Chuyên mục
Cả nước náo nức vào năm Quý Tỵ 2013
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cả nước náo nức vào năm Quý Tỵ 2013

Chủ nhật 10/02/2013 11:53 GMT + 7
Năm mới Quý Tỵ 2013 đã mở cửa chào đón con dân nước Việt. Đồng bào trong và ngoài nước ta bước vào năm mới Quý Tỵ 2013 trong chia sẻ yêu thương đêm đèn hoa rực rỡ. 


Pháo hoa tại TP.HCM - Ảnh: Hoàng Thạch Vân


Pháo hoa tại TP.HCM - Ảnh: T.T.D.


Một tiết mục trong chương trình - Ảnh: Hoàng Thạch Vân


Ảnh: Hữu Khoa


Một cảnh đám cưới trên sông - Ảnh: Minh Đức


Tái hiện cảnh mua bán trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé xưa - Ảnh: Minh Đức


Hàng ngàn bạn trẻ, du khách nước ngoài ngồi chờ xem bắn pháo hoa trên cầu Khánh Hội tối 29 Tết - Ảnh: Minh Đức


Hai cô gái nước ngoài đốt nhang theo phong tục Việt Nam tại khu phố tây ba lô trên đường Bùi Viện - Ảnh: Quang Định


Pháo hoa rực rỡ nơi biên giới Lào Cai - Ảnh: Hồng Thảo


Đông kín người dân xem bắn pháo hoa đón giao thừa tại Hồ Gươm trên phố Lê Thái Tổ - Ảnh: Việt Dũng


TP.HCM: “Biển người” chen kín trên bến dưới thuyền phút sang xuân

Trước đó, khu vực trung tâm TP.HCM lúc 23g chen kín dòng người khắp các quận huyện đổ về thưởng thức đường hoa và xem pháo hoa. Chốn đèn hoa đô hội Sài Gòn rộn rã hơn khi tại Công viên 23-9 (Q.1, TP.HCM), một chương trình nghệ thuật mừng Xuân Quý Tỵ với chủ đề "Xuân yêu thương".

Nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn... đã chia sẻ yêu thương của mình qua lời ca tiếng nhạc chờ đón phút giao thừa.

Thời khắc chuyển giao năm mới đang đến rất gần, trên khắp các tuyến đường đổ về trung tâm TP, không khí đón năm mới đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Các tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng trở nên đông đúc, các phương tiện nối đuôi nhau hàng dài.

Tại đường hoa Nguyễn Huệ hàng ngàn người dân, du khách quốc tế cũng nô nức đến đây để vui chơi, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật làm cho không khí đón năm mới thêm phần nhộn nhịp.



Gần giao thừa, hàng ngàn người đã chọn cho mình một chỗ dưới lòng đường hoa Nguyễn Huệ chờ xem pháo hoa. Trong đó có rất nhiều bạn trẻ và các gia đình trẻ. Nhiều dịch vụ ăn theo như báo các loại nước giải khát và đồ ăn vặt cũng phát huy tác dụng - Nguồn: Phòng Truyền hình Tuổi Trẻ

Hàng trăm ngàn người tập trung dọc hai bên đại lộ Võ Văn Kiệt để xem bắn pháo hoa tại đầu đường hầm Thủ Thiêm, chào đón năm mới Quý Tỵ 2013. Giao thông tại đây tê liệt hàng tiếng đồng hồ.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, mặc dù đến 00 giờ, màn trình diễn bắn pháo hoa mới bắt đầu nhưng từ 19g người dân đã tập trung giành chỗ “đẹp” ở dọc hai bên đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn trước hầm sông Sài Gòn, phía quận 1), cầu Calmette…

Lượng người đến sớm để giành chỗ đông đến nỗi giao thông qua khu vực này bị ùn ứ nghiêm trọng. Càng về gần giờ bắn pháo hoa, dòng người đổ về càng đông, giao thông càng bế tắc.

