Chuyên mục
Nga - CH Séc: Quá khứ không ngủ yên
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga - CH Séc: Quá khứ không ngủ yên

Thứ sáu 08/06/2012 15:51 GMT + 7
Trong kí ức của những người yêu mến giá trị truyền thống, Liên Xô hay Tiệp Khắc đều là những đội bóng thật sự vĩ đại. Và dù giờ đây, vinh quang trong quá khứ đã dần lùi xa thì khát khao của Nga lẫn CH Séc vẫn còn nguyên đó.

Điểm chung của Nga và CH Séc chính là bảng vàng thành tích trong quá khứ nhưng tất cả đã dần mai một theo thời gian sau những cuộc chia tách đất nước. Kể từ ngày Liên bang Xô Viết tan rã, tiếng nói của bóng đá Nga trên những đấu trường quốc tế đã trở nên quá nhạt nhòa.


Những vinh quang ngày nào giờ chỉ còn kí ức đối với Nga và CH Séc

Phải đến khi “phù thủy” Guus Hiddink cùng các học trò làm nên chiến tích tiến đến vòng bán kết của Euro 2008, những người hoài cổ mới có dịp hồi tưởng về quá khứ huy hoàng ngày nào của xứ sở bạch dương. 4 năm trước, dù không được đánh giá cao trong một bảng đấu đầy khó khăn với Tây Ban Nha, ĐKVĐ Hi Lạp và đối thủ khó chơi đến từ Bắc Âu Thụy Điển song “những chú gấu Nga” vẫn quật khởi giành lấy một tấm vé tiến vào vòng knock-out.

Sau đó, đội bóng đến từ đất nước có diện tích lớn nhất thế giới này đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại Euro 2008 khi xuất sắc đả bại một Hà Lan đang bay cao. Hạ gục một đối thủ sừng sỏ và đang sở hữu một phong độ hủy diệt như Oranje đến 3-1 sau 120 phút thi đấu rõ ràng là một dấu mốc thực sự trong nỗ lực tìm lại ánh hào quang xưa của tuyển Nga.

2 năm sau, “phù thủy” Guus Hiddink đã phải ra đi sau khi Nga không thể đến với VCK World Cup 2010 nhưng người hùng trong trận đấu để đời hôm đó của họ là Andrei Arshavin vẫn còn ở lại. Thậm chí, “số 10” đang hiện diện trong đội hình của HLV Dick Advocaat với tư cách là niềm hi vọng lớn nhất của Nga.


Cũng như 4 năm trước, Arshavin đang là niềm hi vọng số một của “gấu Nga”

Sau hành trình thất bại tại Emirates cùng Arsenal, Arshavin đã trở về khoác áo Zenit để đảm bảo phong độ tốt nhất cho giải đấu trên đất Ba Lan và Ukraine lần này. Tuy nhiên, trong tay vị chiến lược gia người Hà Lan không chỉ có mỗi Arshavin, ông vẫn còn đó những cậu học trò ưu tú khác như thủ thành Igor Akinfeev, tiền vệ Zhirkov, hai chân sút giàu kinh nghiệm Pavlyuchenko – Pogrebnyak hay tài năng trẻ Alan Dzegoev.

Cũng như Nga, CH Séc không thực sự còn giữ được vị thế của một “ông lớn” trên bản đồ bóng đá thế giới sau khi tách khỏi Tiệp Khắc năm 1993. Mốc son chói lọi nhất của họ chính là mùa hè tuyệt vời năm 1996 với ngôi á quân sau trận cầu cân não với những người Đức quá lì lợm và bản lĩnh. 

Thế hệ vàng ngày đó của bóng đá CH Séc như Karel Poborsky, Patrik Berger hay Pavel Nedved giờ đã không còn thi đấu trong khi lớp kế cận chưa có ai tiệm cận nổi đẳng cấp của các bậc đàn anh. 8 năm trước, Séc từng được đặt rất nhiều kì vọng tại Euro 2004 trên đất Bồ Đào Nha song thất bại bất ngờ 0-1 trước Hi Lạp khi đó đã tiễn họ rời khỏi giải đấu một cách đầy tức tưởi. Liên tiếp các giải đấu lớn sau đó, đội tuyển này không thể tạo ra thêm bất kì dấu ấn đáng kể nào.

Và khi mà các tên tuổi lừng danh như Nedved, Jan Koller… nối tiếp nhau nói lời giã từ thì những năm gần đây, bóng đá CH Séc thực sự rơi vào một cuộc khủng hoảng tài năng. Đúng với câu nói “Nhân tài như lá mùa thu”, không có nhiều gương mặt đáng chú ý được giới thiệu và HLV Michal Bilek chỉ còn biết đặt niềm tin vào những ngôi sao lác đác còn lại như Petr Cech, Tomas Rosicky hay Milan Baros mà thôi.


