Chuyên mục
Thực hư chuyện người chết ở Nghệ An
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thực hư chuyện người chết ở Nghệ An "nhập hồn" vào... trăn

Thứ sáu 08/02/2013 14:30 GMT + 7
Gần đây, dư luận tại Nghệ An bàn tán xôn xao trước việc anh Hoàng Văn H. (1992, ở huyện Quỳnh Lưu) bị tử vong do tai nạn lao động ở Hà Nội, khi đưa về quê mai táng đã "nhập hồn" vào một... con trăn.

Bố mẹ người vắn số này đã xin con trăn về nuôi bên bàn thờ con và xem nó như con trai mình… Những người lớn tuổi ở vùng quê nghèo này khi được hỏi đều tin rằng thằng H. "nhập hồn" vào con trăn là có thật(?). Những lời đồn thổi, thêu dệt mang tính mê tín dị đoan trên đã khiến cho dư luận ngày càng hoang mang, lo sợ. Trước sự việc trên, chúng tôi đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu thực hư câu chuyện.

Câu chuyện "vong hồn" nhập vào trăn

Không mấy khó khăn khi chúng tôi hỏi thăm gia đình ông Hoàng Văn Viễn và bà Lê Thị Tuyết (trú xóm 9, xã Quỳnh Mỹ). Trong căn phòng cũ, ẩm thấp là bàn thờ người con trai xấu số không may bị chết vì tai nạn lao động. Bên cạnh bàn thờ là một chuồng nhỏ nuôi một con trăn nặng khoảng 15kg, 4 bên được xây bằng gạch, bên trên được đậy bằng tấm lưới thép B40 khá kiên cố.

Sau khi thắp nén nhang cho người vắn số, bà Tuyết chỉ lên di ảnh con trai nói: "Thằng H. không may bị mất trong một tai nạn lao động ở Hà Nội. Nó là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Sau khi học hết lớp 7, H. ở nhà phụ giúp bố mẹ. Tháng giêng năm 2012, H. theo bạn đi làm phụ hồ xây dựng tại Hà Nội, khi đang làm việc thì bị tấm bê-tông rơi trúng người, thiệt mạng".


Bà Tuyết chuẩn bị cho trăn ăn và sau hơn 2 tháng nuôi dưỡng, từ 5kg con trăn đã nặng hơn 15kg (ảnh nhỏ).

Theo lời kể của bà Tuyết thì khi đến gần 100 ngày của con, gia đình phân công nhau mỗi người một công việc, dù gia cảnh không mấy khá giả, song vì thương con nên bà tìm tới thầy cúng để hành lễ "gọi hồn" cho con.

Trong lúc "nhập vong", thầy lắc lư phán rằng: "Con đang về với cha mẹ nhưng đã bị ông Phú hàng xóm bắt giữ. Mẹ sang đó mua con về mà nuôi, đừng để họ bán mất?". Nghe vậy, bà Tuyết nửa tin nửa ngờ, bởi đã gần nửa tháng nay ông Phú hàng xóm có bắt được một con trăn nặng khoảng 5kg.

Về con trăn này, dù bà không tin lắm, nhưng vì thương con, bà đành sang nhà ông Phú trình bày nguyện vọng và kể lại những lời mà "thầy" cúng đã phán. Nghe bà Tuyết trình bày nguyện vọng, ông Phú đã bằng lòng biếu không con trăn này cho bà.

Về nhà, bà chăm con trăn hệt như chăm con đẻ của mình. Dù nhà nghèo, cái ăn còn phải lo từng bữa nhưng chú trăn ngày nào cũng được ăn thịt. Thịt sống đã vậy, thi thoảng để đảm bảo vệ sinh, bà còn chế biến thành những món ăn mà con trai bà thích. Nào là thịt luộc, thịt kho, thịt xào, các món tôm, cá.

Con trai bà trước đây sạch sẽ, bởi thế, bà cũng cẩn thận giữ vệ sinh tổ ấm của chú trăn này. Chiếc chuồng bê-tông được xây dựng ngay sát bàn thờ con luôn được bà quét dọn, lau chùi tươm tất. Chính nhờ sự chăm sóc ân cần của bà, khi mới đón về nuôi, chú trăn chỉ nặng chừng 5kg nhưng giờ đã khoảng 15kg.

Chính quyền nói gì?

Kể từ ngày gia đình ông Viễn, bà Tuyết đưa con trăn về nuôi và thờ như con trai trong gia đình mình, cả làng, cả xã xôn xao về câu chuyện kỳ bí của vong hồn người chết nhập vào con trăn. Thực hư vấn đề trên chưa ai giải thích, nhưng những lời đồn thổi về con trăn thì ngày càng lan rộng khắp huyện. Đi đến đâu người dân trong xã đều bàn tán, thêu dệt về chuyện con trăn trong gia đình bà Tuyết. Nhiều người hiếu kỳ, tò mò muốn biết thực hư đã đến xem trăn ngày một đông.
Điều đáng nói là đã hơn 4 tháng nay kể từ ngày gia đình bà Tuyết đưa trăn về nuôi, nhưng chính quyền địa phương vẫn không hề hay biết. Câu chuyện kỳ bí trên ngày càng lan rộng, con trăn ngày càng lớn nhanh và thực sự đó là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với chính gia đình bà Tuyết cũng như hàng xóm.

Trao đổi với chúng tôi, Phó trưởng CAX Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An Trần Văn Trường cho biết, chuyện gia đình bà Tuyết thờ trăn, chính quyền địa phương có biết, nhưng việc này chưa gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Nếu có sự mê tín dị đoan ở đây thì chính quyền sẽ kiểm tra và xử lý.

Ông Trường còn cho biết thêm, đặc trưng địa hình đồi núi nên người dân ở Quỳnh Mỹ vẫn thường bắt được trăn rừng. Cách đây 3 năm, người dân ở đây đã bắt được một con trăn nặng khoảng 20kg. Năm ngoái, người dân xóm 7, xã Quỳnh Mỹ cũng bắt được 2 con trăn nặng khoảng 5kg. Theo ông Trường, vùng núi này thường xuyên có những con trăn lớn sinh sản, mỗi khi khô cạn chúng thường xuống đồng lúa của người dân để uống nước nên họ mới bắt được.

Ông Trường cũng khẳng định, việc con trăn bỗng dưng xuất hiện trong cống nước ngay cạnh cổng nhà bà Tuyết mà ông Phú bắt được cũng chẳng có gì lạ.

Ông Mai Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Mỹ cho biết: Từ thông tin người dân bàn tán, tôi đã đến và thấy chiếc chuồng được xây cạnh bên bàn thờ, con trăn cứ quấn vòng quanh nằm gọn tại góc chuồng. Sự việc hồn cháu nhập vào con trăn thì tôi không được biết và cũng không ai chứng thực được. Bây giờ con trăn vẫn được bà Tuyết nuôi một cách nâng niu. Có thể việc ông Viễn, bà Tuyết đi xem bói và con trăn mà người hàng xóm bắt được là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi".
Nguồn: danviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.