Tuy vậy, khác với vẻ bực bội thường ngày khi phải chịu cảnh kẹt xe, ai cũng có vẻ háo hức, hồ hởi chờ đợi thời khắc pháo hoa được bắn lên.

Đến 00 giờ, màn trình diễn pháo hoa đã làm nức lòng người xem, đền bù xứng đáng công ngồi giành chỗ mấy tiếng đồng hồ. Khi những loạt pháo hoa liên tiếp được bắn lên, những tràng vỗ tay vang lên tán thưởng không ngớt. Trong tiếng vỗ tay tán thưởng, điện thoại, ipad… được nhiều người tận dụng tối đa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của những chum pháo hoa trong đêm đón giao thừa, đón chào năm mới.

Lào Cai: ngay sau pháo hoa, dòng người đổ về đền Đức Thánh Trần thắp hương


Quảng trường trung tâm thành phố Lào Cai trang hoàng lộng lẫy, đông nghịt người khiến ngay trong tiết trời se lạnh mà ai cũng có cảm giác ấm áp.

Nhiều gia đình đến từ sớm, chọn chỗ ngồi tốt để xem văn nghệ và bắn pháo hoa. 

Khi kết thúc bắn pháo hoa, mọi người đổ dồn về Đền Thượng nằm ngay sát biên giới, thuộc phường Lào Cai (TP Lào Cai) bên bờ dòng sông Nậm Thi, nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn để thắp hương và xin lộc đầu năm.

Hà Nội: 17-18 độ, phố thông thoáng hơn giao thừa trước


Theo ghi nhân của PV Tuổi Trẻ Online, thời tiết Hà Nội lạnh khoảng 17-18 độ nhưng tại thời điểm hơn 23g, sắp đến giờ đón giao thừa nhưng các đường phố dẫn vào trung tâm Hồ Gươm điểm bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới vẫn khá thông thoáng chứ không tắc nghẽn như các năm trước.

Các lực lượng cảnh sát 141, cảnh sát cơ động cũng như dân phòng tại các tuyến phố vào trung tâm xuất hiện nhiều đảm bảo giữ trật tự an ninh cho người dân thủ đô đón giao thừa năm mới vui vẻ, an lành.

Hai điểm biểu diễn nghệ thuật ngoài trời tại Tượng Đài Cảm Tử và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trên đường Đinh Tiên Hoàng trước giao thừa đông đảo người dân thủ đô cũng như du khách nước ngoài xem.     

Huyện đảo Lý Sơn lung linh đêm pháo hoa


Huyện đảo Lý Sơn ( Quảng Ngãi) quê hương đội Hùng Binh Hoàng Sa, ngay trong giờ khắc giao thừa tết Quý Tỵ 2013, 22 ngàn cư dân huyện đảo lần đầu tiên chứng kiến những chùm pháo hoa đủ màu sắc ngay trên bầu trời đảo quê hương mình.

Trước đó, tại tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trên đảo Lý Sơn, thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2013,  các tiết mục văn nghệ Mừng Đảng – Mừng Xuân - Mừng quê hương đổi mới thu hút hàng ngàn khán giả. Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo vô cùng vui mừng, hạnh phúc vì có một đêm giao thừa thật ý nghĩa, một mùa xuân vui tươi và ấm áp.

Đà Nẵng pháo hoa rực rỡ thời khắc giao thừa


Trước đó, thời tiết Đà Nẵng đêm giao thừa se se lạnh, hàng ngàn người dân khoan khoái ra đường chờ đón thời khắc giao thừa và du xuân trên đường hoa Bạch Đằng.

Năm nay, TP Đà Nẵng có bốn điểm bắn pháo hoa trong nội thành. Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Tỵ tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Cố đô Huế bỗng nhộn nhịp


Mặc dù chưa đến giao thừa nhưng bà con các huyện đã tấp nập kéo nhau về trung tâm TP Huế. Tại các điểm vui chơi giải trí như các công viên dọc bờ sông Hương, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Phu Vân Lâu...ken chật bước chân chờ đợi khoảnh khắc đón năm mới.

