Chuyên mục
World Cup 2014 tổng hợp ngày 20/6
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

World Cup 2014 tổng hợp ngày 20/6

Thứ sáu 20/06/2014 06:45 GMT + 7
Luis Suarez từng tuyên bố, anh sẽ khiến tuyển Anh phải khóc hận ở World Cup 2014. Lời hứa đã được thực hiện vào sáng nay. Cú đúp của tiền đạo này vào lưới tuyển Anh, đã giúp Uruguay thắp lại hy vọng đua tranh chiếc vé đi tiếp.

Cả Anh và Uruguay đều để thua ở trận ra quân. Vậy nên, muốn nuôi hy vọng đi tiếp, họ cần phải thắng hoặc có ít nhất 1 điểm ở cuộc thư hùng trực tiếp tại Arena Corinthians.

Các cầu thủ Uruguay, trong đó có Luis Suarez tuyên bố, họ rất háo hức với trận đấu với Anh. Đơn giản, khi đá với đại diện đến từ xứ sở sương mù, các học trò của HLV Tabarez có thể thoải mái đá phòng ngự-phản công.

 

Mọi thứ diễn ra đúng như vậy. Những phút đầu trận đấu, Uruguay chủ động chơi phòng ngự phản công, nhường tuyến giữa cho Anh và chỉ cắm bộ đôi tiền đạo Suarez – Cavani ở phía trên. Lối đá biết mình biết người đã giúp đại diện Nam Mỹ có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Cái gì đến cũng đã phải đến.

Phút thứ 39, từ một tình huống phản công nhanh, Cavani chuyền bóng như đặt để Suarez đánh đầu kỹ thuật mở tỷ số trận đấu.

Có bàn dẫn trước, Uruguay càng có thêm cơ sở để thực hiện lối chơi sở trường. Ngược lại, Anh buộc phải tấn công mạnh mẽ hơn nữa để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong hiệp 2, may mắn đã đến với các học trò của HLV Hodgson. Rất nhiều tình huống phản công nguy hiểm của Uruguay không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, từ một tình huống tấn công mang dấu ấn cá nhân bên cánh phải, “Tam sư” đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

 

Phút 75, Sturridge rồi Johnson đi bóng kỹ thuật bên cánh phải trước khi chuyền vào khó chịu loại bỏ toàn bộ hàng thủ Uruguay. Công việc ghi bàn của Rooney trở nên quá đơn giản.

1-1 và lợi thế tâm lý chuyển sang cho Tam Sư. Tuy nhiên, khi mà các cầu thủ Anh mải mê dâng cao đội hình để tìm thêm bàn thắng, họ lại nhận một cú phản đòn sắc lẻm.

Phút 85, từ một tình huống phản công nhanh, Suarez phá bẫy việt vị và bắn hạ thủ thành Joe Hart trong thế mặt đối mặt, ấn định chiến thắng 2-1 cho Uruguay.



Với chiến thắng này, Uruguay tạm chiếm lợi thế trong cuộc đua giành 1 trong 2 vé đi tiếp. Ngược lại, cơ hội của Anh đã trở nên rất nhỏ. Họ đã không còn nắm quyền tự quyết.

Clombia 2-1 BBN: Nhọc nhằn giữ ngôi đầu

Sau hiệp đấu đầu tiên bất phân thắng bại, Colombia đã ghi được bàn thắng dẫn trước ở phút 64. Bàn thắng nhân đôi cách biệt ghi ở phút 70 của cầu thủ vào sân thay người Quintero đã ấn định chiến thắng cho Colombia dù Gervinho đã gỡ lại 1 bàn chỉ vài phút sau đó.

Cả Colombia và Bờ Biển Ngà đều giành chiến thắng trong lượt trận đấu đầu tiên ở bảng C với những cách khác nhau. Tuy vậy, đội nào giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ sớm giành vé lọt vào vòng trong. Colombia được đánh giá cao hơn nhưng Bờ Biển Ngà sẽ dựa vào Yaya Toure để tìm kiếm ít nhất là một trận hòa.

 
James Rodriguez đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Colombia

Bên phía Bờ Biển Ngà, tiền đạo đội trưởng Didier Drogba cùng Kolo Toure và Kalou chỉ có tên trong danh sách dự bị. Thay vào đó, chiến lược gia Lamouchi vẫn tiếp tục sử dụng tiền đạo Wilfried Bony, người đã ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Bờ Biển Ngà trước Colombia. Đội hình hiện tại của Bờ Biển Ngà sẽ phải dựa nhiều vào khả năng dẫn dắt lối chơi của Yaya Toure như anh đã từng thành công trong màu áo Man City.


