Chuyên mục
Càng nổi tiếng, càng tai tiếng?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Càng nổi tiếng, càng tai tiếng?

Thứ sáu 25/05/2012 23:26 GMT + 7
Cái sự scandal và nổi tiếng không phải chỉ dừng lại ở các em chân dài đâu nhé...!

Không biết đến bao giờ giới showbiz Việt mới hết các scandal? Thời gian gần đây, không chỉ các mỹ nữ của chúng ta liên tục có những "tai nạn" mà các "mỹ nam" nhà ta cũng không hề kém cạnh nhé! Nói đến các scandal trong giới nghệ sĩ Việt thì đầy rẫy nhưng ở đây, chỉ xin được nhắc đến vài nhân vật có thể coi là những hotboy của làng giải trí chúng ta.

Này thì anh chàng họ Ngô kia bỗng dưng có được một cậu "quý tử", đúng ra là phải mừng đến phát khóc còn chưa hết nhưng xem ra món quà mà ông trời ban cho này lại rơi chẳng đúng chỗ tí nào. Thế là một trận "bút chiến" trên mạng lại diễn ra tưng bừng. Chỉ khổ cho người mẹ và đứa con còn đỏ hỏn chưa nhận biết được gì đã gánh bao nhiêu thị phi, sóng gió.

Cũng chẳng biết cái anh chàng có một chút xíu nào là tình cảm phụ tử khi biết cậu bé đúng là con mình không? Khi mà vẫn tay trong tay đi với người yêu xuất hiện ở hết sự kiện này đến địa điểm khác. Tuy người ngoài cuộc khó đoán được ai sai, ai đúng nhưng suy cho cùng, đứa trẻ đâu có tội. Vậy mà bỗng nhiên cháu lại trở thành thứ để chính bố mẹ của nó tung hứng. Nói gì thì nói, trẻ nhỏ là đáng thương nhất. Bao đau khổ chúng sẽ phải chịu. Dù hiện tại, đứa nhỏ sẽ chưa biết gì, chưa biết cha mẹ chúng đang khẩu chiến, nhưng khi lớn lên, rất có thể nỗi đau ấy sẽ hằn vào tim chúng.


Gần đây nhất là scandal gay của Cao Thái Sơn

Còn người ngoài cuộc như chúng ta nghĩ gì? Những người hâm mộ họ sẽ nghĩ gì, có lẽ, họ sẽ thất vọng lắm lắm vì tại sao một người mà họ luôn tôn thờ, luôn coi là thần tượng thì giờ lại sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm như vậy. Hình tượng ngày nào bây giờ còn không?

...Lại nữa, cái anh chàng cũng là ca sĩ mà bao trái tim của các cô gái trẻ mê mệt vì gương mặt vô cùng điển trai cùng vẻ baby hiếm có bỗng trở thành "gay". Chẳng biết thực hư của câu chuyện ra sao nhưng thần tượng bỗng đổ cái "rầm". Với bao nhiêu bằng chứng mà người tố cáo đưa ra, đúng sai thế nào, hạ hồi phân giải nhưng rõ ràng đã làm thiên hạ nháo nhào cả lên. Người bênh vực thì cho là hiểu lầm, kẻ ác khẩu thì nói bằng chứng quá rõ ràng. Rồi gần đây hàng loạt các hình ảnh "thác loạn", hình ảnh coi là "đồng tính" tung lên ầm ầm. Dù có muốn bênh vực thần tượng của mình, muốn cho rằng không phải cũng khó lòng mà nói được điều đó.

Giới showbiz vốn nhiều điều tiếng, vốn nhiều cám dỗ, nếu biết được địa vị của mình, biết được mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội, có được cái gì trong lòng công chúng thì xin những người nổi tiếng ấy đừng làm những điều khiến người khác phải nghi ngờ. Chí ít cũng đừng chụp ảnh quá thân mật với người đồng giới, chí ít cũng đừng phát biểu quá "thật thà". Bởi người trong xã hội không thể nhìn thấu được cái gọi là "bí mật" của họ. Họ sẽ nhìn thấy những cái gì sờ sờ ra trước mắt ấy, họ chỉ cần biết rằng, thần tượng của tôi đã làm đúng chưa, có khiến cho tôi thất vọng không mà thôi.


Và dường như ngày càng nhiều người trở nên nổi tiếng hơn nhờ cách PR "mới mẻ" này. 
(ảnh minh họa)

Lại còn chưa kể đến, việc người mẫu đi buôn lậu, rồi bị thiên hạ nhìn bằng con mắt lạ lẫm. Người ta cứ nghĩ, người mẫu và diễn viên, chân dài thiếu gì tiền mà phải làm những việc trái pháp luật ấy. Nhưng đó là sự thật thì quả quá đau lòng. Phải chăng họ đã nổi tiếng rồi, còn muốn được nổi tiếng hơn nữa. Nhưng xin họ đừng tìm con đường trái đạo lý, pháp luật ấy.

Nói vậy chứ xem ra cũng chẳng hề hấn, sứt mẻ gì tới các hotboy nhà ta cả. Bao nhiêu tìn đồn, dù là đồn hay thật, họ cũng cứ vui vẻ, cười nói, tạo dáng, rồi tay trong tay với người đẹp. Người ta nói: vàng thật không sợ thử lửa và trách nhiệm, còn những người thật sự như vậy thì đã có dư luận, có pháp luật, còn lo gì nữa cơ chứ. Nhưng xét cho cùng, hình tượng của họ cũng đã bị ảnh hưởng nhiều trong lòng công chúng.

Có một điều chúng ta phải công nhận rất thực tế rằng: càng tai tiếng thì càng nổi tiếng. Chẳng cần biết là ai, cứ dính vào một vụ nào đó là y như rằng ngày hôm sau trên khắp các mặt báo đã được xuất hiện tràn lan, danh tiếng bỗng dưng nổi như cồn. Nhưng có vẻ như cách họ "nổi" làm cho thiên hạ choáng váng đến xây xẩm cả mặt mày.

Chả trách cá nhân ai được, có trách là trách cái "hội" suốt ngày chỉ thích lên báo để tìm kiếm scandal của người ta rồi bình phẩm, rồi comment. Thế là tai tiếng bỗng trở thành nổi tiếng. Và dường như ngày càng nhiều người trở nên nổi tiếng hơn nhờ cách PR "mới mẻ" này. 

Mọi người cho tôi hỏi một câu, có phải đúng là cứ tai tiếng thì càng nổi tiếng không? Để tôi - một người chẳng ai biết đến cũng làm một cái gì đó ầm ĩ chút chút để được nổi tiếng hơn. Biết đâu đấy, sau này tôi lại trở thành Sao thì sao?

Nhưng trước khi quyết định trở nên nổi tiếng, cho tôi hỏi thêm câu cuối: Nếu tôi nổi tiếng bằng cách này thì hình ảnh của tôi sẽ tròn hay méo trong mắt người hâm mộ? Và bố mẹ tôi, người thân của tôi, gia đình của tôi sẽ nghĩ gì về đứa con của họ? Giải thích được rồi, thấy hợp lý rồi, tôi sẽ làm một vụ nhé!             

Sen Đá (Eva.vn)
Nguồn: eva.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.