Theo ghi nhận mới nhất, các tuyến đường chính ở TP Huế cờ hoa chào đón năm mới được trang hoàng lộng lẫy. Một số tuyến đường như Lê Duẩn, Hùng Vương,...bắt đầu...kẹt xe. Lực lượng CSGT đã có mặt ở mọi tuyến đường để điều tiết giao thông trước và sau giao thừa.

Nha Trang: Hơn 1000 du khách Nga dạo phố đêm xuân


Đêm giao thừa năm nay tại thành phố biển Nha Trang có thêm một lượng du khách khá đặc biệt, đó  là hơn 1000 du khách Nga  cùng đón giao thừa.

Trong đêm 29 tết, giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có thể nhìn thấy gần như tất cả những người khách Nga đang lưu trú tại các khách sạn dọc theo đường Trần Phú đều đi ra đường. Họ đi từng cặp, từng nhóm với trạng thái rất vui vẻ. Một số du khách mua những chiếc bong bóng hình con rắn, đi trên con đường đầy ắp mùa xuân.

Những điểm vui chơi như Nha Trang Center, đường hoa ngay 46  Trần Phú là nơi họ chọn lựa để tận hưởng cái tết cổ truyền Việt Nam. Nhiều vị dừng lại ngay nơi  biểu diễn Nghệ thuật tuồng hứng thú xem một cách say sưa. Một số khách đi trên đường gặp ai cũng chào: Happy Newyear- Chúc mừng năm mới”.

Cần Thơ: hàng vạn người đổ về quảng trường công viên Lưu Hữu Phước


Tại Cần Thơ, các tuyến đường trong nội ô dường như nêm kín bởi dòng xe cộ qua lại.

Từ 20g, tại quảng trường công viên Lưu Hữu Phước, Q.Ninh Kiều, chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng xuân Quí Tỵ, mừng Đảng quang vinh do Sở VH-TT-DL tổ chức diễn ra trong 120 phút đã thu hút hàng vạn người xem.

Bên ngoài quảng trường công viên, tuyến đường đại lộ Hòa Bình – 30 tháng 4 rực rỡ với hàng triệu bóng đèn trang trí sáng chói suốt tuyến đường kéo dài trên 700m đến tận trụ sở UBND thành phố. Dưới bến Ninh Kiều đông ken người chen chúc nhau trên tuyến phố đi bộ. Gần đó, tại Chùa Ông, một ngôi chùa nổi tiếng của Cần Thơ, cũng đông nghẹt người đến thắp hương cầu may trong năm mới.

Nhiều gia đình, đôi trai gái, nhóm bạn bè mua nhang thắp, cúng vái và mang lộc may về đúng thời khắc giao thừa.

TP.HCM: Giữ xe giao thừa không chỉ giá cao mà còn... hết chỗ


Chưa đến giao thừa nhưng tại các điểm giữ xe ở Q.1, TP.HCM đã hết chỗ giữ xe. Một số nhà dân đã tận dụng khoảng sân trống để nhận giữ xe, như ở khu vực đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Du... Tại bãi giữ xe đường Mạc Thị Bưởi - Đồng Khởi, chủ xe thu 20.000 đồng/chiếc nhưng từ 18g đã hết chỗ, khách phải năn nỉ hoặc đứng đợi có người vào lấy xe về thì trám vào.

Bãi giữ xe gần nhà thờ Đức Bà, chủ xe cũng thu 20.000 đồng/chiếc và hết chỗ từ 18g, dẫn đến tình trạng chen lấn, kẹt đường ở khu trung tâm quận 1 và khu vực hầm Thủ Thiêm - nơi người dân tập trung xem bắn pháo hoa và đón giao thừa.


NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
Nguồn: tuoitre.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.