Chuyên mục
Ông Putin đến Crimea một mình, khẳng định mãi thuộc về Nga

Ông Putin đến Crimea một mình, khẳng định mãi thuộc về Nga

Thứ bảy 06/11/2021 06:19 GMT + 7

Tổng thống Nga đã tới Crimea để tham dự ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa trên bán đảo sáp nhập năm 2014.

Trong chuyến thăm tới thành phố Sevastopol ở Crimea ngày 4/11 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lời khẳng định đanh thép rằng, bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol sẽ mãi mãi là của Nga.

 


Tổng thống Nga Vladimir Putin


"Mối liên kết bền vững và không thể phá vỡ này sẽ mãi mãi có thể cảm nhận theo cách đặc biệt ở đây, ở Sevastopol, ở Crimea. Những nơi này sẽ mãi mãi ở lại nước Nga, vì đó là chủ quyền, ý nguyện của chúng ta" - ông Putin khẳng định.

Tuyên bố được Tổng thống Nga đưa ra nhân Ngày Đoàn kết các dân tộc Nga 4/11, một lễ kỉ niệm mà ông khởi xướng từ năm 2005, trong nhiệm kì Tổng thống thứ hai của mình. 

Chuyến thăm này được cho là mang nhiều ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh Nga đang phải đương đầu với chính sách quân sự hung hăng của khối liên minh do Mỹ đứng đầu NATO, mở rộng sự bành trướng đến sát nách Nga.

Việc Tổng thống Nga đến thăm Crimea vào ngày Đoàn kết các dân tộc Nga cho thấy rõ những hiện thực tươi đẹp ở Crimea sau khi bán đảo này sáp nhập với Nga vào năm 2014 thông qua cuộc trưng cầu dân ý, là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ Nga.

Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ và thâm thúy gửi đến chính quyền Ukraine khi họ đã đi ngược những nguyện vọng của người dân và bị mất đi phần lãnh thổ này. Giờ đây, chính quyền ở Kiev vẫn tuyên bố chủ quyền trên phần lãnh thổ mà họ không thể nào đặt chân đến.

Chuyến thăm Crimea lần này còn có một điểm đáng lưu ý hơn nữa khi mà Tổng thống Putin nhận được lời "phàn nàn" từ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nói rằng ông rất muốn được chào đón ở Crimea và Sevastopol. Một trong những lý do là bởi ông đã bị Ukraine cấm bay qua vùng trời. Ông Lukashenko nói muốn đến để chứng kiến những thay đổi ở Crimea, những công trình đã được hoàn thiện để cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây từ sau khi trở thành một phần của nước Nga.

Ông Lukashenko "trách" Tổng thống Nga đã "đi một mình" mà không đưa ông đi cùng.

Cách đặt vấn đề như vậy cho phép Tổng thống Belarus thể hiện một cách mạnh mẽ và tự nhiên về quan điểm công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, cũng như thể hiện sự gắn kết giữa Belarus đối với phần lãnh thổ này sau khi hai bên thành lập Nhà nước Liên minh.

Đáp lại lời ông Lukashenko trong cuộc họp trực tuyến phát từ đầu cầu Crimea, Tổng thống Nga nói rất vui mừng nếu để Tổng thống Belarus  đến Crimea và thăm đài tưởng niệm các nạn nhân của Nội chiến Nga mà ông Lukashenko luôn mong chờ được đến thăm.

Sau đó, ông Lukashenko đã đề nghị ông và Putin cùng đến St.Petersburg và mời nhà lãnh đạo Nga đến thăm Minsk bất cứ lúc nào có thể. 

Đài tưởng niệm những người đã chiến đấu trong Nội chiến do Hiệp hội Lịch sử Quân sự Nga đặt hàng thực hiện, theo chỉ thị của Tổng thống Nga. Đài tưởng niệm gồm một số tác phẩm điêu khắc và ngọn lửa vĩnh cửu trên bờ Vịnh Karantinnaya, nằm không xa Khu bảo tồn Quốc gia Tauric Chersonese và Mũi Khrustalny. Đài tưởng niệm đã được khánh thành vào tháng 4 năm nay.

Việc xây đài tưởng niệm và thắp ngọn lửa vĩnh cửu là cách để giới lãnh đạo Nga thể hiện sự tôn trọng lịch sử và răn dạy con cháu đời sau về những sự thật lịch sử của nước Nga. Đài tưởng niệm này gắn với một sự kiện trên bán đảo Crimea.

Nội chiến Nga kéo dài từ ngày 7/11 (25/10 theo lịch Nga cũ) năm 1917 đến tháng 10/1922, xảy ra sau cuộc cách mạng tháng 10.

Đây là một cuộc chiến giữa một bên là Hồng quân của nước Nga Xô viết, ủng hộ chủ nghĩa xã hội kiểu Bolshevik và bên kia là Bạch vệ - tên gọi chung một liên minh lỏng lẻo không đồng nhất các lực lượng của những người bảo hoàng, những người theo cánh hữu, các nhóm cánh tả như Menshevik, những người theo chủ nghĩa tự do, những người theo chủ nghĩa dân tộc..., dẫn tới nhiều năm nội chiến toàn diện.

Tổng cộng 14 nước khác đã phái quân trợ chiến cho Bạch vệ chống lại Hồng quân nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết.

Ban đầu, quân Bạch Vệ và quân các nước phương Tây chiếm ưu thế, lãnh thổ Nga bị xé nát thành nhiều mảnh. Nhưng về sau, với sự lãnh đạo của Lenin và Đảng Bolshevik, Hồng quân Xô Viết dần lật ngược tình thế.

Vào mùa thu năm 1920, sau khi Hồng quân tràn vào Crimea, 126 tàu và tàu chở khoảng 150.000 người tị nạn, là các sĩ quan của quân đội của Tướng Pyotr Wrangel, các thành viên trong gia đình của họ và những người ủng hộ Bạch vệ, đã bỏ chạy khỏi các cảng của bán đảo, trong đó có cảng Sevastopol. Sự kiện đó đã đánh dấu sự kết thúc của các trận Nội chiến ở miền nam nước Nga. Nhưng cho đến năm 1922, các cuộc đối đầu trên khắp đất nước mới thực sự kết thúc.


Huy Vũ

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
32 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.