Chuyên mục
Matxcơva: Hãy cảnh giác với những tên cướp đường
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Matxcơva: Hãy cảnh giác với những tên cướp đường

Thứ sáu 22/06/2012 16:54 GMT + 7
Đừng nghĩ rằng khi đã ngồi vào chiếc ôtô của mình là đã đảm bảo an toàn. Xin hãy nghe câu chuyện sau đây và rút ra bài học cảnh giác cho bản thân mình, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi chợ ế ẩm, thu nhập kém và kéo theo hệ lụy là tệ nạn ngày càng gia tăng. Và với những người nước ngoài đang làm ăn buôn bán tại các khu chợ ở Matxcơva, thì nguy cơ phải đối mặt với tệ nạn sẽ lớn hơn nhiều.



“Chị ơi, hôm nay em bị cướp”, - với vẻ hốt hoảng chị X. kể lại vụ việc xảy ra khi chị lái xe trở về nhà từ chợ Liublino. Trên xe lúc đó có 3 người là chị X., chị M. và cháu gái của chị X.

Khi xe của chị chạy gần tới đường Kashyrsk - đoạn đường mà vào giờ cao điểm rất đông xe, chị X. thấy một chiếc xe chèn sát vào xe chị khiến chị phải áp xe mình vào lề đường. Rồi từ trên chiếc xe kia, 3 người đàn ông nhảy xuống, một người mặc bộ đồ rằn ri giống như trang phục của OMON, vừa chìa một tấm thẻ về phía chị X., vừa mở cửa xe, đẩy chị ra và ngồi vào sau vôlăng, luôn mồm nói: document, document có nghĩa là giấy tờ đâu. Từ hai cửa bên kia, 2 tên mặc áo phông đen, quần đen cũng mở cửa và ngồi vào trong xe. Tên mặc đồ OMON lái chiếc xe đi.

Theo lời chị X., bình thường thì đến đoạn đường đó chị rẽ phải để về nhà. Nhưng tên cướp đã cho xe rẽ trái, tới quãng đường vắng người, xung quanh chỉ có rừng cây, hắn dừng xe lại. Khi lên xe, việc đầu tiên chúng làm là tịch thu điện thoại di động của mọi người. Trong khi xe chạy, hai tên mặc áo đen tranh thủ lục soát khắp xe, lật thảm, cậy tất cả các ngăn hộp, lục soát các túi xách, ví… để tìm tiền. Khi dừng xe lại, một tên ra phía sau mở cốp xe để lục soát. Chúng thao tác rất nhanh và may mắn là chúng chẳng cướp được gì. Cuối cùng, 3 tên vứt trả lại điện thoại rồi biến mất và trước khi đi, chúng không quên văng ra những lời chửi tục. Theo lời kể của những người trong cuộc, toàn bộ vụ việc xảy ra chỉ trong vòng khoảng 10 phút.

Chứng kiến những gì mà 3 tên cướp đã làm, 3 người phụ nữ trên xe chỉ biết im lặng trong sự sợ hãi tột cùng. Chị X. nói: Em chỉ sợ chúng nó giết mình. Và hai người kia cũng có suy nghĩ tương tự. Họ sợ tới mức không dám nhìn chúng, chỉ làm theo tất cả những gì chúng ra lệnh như một cái máy: Đưa điện thoại đây! Đưa túi đây! Đưa tiền đây!...

Điều đáng nói ở đây là xe bị cướp khi đang đi trên đoạn đường rất nhiều xe qua lại. Và tại sao bọn cướp lại nhằm đúng vào chiếc xe của chị X? Liệu chúng có theo dõi chị từ chợ, chúng cho rằng chị mang tiền theo người và vì vậy chúng đã âm mưu bám theo để cướp tiền? Đây cũng là điều đáng để mọi người lưu ý, không chủ quan trong các cuộc giao dịch tại chợ để những kẻ xấu lợi dụng khi mình sơ xuất.

Người kể câu chuyện này chỉ có một mong muốn gửi thông điệp cảnh giác tới bạn đọc. Trong trường hợp này, nếu chị X. khóa cửa xe thì bọn cướp không thể ngang nhiên ngồi vào xe và lái đi được. Hơn nữa, khi tham gia giao thông ở bất cứ đâu, cần thiết phải hiểu biết luật, vì chỉ có như vậy thì mới có thể tự tin đối thoại với cảnh sát khi  có yêu cầu dừng xe và xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Và cũng cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là cảnh sát thực và đâu là giả. Không hiếm trường hợp người đi bộ tự lao vào xe của bạn và ăn vạ để … kiếm ít tiền.

Sở dĩ  bọn cướp “đánh nhanh rút gọn như vậy” có thể là do trên đường có nhiều xe và chúng đề phòng ai đó có thể gọi điện và tố cáo chúng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là tư duy lôgích của chúng ta mà thôi. Mới đây, trên kênh 1 của Nga, người ta đã cảnh báo về thái độ dửng dưng của dân chúng trước những điều ngang trái “mắt thấy tai nghe” gặp trên đường. Suy nghĩ: “Chẳng nên dây vào làm gì cho mệt” đang phổ biến và chúng ta – những người Việt xa xứ hãy biết tự bảo vệ mình trước tiên.

Giữa thanh thiên bạch nhật, trong dòng xe cộ đông đúc mà bọn cướp đã ngang nhiên trèo lên xe, cướp lái rồi lục soát tài sản. Đó là tiếng chuông báo động về tình hình an ninh trong thời điểm này. Xin hãy đề cao cảnh giác và hãy thật bình tĩnh trong bất cứ tình huống nào.
Rất may là vụ việc kết thúc mà không xảy ra điều gì nghiêm trọng, nhưng đây là bài học cảnh giác với chúng ta – những người Việt đang làm ăn, học tập và sinh sống ở LB Nga./.

Hải Hà
Nguồn: CTV
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.