Chuyên mục
Người Việt Nam ở Nga: Sóng dâng không chỉ ở Biển Đông - Sóng trào trong lòng người Việt
BÌNH LUẬN
Phải làm gì đó cho quê hương - một khi giặc đến ngoài biên ải - ta ngồi đây đâu có yên - nếu tổ quốc cần - ta sẽ làm...
Buồn quá, muốn đuwocj đi biểu tình thể hiện chống Trung quốc xâm lược biển đảo Vn mà không được? chúng ta phai làm gì...
Chúng cháu từ quê hương Việt Nam sang Nga học tập. Hiện nay rất bức xúc vì hành động ngang ngược của chính quyền Trung...

Người Việt Nam ở Nga: Sóng dâng không chỉ ở Biển Đông - Sóng trào trong lòng người Việt

Thứ hai 12/05/2014 13:09 GMT + 7
Có lẽ chưa bao giờ làn sóng đấu tranh qua biểu tình về việc Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng lãnh hải của Việt Nam lại trào dâng ngút trời như những ngày tháng 5 rực lửa này.


Kiều bào ta tại Berlin, Đức, mang theo những tấm biểu ngữ phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

 

Lòng người căm phẫn!

Từ khi được tin Trung Quốc đưa dàn khoan khổng lồ Hải Dương-981 với khoảng 80 chiếc tàu hải cảnh, hải giám hộ vệ, dùng nhiều tốp máy bay ngang nhiên xâm phạm trắng trợn vùng lãnh hải của Việt Nam, tất cả những trái tim yêu nước như sôi sục vì quá bức xúc, căm phẫn.

Trước việc Trung Quốc liên tục chặn, đuổi và đâm tàu kiểm ngư Việt Nam, dùng vòi phun nước với cường độ lớn làm hư hỏng tàu Việt Nam và nghiêm trọng nhất là làm 9 chiến sĩ (lần đầu 6 người và lần hai là 3 người) kiểm ngư của Việt Nam bị thương, tất cả những người dân Việt Nam yêu nước không ai là không căm phẫn! Bạn bè thế giới cũng lên tiếng phản đối. Ngay cả người dân Trung Quốc có nhận thức, họ cũng không đồng tình với cách hành xử quá đáng như thế của chính quyền Trung Quốc.

Rõ ràng chính quyền Trung Quốc đã coi thường luật pháp quốc tế khi cùng đặt bút kí kết về Công ước Luật biển năm 1982, coi thường quan hệ hữu nghị 2 nước Việt Nam -Trung Quốc, không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của các quốc gia lân cận. Nghiêm trọng hơn, họ coi thường nhân văn đạo lý con người. Hành vi của họ đã đi quá xa giới hạn, làm nguy hiểm đến sự an nguy của nước láng giềng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của chúng ta!

Bất chấp việc Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức tàu bè ra khỏi lãnh hải Việt Nam, Bắc Kinh còn quay ra vu cáo ngược, rằng: Việt Nam xâm phạm vùng biển của họ, rằng họ chỉ “tự vệ”, rằng tàu Việt Nam“đâm” nhiều lần vào tàu của họ đang làm nhiệm vụ...

Chưa hết, ngày 11/5, Trung Quốc còn cho tăng cường biên độ máy bay quần sát ầm ầm nhằm gây áp lực tinh thần trên nóc tàu Việt Nam với cự li khoảng 800-1000 m. Tăng cường thêm 3 tàu chiến hiện đại với tốc độ nhanh tạo vòng vây bảo vệ dàn khoan trái phép. Mở rộng vùng “cấm” ra thêm 3 km nhằm ngăn chặn không cho tàu Việt Nam tiếp cận yêu cầu dàn khoan Hải Dương-981 phải rút. Dùng vòi xả nước mạnh hơn phun vào tàu Việt Nam.

Chúng ta thật sự xúc động khi thấy các chiến sĩ kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên cường bám biển, ngăn chặn tàu Trung Quốc và luôn luôn nhẫn nại yêu cầu phía Trung Quốc chấp hành đúng luật biển quốc tế. Đạo lý của người Việt Nam chúng ta bao đời nay là yêu chuộng hòa bình và công lý. Nhưng chúng ta cũng không thể để cho ai chèn ép bức bách quá đáng. Chúng ta phải hành động với phương châm tự vệ đáp trả lại những hành vi xâm phạm trắng trợn của ngoại bang với nhiệm vụ thiêng liêng: Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước!
 
Hãy nhớ rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua tất cả mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước…” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

... Vì màu cờ sắc áo Việt Nam!