Petr Cech sẽ là chốt chặn tối quan trọng của CH Séc ở Euro lần này

Hành trình đến với VCK Euro 2012 của Nga và CH Séc cũng diễn ra ở hai thái cực rất khác nhau. Nếu như thầy trò Dick Advocaat không mấy khó khăn để giành ngôi đầu trong một bảng đấu mà đối thủ “nặng kí” nhất chỉ Ireland thì CH Séc đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua Scotland để có được vị trí thứ hai (ngôi đầu thuộc về một Tây Ban Nha quá mạnh). Tấm vé thông hành đến với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lần này của họ có được là sau hai trận play-off với Montenegro (3-0).

Có thể nói rằng tại bảng A, CH Séc cùng với các nhà cựu vô địch Hi Lạp chính là hai đội bóng bị đánh giá thấp hơn so với đồng chủ nhà Ba Lan và Nga. Dưới sự chèo lái rất mát tay của Advocaat, Nga đã có sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho Euro 2012 bằng chuỗi 14 trận bất bại và mới đây nhất là thắng lợi 3 sao hoành tráng trước một ứng viên vô địch là Italia. Trong khi đó, Petr Cech và các đồng đội vừa phải hứng chịu thất bại 1-2 trước Hungary ở trận đấu cuối cùng trước thềm giải đấu này.

Yếu tố kinh nghiệm là điều rất được Advocaat chú ý đến khi có 11 tuyển thủ trong đội hình hiện tại của Nga từng góp mặt tại Euro 2008 và 7 trong số đó thậm chí từng thi đấu ở Euro 2004. Độ tuổi trung bình của binh đoàn đến từ xứ bạch dương cũng là cao nhất (30). Tuy nhiên, dù không thực sự sở hữu một lực lượng hùng mạnh song kinh nghiệm không phải là điều đáng ngại với CH Séc khi các trụ cột quan trọng nhất của họ đều đã quá “băm” và rất dày dặn trận mạc.

Khát khao tìm lại hình ảnh ngày nào chắc chắn vẫn luôn âm ỉ cháy trong thâm tâm những tuyển thủ Nga hay CH Séc bao năm qua. Dù được đánh giá có phần nhỉnh hơn đôi chút nhưng để giành trọn 3 điểm trước một CH Séc trẻ trung hơn và có “người nhện” Petr Cech trong khung gỗ không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho Arshavin và các đồng đội. Rất có thể, một kết quả hòa sẽ xuất hiện trên bảng điện tử ở Municipal Stadium Wroclaw khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài chính Howard Webb vang lên đêm nay.

Bạn có biết?

Nga chỉ thủng lưới 4 bàn trong suốt chiến dịch vòng loại của mình. Họ kết thúc vòng loại với vị trí thứ nhất bảng B trên Ireland.

5 cầu thủ của CH Séc sẽ có kì Euro thứ 3 trong sự nghiệp của mình.

Milan Baros chính là “Vua phá lưới” của VCK Euro 2004 với 5 bàn thắng. CH Séc khi đó đã chơi cực hay với thành tích đứng đầu bảng đấu “tử thần” với sự hiện diện của Hà Lan, Latvia và Đức. Tiếp đó họ đè bẹp Đan Mạch 3-0 để tiến vào bán kết nhưng rồi lại gục ngã đầy cay đắng trước Hi Lạp.

Cầu thủ đáng chú ý:

Andrei Arshavin: Chỉ cần hai trận đấu với Thụy Điển và Hà Lan tại Euro 2008 là đủ để đưa tên tuổi của Arshavin lên tầm thế giới. Ở giải đấu lần này, “số 10” chính là cánh chim đầu đàn để đưa Nga tiến đến vinh quang.

Petr Cech: Thủ thành này vừa trải qua một mùa giải đáng nhớ cùng Chelsea, đặc biệt là chiến tích bước lên đỉnh tại Champions League. Trong trận chung kết với Bayern Munich, Cech đã cản phá hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm của “Hùm xám” và đoán đúng hướng 6/6 quả 11 mét của đối phương trong hiệp phụ và loạt sút luân lưu (cản phá được 3/6 quả).

Họ đã nói gì?

Arshavin: “Nhiệm vụ của Nga là tiến vào bán kết”.

Rosicky: “Nếu bạn đang nói về một ứng cử viên của bảng A, đó chính là tuyển Nga. Sẽ là một đối thủ khó khăn cho chúng tôi”.

Đội hình dự kiến:

Nga:Akinfeev ;Anyukov, Igna'vich, Berezutskiy, Zhirkov ;Shirokov, Denisov, Zyryanov; Dzagoev, Kerzhakov, Arshavin

CH Séc: Cech ;Selassie, Sivok, Kadlec, Rajtoral ;Plasil, Jiracek ;Rezek, Rosicky, Pilar; Baros

Dự đoán: Hòa 1-1

GK
Nguồn: dantri.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.