Chuyên mục
Kỳ 2: Bộ trưởng lên giường với gái đẹp, để lộ nhiều bí mật quốc gia
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Kỳ 2: Bộ trưởng lên giường với gái đẹp, để lộ nhiều bí mật quốc gia

Thứ hai 07/09/2015 02:14 GMT + 7
Hồi tháng 7.2010, Cục cảnh sát liên bang Mỹ (FBI) công bố tài liệu mật: Tình báo Liên Xô (KGB) cài “con rệp” nghe lén, mỗi khi Bộ trưởng chiến tranh Anh Profumo lên giường với Keeler, cô người mẫu - vũ nữ thoát y 19 tuổi.

Keeler thời xuân sắc.

Thông tin Profumo lên giường với Keeler, “thủ thỉ tâm sự” được tài liệu mật của FBI khẳng định: Liên Xô (LX) có nhiều thông tin có thể đe dọa an ninh phương Tây, ngược với quan điểm lâu nay, rằng vụ ngoại tình của Profumo không gây tổn thất an ninh Anh và không có bí mật nào bị tuồn cho LX.

Ivanov có yêu cầu Keeler khai thác thông tin từ Profumo

Người tình của Keeler là đại úy Yevgeny Ivanov, tùy viên hải quân Sứ quán LX  tại London, cũng là một điệp viên KGB. Tài liệu giải mật nêu Keeler khai: Ivanov yêu cầu cô hỏi Profumo, rằng khi nào Tây Đức có thể nhận tên lửa hạt nhân Mỹ đặt trên nước này.

Điều này cho thấy trong lúc Thủ tướng Anh Harold MacMillan đàm phán với Tổng thống Mỹ John Kennedy để mua tên lửa Polaris, những bí mật quốc phòng đã bị Profumo tiết lộ.

Mỹ đánh giá vụ tai tiếng của Profumo rất nghiêm trọng. Ngay sau khi Profumo từ chức, Giám đốc FBI J. Edgar Hoover đưa tận tay một tờ giấy ghi ngày 18.6.1963, cảnh báo các nguy cơ cho em của Kennedy là tổng chưởng lý Robert Kennedy, để người em báo lại với người anh tổng thống.  

Tờ giấy này nêu: một thông tin của “điềm chỉ viên” Mỹ cài vào KGB đã cung cấp thông tin căn hộ mà Profumo hẹn gặp Keeler đã bị KGB cài “con rệp” nghe lén. 

Một kênh cáp mật do Hoover gởi tùy viên pháp lý FBI ở London hồi tháng 6.1963, nêu vụ Profumo được Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ quan tâm đặc biệt.

Các tài liệu này làm rõ hơn về hoạt động điều tra của Mỹ: các quan chức cấp cao FBI ở London lo lắng đến độ phải hủy kỳ nghỉ phép.

Một báo cáo tuyệt mật nêu thông tin về vụ Profumo là từ một đại tá KGB. “Điềm chỉ viên” Mỹ cho FBI hay: ông ta có nói chuyện về vụ này trong văn phòng đoàn ngoại giao Liên Xô ở trụ sở Liên Hiệp Quốc (tại New York, Mỹ) khi ông ta cùng nhiều sĩ quan KGB “đứng ngoài hành lang hút thuốc”.

Tài liệu mật nêu chuyện ngôi sao điện ảnh Douglas Fairbanks biết nhiều người dính líu, nên thường xuyên báo cáo với Mỹ về vụ Profumo. Fairbanks từng là sĩ quan tình báo hải quân Mỹ, bị nêu tên trong một báo cáo ngày 19.6.1963 của FBI gởi từ London đến “sếp” FBI Hoover.

Báo cáo này nêu Fairbanks là bệnh nhân của bác sĩ nắn xương Stephen Ward, người giới thiệu Keeler với Profumo. Ward và Keeler sống chung nhà nhưng không phải là tình nhân.

Profumo trước khi từ chức. 

Điệp viên KGB Ivanov "mê gái", dù đã có vợ 

Tài liệu mật cũng công bố một cuộc phỏng vấn doanh nhân Mỹ Thomas Corbally, người vào đầu năm 1963 đã “xì” vụ Profumo cho Đại sứ Mỹ tại London.

Corbally nói: ông được bác sĩ Ward giới thiệu với điệp viên KGB Ivanov “rất mê gái”. Ông được Ward cho hay Profumo cũng đang cặp với Keeler.

Corbally mô tả chi tiết cách Ward tổ chức những bữa tiệc “lịch sự” trở thành các cuộc trác táng, gồm một vị Bộ trưởng giả người hầu bàn trần truồng - chỉ đeo một dải băng màu hồng che vùng nhạy cảm - phục vụ bữa tiệc.

Một “chỉ điểm” khác của FBI được giấu tên, cho biết Ward tiết lộ: Ivanov và Profumo đều cặp với Keeler: “Khi ông này đến cửa trước, ông kia phải ra về bằng cửa sau”. 

“Chỉ điểm” này nói Keeler gọi Profumo là “Jacky”, và khi được hỏi Ivanov có nhờ khai thác tin từ Profumo, cô nói “Có” và cho biết: được yêu cầu hỏi Profumo khi nào thì sẽ chuyển đầu đạn hạt nhân đến Tây Đức.

Khi được hỏi có lấy được thông tin nào hay không, Keeler đáp: “Không có tin nào quan trọng thật sự”.

Năm 1961, Ward nói với Corbally: ông ta đưa nhiều gái đẹp trong đó có Keeler đến nhà nghỉ Cliveden. Ở đó, các cô làm quen với nhiều quan chức cấp cao. 

Keeler lúc về già. 

Keeler bị con từ chối nói chuyện

Vụ tai tiếng của Profumo bắt đầu từ ngày 8.7.1961. Tối hôm ấy, Profumo - lúc đó 48 tuổi - rượt Keeler 19 tuổi gần như trần truồng quanh hồ bơi, cho đến khi các khách khác xuất hiện, gồm Ivanov. 

Ward tự tử bằng thuốc ngủ trong ngày cuối cùng bị xử án hồi tháng 8.1963, về tội mở đường dây bán dâm.

Không có kết luận điều tra nào khẳng định Keeler là điệp viên “bán tình lấy tin” từ Profumo. Keeler chỉ bị 9 tháng tù về một tội khác không liên quan. 

Keeler hiện còn sống, Keeler từng xuất thân từ giai cấp lao động nghèo, sinh ngày 22.2.1942. Bà đã có 3 cuốn tự thuật, nhưng lần thứ ba thì lần đầu tiên kể lại toàn bộ vụ việc, qua cuốn hồi ký “Bí mật và lời dối trá”, trong đó, bà thừa nhận có chuyện bán dâm cho các quan chức cấp cao, đổi lại là có tiền, quà.

Bà cũng có hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi, với hai người đàn ông bình thường, đều kết thúc bằng ly dị. Bà có hai con trai Jimmy và Seymour. Jimmy được bà ngoại nuôi, người cùng cháu ngoại không bao giờ nói chuyện với Keeler. 

Còn Seymour lập gia đình ở nước ngoài. Có thông tin rằng Keeler còn một đứa con (sinh ngày 17.4.1959) với một lính Mỹ da màu nhưng đứa bé sống chỉ 6 ngày do bị đẻ non.

Vĩnh Thụy (theo Daily Mail)
Nguồn: motthegioi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.