Trong hiệp 1, hai đội bước vào thi đấu với sự thận trọng cao độ. Những phút đầu trận đấu chỉ duy nhất có một tình huống thực sự nguy hiểm khi cầu thủ James Rodriguez đã giật gót điệu nghệ cho trung phong Gutierrez dứt điểm nửa đẩy uy lực nhưng hơi thiếu chính xác.

Có thể nói thế trận diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều có thời gian kiểm soát bóng ngang nhau. Mặc dù Colombia thi đấu đồng đội và có bài bản rõ ràng hơn nhưng các chân sút bên phía Colombia lại khá vô duyên trong những pha dứt điểm cuối cùng. Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1 đến ở phút 27 khi Gutierrez có một pha xử lý bóng lỗi dù phía trước khung thành Bờ Biển Ngà chỉ còn thủ môn Barry.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi như trong hiệp 1 khi cả hai đội vẫn thi đáu khá tự phát và không có được tiếng nói chung. Phút 53, Colombia có sự thay đổi người đầu tiên khi Quintero được tung vào sân.

Tuy nhiên, khi mà Drogba chưa thể hiện được nhiều, chắc chắn Bony sẽ phải nuối tiếc với pha bỏ lỡ này bởi đến phút 64, cuối cùng Colombia cũng có được bàn thắng mở tỷ số. Cú đánh đầu tung nóc lưới Bờ Biển Nga của James Rodriguez là không thể cản phá dù thủ môn Ospina đã cố gắng đấm bóng ra ngoài. Đến phút 70, tỷ số được nhân đôi cho Colombia sau khi Bờ Biển Ngà dâng cao đội hình lên tấn công để lộ sơ hở ở hàng phòng ngự. Cầu thủ vào sân thay người đã ghi bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 74, Gervinho đem lại hy vọng cho Bờ Biển Ngà khi anh có một pha đột phá đầy bất ngờ vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm vào góc gần rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Những phút cuối trận, dù Drogba và các đồng đội đã thi đấu hết sức nỗ lực nhưng Bờ Biển Ngà đã không thể gỡ hòa.

Chiến thắng này đưa Colombia giành trọn 6 điểm sau 2 trận và giành một tấm vé đầu tiên lọt vào vòng trong. Với Bờ Biển Ngà, đội bóng đến từ châu Phi hoàn toàn có quyền tự quyết tấm vé cuối cùng trong trận đấu gặp Hy Lạp.

Nhật 0-0 Hy Lạp: Công cùn gặp nhau

Được chơi hơn người trong cả hiệp 2 nhưng với sự yếu kém trong dứt điểm, Nhật Bản đã không vượt qua được Hi Lạp (hòa 0-0) ở lượt trận thứ hai bảng C VCK World Cup 2014.

Trận đấu diễn ra tẻ nhạt do cả hai đội đều chơi dưới sức. Nhật Bản có nhiều lợi thế hơn do được chơi hơn người từ phút 38 sau khi tiền vệ Giorgos Katsouranis (Hi Lạp) phạm lỗi với Makoto Hasebe và nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

 

Chơi hơn người, Nhật Bản đẩy cao đội hình dồn ép Hi Lạp. Tuy nhiên, với những pha lên bóng chậm và thiếu sáng tạo, các học trò HLV Alberto Zaccheroni đã không vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của Hi Lạp.

Pha lên bóng đáng chú ý nhất của Nhật Bản diễn ra ở phút 68 với sự phối hợp của bộ ba: Kagawa, Uchida và Okubo. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, tiền vệ Yoshito Okubo lại vụng về dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế không người kèm từ cự li chưa đến 5m.

Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Kawashima, Nhật Bản đã phải vào lưới nhặt bóng sau hai pha dứt điểm hiểm hóc của Vassilis Torosidis (40') và Theofanis Gekas (60').


Kết quả này đã giúp Colombia (6 điểm) giành chiếc vé đầu tiên của bảng C vào vòng đấu loại trực tiếp. Chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa ba đội: Bờ Biển Ngà (3 điểm), Nhật Bản (1 điểm) và Hi Lạp (1 điểm). Ở lượt đấu cuối (ngày 25-6), Nhật Bản gặp đội đầu bảng Colombia, còn Hi Lạp trạm chán với Bờ Biển Ngà.

Nguồn: vnbongda.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.