Chuyên mục
Nhà vườn - Nơi tránh dịch lý tưởng của người dân Nga

Nhà vườn - Nơi tránh dịch lý tưởng của người dân Nga

Chủ nhật 26/04/2020 09:18 GMT + 7

Sau nhiều năm công tác trong Hạm đội Phương Bắc, ông Ivan Chernyshyov dường như không gặp phải khó khăn nào trong việc thay đổi cuộc sống khi bị phong toả vì đại dịch COVID-19. Giống như nhiều người Nga khác, thuỷ thủ đã nghỉ hưu đã lựa chọn trở những căn nhà vườn tại nông thôn để tránh dịch.

 


Các thế hệ người Nga thường dành những ngày cuối tuần và kỳ nghỉ hè tại các khu nhà vườn. Ảnh: AFP


“Ở đây rất tốt. Chúng tôi sẽ trồng cà rốt, dâu tây và thậm chí là một ít khoai tây”, ông Chernyshyov (78 tuổi) nói, trong khi vợ ông, bà Lyudmila đang tỉa khóm hoa hồng trong một khu nhà vườn ở ngoại ô thủ đô Moscow của nước Nga.

Theo hãng tin AFP (Pháp), khi một nửa dân thế giới bị phong toả vì đại dịch COVID-19, hàng triệu cư dân thủ đô Moscow được yêu cầu ở nhà và chỉ thỉnh được phép ra ngoài khi cần thiết. Tuy nhiên, với những người dân Nga như ông Chernyshyov, họ lại có một lựa chọn khác, đó là rời thành phố trở về những ngôi nhà vườn ở nông thôn, từng được trao cho những người lao động trong thành phố thời Xô Viết. 

Những thế hệ người dân Moscow thường dành những ngày cuối tuần và các kỳ nghỉ để về các khu nhà vườn yên tĩnh, rợp bóng cỏ cây hoa lá. Những ngôi nhà nhỏ này thường được xây dựng bằng gạch hoặc gỗ, xung quanh là những khu vườn trồng rau.

Với số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày càng gia tăng, tính đến ngày 24/4, Nga đã ghi nhận 62.773 ca mắc COVID-19 và 555 người tử vong, các khu nhà vườn ngoại ô đã trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của người dân thành phố.

“Đó là một không gian tuyệt vời! Chúng tôi có thể đi dạo ngoài trời, hít thở không khí trong lành mà không cần phải đeo khẩu trang”, cô Arina Bannikova, một kiến trúc sư 26 tuổi, đang sống trong một khu nhà vườn ở Sokolniki, cách Moscow 1 giờ lái xe về phía Tây Bắc, cùng mẹ, chị gái và gia đình nhỏ 4 người của mình.

Được nghịch ngợm trên chiếc xe trượt scooter, Maxime (11 tuổi) không thể hạnh phúc hơn: “Ở đây, cháu có tất cả không gian mà cháu muốn”, cậu bé reo lên thích thú.


Nhà vườn rất phổ biến ở thời Liên Xô và sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991. Ảnh: AFP


Ước tính, gần một nửa dân số Nga sở hữu những ngôi nhà vườn như vậy. Do đó, khi chính quyền bắt đầu áp dụng các biện pháp phong toả đối với Moscow vào tháng trước, hàng nghìn người đã rời khỏi thành phố.

Theo số liệu từ Cổng thông tin bất động sản Cian.ru, việc tìm kiếm trực tuyến nhà vườn đã tăng vọt, số lượng người có nhu cầu thuê nhà vườn nhiều hơn gấp 5 lần so với thông thường trong hai tuần đầu tiên của tháng 4.

“Thật thú vị khi 10 năm qua được đánh dấu bởi một cuộc khủng hoảng nhà vườn nghiêm trọng. Rất nhiều người đột nhiên nhớ lại rằng họ có một khu nhà vườn và bắt đầu sửa chữa khẩn cấp, ưu tiên kết nối Internet”, ông Mikhail Alekseevsky, nhà nhân chủng học người Nga, người đã thực hiện một nghiên cứu về các ngôi nhà ở đất nước này, cho biết.

Các khu nhà vườn đã rất phổ biến trong thời Liên Xô và sau sự sụp đổ Liên Xô năm 1991. Nhiều người thường sử dụng các khu đất trong vườn của mình để trông rau nhằm giải quyết tình trạng thiếu lương thực.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế Nga phát triển vào những năm 2000 và đến đầu những năm 2010, nhiều người đã từ bỏ việc nghỉ ngơi ở nông thôn, dành thời gian thư giãn cuối tuần tại các nhà hàng, rạp chiếu phim mới trong thành phố hay đi du lịch nước ngoài. 

Tỷ lệ người Nga sở hữu các khu nhà vườn đã giảm, Trung tâm nghiên cứu ý kiến công cộng Nga VTSIOM cho biết số người sở hữu các căn nhà này đã giảm từ 46% từ năm 2014 xuống còn 42% vào 2019.

"Trong giai đoạn trước đây, sống trong những khu nhà vườn là một cách để thoát khỏi thực tại của Liên Xô. Nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, đôi khi có nhiều điều thú vị tại các khu nhà vườn hơn là việc trồng rau ", ông Mitchseevsky nói.

Trong đại dịch COVID-19, khi các khu vui chơi giải trí phải tạm dừng hoạt động, nhiều cư dân của các khu nhà vườn cho rằng quay về nông thôn là cách dễ dàng để tuân thủ quy định giãn cách xã hội.

 


Bà Nataliya Sapiga, một giáo viên 53 tuổi, nói chuyện điện thoại trong khu nhà vườn của mình. Ảnh: AFP


“Tôi không thể khẳng định chúng tôi được bảo vệ hoàn toàn khỏi virus SARS-CoV-2, nhưng tôi cảm thấy an toàn 90% khi ở đây. Có ít người sống ở khu vực này hơn, vì vậy chúng tôi có thể tuân theo tất cả các quy tắc an toàn được đề xuất", Nataliya Sapiga, một giáo viên 53 tuổi, sống tại nhà vườn của bà ở Sokolniki, chia sẻ.

Ông Alekseevsky cho rằng người Nga có một mối quan hệ sâu sắc với các ngôi nhà vườn của họ, khu đất và một vườn rau “có ý nghĩa vô cùng sâu sắc” tại đất nước này. “Trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh, sở hữu một khu nhà vườn trong tình trạng tốt như được tiếp thêm sức mạnh”, ông nói.


Hải Vân

Nguồn: baotintuc.vn
34 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.