạo các học trò chơi cầm chừng, chắc chắn. Dường như muốn hả giận sau trận thua 1-0 ở lượt đi, các cầu thủ Barca vẫn ào lên hòng ăn tưới nuốt sống đối phương để rồi hở sườn và trả giá. Bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1 của Ramires ở những phút bù giờ của hiệp 1 là kết quả của một đường phản công chớp nhoáng.

 
Pep đã không giữ được cái đầu lạnh cho chính mình và các học trò 

Nếu các tiền vệ và hậu vệ của Barca không dâng lên quá cao thì có lẽ Ramires đã không có cơ hội băng xuống và dứt điểm dễ dàng hạ gục Valdes đến vậy. Guardiola cùng các học trò thừa biết Chelsea nguy hiểm ra sao ở những tình huống phản công, nhưng thật khó giải thích tại sao Barca lại chủ quan một cách “trẻ con” như thế. Chỉ cần chuyền bóng an toàn (chuyện quá dễ với tiqui-taca huyền ảo), kéo Chelsea dâng cao là Messi cùng các đồng đội sẽ có cơ hội nâng tỉ số. Với tư cách là người chỉ đạo chiến thuật, lẽ ra Pep cần phải nhìn thấu đáo chuyện này, nhưng dường như ông đã bị cuốn theo trận đấu để rồi đánh mất sự tỉnh táo. 2-1 cho Chelsea và Barca lại rơi vào tình thế của kẻ bám đuổi. Guardiola có thể đổ lỗi cho sự đen đủi bởi Messi đã đưa bóng đập xà ngang và cột dọc, nhưng xét cho Blaugrana đã tự đẩy mình vào thế khó sau khi nắm hoàn toàn lợi thế.

Nghe có vẻ chua chát, nhưng cũng chẳng quá khi nói rằng Barca đã dâng vé vào chung kết cho Chelsea bởi Pep và các học trò không giữ được sự tỉnh táo, cái đầu lạnh trong thời điểm quyết định. Barca vẫn rất mạnh, nhưng chỉ cần một sai lầm cộng thêm thiếu may mắn, binh đoàn xứ Catalunya đã có một mùa giải thất bát. Hi vọng, đây sẽ là một bài học để Blaugrana nhận ra rằng, không phải lúc nào cũng bắt buộc phải tấn công, điều quan trọng nhất là phải tìm mọi cách giành chiến thắng.

Người đời vẫn nói “Thắng làm Vua” đâu có sai bao giờ!

Nguồn: Thanh Vân
Nguồn: tinthethao.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.