Một không khí căm hờn sôi sục phản đối lan truyền mạnh mẽ như nam châm suốt dọc chiều dài mảnh đất hình chữ S thân yêu, từ những người già đến trẻ nhỏ cũng theo bố mẹ đi biểu tình thể hiện lòng yêu nước. Không xúc động sao được? Lớp lớp sinh viên, thanh niên, trí thức, công chức, nhân dân các tầng lớp lao động, tăng ni phật tử… với khí thế ngút trời rầm rập giương cao cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ và những tiếng hô vang: “Trung Quốc hãy rút khỏi lãnh hải Việt Nam!”, “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam”, “Tổ quốc hay là chết!”, “Tổ quốc là trên hết!”, “Chúng tôi sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc Việt Nam!” v.v…

Làn sóng biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam đã lan nhanh, mạnh như sóng điện ra tận hải ngoại: Đức, Séc, Nhật…với hàng ngàn kiều bào tham gia trong màu cờ sắc áo đỏ rợp trời và những biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền Việt Nam và phải rút ngay lập tức các tàu bè, máy bay và dàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi lãnh hải Việt Nam. Trong khi đó, người Việt ở Ba Lan dự định sẽ tổ chức biểu tình vào ngày 18/5.

Tại Nga, tuy không tổ chức biểu tình nhằm phản đối Trung Quốc rầm rộ như kiều bào Việt Nam ở các nước Đức, Sec, Nhật… nhưng các vị đại diện cho cộng đồng tại hội nghị tổng kết hàng năm của Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga đã thể hiện không khí đấu tranh vì chủ quyền của đất nước. Họ đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế về Công ước Luật biển năm 1982 cũng như phải tôn trọng chủ quyền lãnh hải Việt Nam và yêu cầu họ phải rút ngay các tàu bè phương tiện xâm nhập một cách trái phép ra khỏi lãnh hải Việt Nam.

Tôi cũng đã trao đổi với nhiều người Việt đang làm việc ở thủ đô Mátxcơva Liên bang Nga, nhận được rất nhiều những phản hồi thực sự bức xúc của họ. Không ai có thể ngồi yên nhìn cảnh đất nước đang trong những giờ phút lâm nguy, sơn hà nguy biến trước hiểm họa ngoại bang xâm lấn ngang ngược trái phép như vậy.

Chị Thảo, một doanh nhân vẫn thường tiếp xúc với khách hàng Trung Quốc tại TTTM Mátxcơva (chợ Liu) tỏ ra bức xúc: “Chính quyền Trung Quốc hành xử không thể chấp nhận được. Không phải từ bây giờ, mà bao năm qua đã lộng ngôn, lộng hành như vậy”.

Anh Bài, một doanh nhân tại TTTM Sadovo (khu vực chợ Chim) cho tôi hay: “Bức xúc quá anh ạ. Mấy hôm nay em theo dõi chi tiết trên tivi, mạng internet mà cứ thấy căm phẫn cho lối hành xử của phía chính quyền Trung Quốc. Chúng ta không thể để họ muốn làm gì thì làm! Nếu đất nước cần, em vẫn sẵn sàng trở về với đội ngũ như những tháng năm trên chiến trường của một thời cầm súng bảo vệ tổ quốc”.

Với bác Giáo, người anh lớn tuổi trong cộng đồng Việt Nam tại Nga, một người am hiểu về thủy địa chất - ngành mà bác theo học từ thời sinh viên tại Nga vào những thập niên 60, ông thực sự bức xúc vì tình hình phức tạp ở biển Đông: “Rõ ràng họ đã vi phạm trắng trợn luật biển quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải Việt Nam ta và hành vi đó rất nguy hiểm".

Có thể nói, tình hình ngày càng diễn biến phức tạp, nếu Trung Quốc không chịu rút? Chúng ta sẽ làm gì? Đó là câu hỏi mà ai cũng băn khoăn. Việt Nam luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tuân thủ biện pháp ngoại giao, yêu cầu Trung Quốc dừng lại và chấm dứt những việc làm phi pháp.

Theo chúng tôi, lúc này chúng ta phải cần tranh thủ nhiều hơn sự ủng hộ của bạn bè trên khắp thế giới. Cần đưa sự kiện nghiêm trọng này ra Tòa án quốc tế để kiện Trung Quốc về các quyền tài phán và sự vi phạm luật biển. Cần có sự đồng lòng của toàn thể nhân dân khắp cả trong và ngoài nước. Chính nghĩa sẽ thắng gian tà! Chúng ta sẽ không phụ lòng các bậc tiền nhân khi bảo vệ trọn vẹn non sông gấm vóc của tổ tiên để lại.

Võ Hoài Nam
Từ Mátxcơva
Nguồn: dantri.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.