Chuyên mục
Chiến sự ác liệt, người Việt gắng bám trụ để tồn tại ở Ukraine
BÌNH LUẬN
Bài này cứ như tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn ấy, ngay cả ảnh cũng chẳng thấy bóng dáng người VN mình đâu...
Viet nam thu hai o chau au

Chiến sự ác liệt, người Việt gắng bám trụ để tồn tại ở Ukraine

Thứ bảy 25/04/2015 13:50 GMT + 7
Những ngày qua, các đợt đạn pháo xảy ra ác liệt, tiếp tục đe doạ cuộc sống của những dân thường vô tội ở miền Đông Ukraine. Viễn cảnh về một cuộc sống bình yên dường như vẫn còn rất xa vời đối với người dân Ukraine.

“Lệnh ngừng bắn chưa bao giờ được tôn trọng”

Khi màn đêm buông xuống, Donetsk như trở thành một thành phố ma. Trong bầu không khí mang lại cảm giác của lệnh giới nghiêm, những con đường trở thành nơi hoạt động của những chú chó lạc chủ, những chiếc xe ô tô phóng vụt qua lẫn những chiếc ô tô điện vắng bóng người. Nằm trên con phố Velozavodskaya, không quá xa sân bay Donetsk ở khu vực Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát, những căn hộ nơi đây thường xuyên bị đạn pháo “hỏi thăm” khiến cảnh tượng hoang tàn.


Những ngôi nhà ở khu vực gần sân bay Donetsk tan hoang vị đạn pháo trong các cuộc giao tranh trở lại những ngày gần đây. (Ảnh Sputnik)

Tiếng đấu súng qua lại giữa hai phe vẫn diễn ra thường ngày bất chấp các bên đã đạt được một lệnh ngừng hồi tháng 2. “Quanh đây, lệnh ngừng bắn chẳng bao giờ được tôn trọng. Tiếng súng nổ không ngừng…”, bà Maria một người dân sống ở đây kể lại.

Ở quận Kievski trên con đường dẫn đến sân bay Donetsk, nơi người dân địa phương “phơi nhiễm” với tiếng súng hàng ngày từ những cuộc chạm trán quanh khu vực. Bà Lyudmila Cherednik cho rằng: “Chuyện có thể ổn ở trung tâm Donetsk, nhưng ở đây chúng tôi vẫn sống trong bom đạn. Họ nổ súng ngay khi trời tối”.

Từ Donetsk, anh Trịnh Tiên cho biết, cách đây hai ngày, có một đoàn gồm 6 nhà báo Việt Nam cũng đến Donetsk để làm phóng sự về tình hình người Việt khi giao tranh ác liệt trở lại.

Cũng theo lời anh Tiên, khu vực chợ Ga nơi đông người Việt buôn bán may mắn hai tháng nay khá yên ổn. Anh Tiên cho biết: “Trước đây khu chợ Ga bị đạn pháo bắn vào, có hai gia đình người Việt bị phá hỏng hết hàng hóa. Tuy nhiên, hai tháng nay tình hình ở chợ yên ổn hơn, chỉ bắn nhau ở khu vực sân bay nên người dân lại đi chợ kiếm tiền phục vụ sinh hoạt”.

Ông Viktor Tsolodobnikov, 70 tuổi, một kĩ sư nghỉ hưu ở Donetsk chia sẻ: “Rất khó để chúng tôi tin vào lệnh ngừng bắn này. Việc bắn giết chưa bao giờ thực sự dừng lại ở đây. Sau nhiều tháng đánh bom ở quận chúng tôi, ít nhất chúng tôi đã học được cách phân biệt sự khác biệt giữa súng đại bác, súng tăng và tên lửa Grad. Có thể nó sẽ trở nên hữu ích lúc nào đấy”.

Lính Mỹ đã xuất hiện?

Trong khi đó, truyền thông Ukraine dự báo, tình hình ở miền Đông nước này sẽ tiếp tục căng thẳng và khó dự đoán. Hiện cả Mỹ và Nga đang cáo buộc nhau về việc xuất hiện quân đội của hai nước ở vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.4 cho biết, các binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine và huấn luyện cho các lực lượng của chính quyền Kiev.

Trước đó, ngày 20.4, Lầu Năm Góc công bố khoảng 300 lính dù Mỹ đóng tại Italy đã thực hiện cuộc huấn luyện cho các vệ binh Ukraine thuộc Trung tâm An ninh và gìn giữ hòa bình quốc tế, gần biên giới với Ba Lan. Đợt huấn luyện ban đầu dành cho khoảng 300 vệ binh Ukraine và 900 người khác sẽ tham gia các đợt trong 6 tháng tới.

“Nếu tình hình chiến sự ở Ukraine ác liệt và kinh tế khó khăn như hiện nay vẫn kéo dài, đến cuối năm nay, sẽ có khoảng một nửa trong số gần 10.000 người Việt đang sống rải rác trên khắp đất nước Ukraine sẽ trở về Việt Nam”, anh Bảo Phúc- người Việt sống ở thủ đô Kiev chia sẻ tình hình khó khăn của người Việt hiện nay.

Theo lời anh Phúc, rất nhiều gia đình người Việt đang trong tình cảnh chạy ăn từng bữa, nhiều gia đình không đủ tiền đóng các loại phí dịch vụ, một số cháu bé đã phải nghỉ học do cha mẹ không có đủ tiền để trang trải. “Nhiều người chấp nhận cuộc sống tạm bợ, không nhà cửa, đi ở nhờ nay đây mai đó. Trở về Việt Nam bây giờ cũng khó nên nhiều người đành cắn răng chịu đựng để tồn tại ở Ukraine được ngày nào hay ngày đó”, anh Bảo Phúc chia sẻ.

Anh Trịnh Tiên cũng cho hay, công việc làm ăn buôn bán của người Việt vô cùng khó khăn và nguy hiểm. “Những ai có điều kiện và không vướng mắc về tài sản ở Ukraine thì trở về Việt Nam là tốt nhất”, anh Tiên cho biết. 

Hạ Anh- Đức Hoàng
Nguồn: danviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.