Chuyên mục
Nước Nga 30 năm nhìn lại
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nước Nga 30 năm nhìn lại

Chủ nhật 07/07/2019 14:31 GMT + 7
Mùa hè tuyệt đẹp lại về trên đất nước vĩ đại. Nước Nga, thiên nhiên đã trút bỏ trên mình những bông tuyết lạnh giá, thay áo đổi màu giờ tựa như nàng công chúa khoác trên mình những bộ váy đẹp lộng lẫy như trong chuyện cổ tích ngày xưa.


Thành phố Pskov xinh đẹp nhìn từ trên cao, nơi an cư lạc nghiệp của nhiều gia đình người Việt từ cách đây 30 năm.

Ngày xưa ngày ấy đã cách đây hơn 30 năm rồi khoảng ấy quãng đường so với thời gian thì không có gì nhưng với chúng ta là cả một tuổi trẻ, tuổi thanh xuân đã gắn bó với nước Nga với mảnh đất Pskov thân yêu này.

Pskov, nơi đất lành chim đậu. Nơi đây ngoài những người đã đến lao động cho nhà máy xây dựng và may mặc còn quy tụ về lập nghiệp rất nhiều anh, chị, em, bạn bè đến từ các thành phố khác nhau như Moscow, Toliatchi, Naro-phominck….


Thành phố Pskov, nơi lập nghiệp của những người Việt xa quê hương. Ảnh năm 1990.

Nhớ lại ngày ấy ngày 07.07 sau hơn 15 tiếng đồng hồ bay quá cảnh qua nhiều nước mọi người mới tới được sân bay Moscow. Cảm nhận đầu tiên là một đất nước hiện đại nguy nga lộng lẫy và hoành tráng. Và ngạc nhiên hơn không lý giải nổi tại sao đêm đã khuya rồi mà vẫn không thấy trời tối. Cả đêm các đôi trai gái vẫn vui vẻ dạo chơi trên các con đường, công viên, góc phố. Họ nắm tay nhau trao cho nhau những nụ hôn tình tứ thật tự nhiên ngay giữa chỗ đông người.


Khuôn mặt rạng ngời của những chàng trai, cô gái khi đặt chân đến Liên Xô.
Ảnh chụp năm 1990.

Về kí túc xá tất cả được xếp ở cùng phòng với nhau, thường thì 4 người chung 1 phòng với đầy đủ tiện nghi. Lúc đầu chưa ai quen ai cũng hơi bỡ ngỡ nhưng sau rồi đã biết thông cảm và dần hiểu nhau hơn.

3 tháng học tiếng Nga thật buồn cười khi đó cô không hiểu mình và mình cũng có hiểu cô đâu, vậy mà với trình độ sư phạm với sự chu đáo nhiệt tình các cô cũng "nhồi" vào đầu mọi người những câu giao tiếp đơn giản. Hàng ngày với vốn tiếng Nga ít ỏi đó còn gặp rất nhiều khó khăn khi đi ra đường hay khi xếp hàng mua đồ ăn vì vẫn cứ phải dùng phương pháp tối ưu nhất là chỉ trỏ. Được cái các ông , bà người Nga rất đôn hậu thường thì giúp và cho mua trước.


Chụp cùng cô giáo tiếng Nga Тамара Ивановна (Ảnh chụp năm 1989).

Xuất khẩu lao động theo đúng nghĩa được ký kết giữa 2 nhà nước mục đích chính là họ giúp mình. Nhìn lại cũng có những đóng góp nhất định nào đó ở 1 vài ngôi nhà mà chúng ta nhìn thấy đâu đó trong thành phố nhưng cũng chỉ là những mảnh nhỏ ghép lại mà thôi. Thay vào đó là những công việc buôn bán, kiếm tiền, tìm hàng. Từ dây maixo, áo bay, bàn là đến máy khâu tủ lạnh …được chuyển về Việt Nam qua những gói hàng 10 kg và những thùng hàng biển mà có thể còn đóng 2 đáy nhằm che dấu một vài mặt hàng cấm xuất khẩu.

Những tấm ảnh quý giá lưu lại một thời tuổi trẻ ở thành phố Pskov.

Mưu sinh buôn bán, kiếm tiền cũng muôn hình muôn vẻ. Lúc thuận lợi lúc khó khăn, lúc chạy công an vì chưa có giấy tờ hợp lệ. Lúc lo đối phó với trộm cướp rình rập mọi nơi. Nguy hiểm hơn nữa là nhiều khi phó mặc số phận trên những chuyến hàng được nhồi chật ních vào xe, người chỉ còn cách nằm ngửa mặt rồi trườn lên những bao hàng vào trong. Nhai tạm gói mì tôm uống thêm ngụm nước cho ấm bụng rồi lại lên đường.


Ảnh kỷ niệm những năm tháng sinh sống, học tập và làm việc ở Pskov.

Buôn bán lúc đó là những lều bạt tạm bợ ngoài trời, mưa tới mặt nắng tới đầu. Mùa đông giá buốt mặc quần áo đi giầy đông nặng có khi bằng 1/3 trọng lượng cơ thể. Vất vả mệt nhọc nhưng bù lại hàng lấy về bán tốt hơn nên thu nhập của mọi người cũng khá ổn định. Dần dần ai cũng mua được xe tậu được nhà, không phải đi thuê mướn nữa. Cuối tuần nếu không bận đi lấy hàng thì lại tụ tập hoặc ở nhà hoặc đi dã ngoại, nướng thịt hò hát vui chơi.




Chợ ngoài trời ở thành phố Pskov năm 1994.

Theo thời gian từng đôi uyên ương yêu thương đến với nhau thành vợ thành chồng. Rồi các cháu thế hệ thứ 2 ra đời, lớn lên và đến nay phần lớn đã trưởng thành. Đã trở thành các kĩ sư, bác sĩ, các luật sư, kinh tế học và các ngành nghề khác. Mong sao tương lai các cháu còn có thể thăng tiến bước vào chính trường để rạng danh con cháu  người Việt Nam tại Pskov. Góp phần cho quan hệ giữa 2 đất nước Nga – Việt ngày càng tốt đẹp và bền vững.

Rồi nước Nga chuyển mình từ bao cấp sang kinh tế thị trường mở cửa. Từ đây mọi cơ chế, quy định cũng được thắt chặt hơn. Việc buôn bán nhỏ, lẻ không cạnh tranh nổi với các tập đoàn đầu tư lớn. Cộng thêm bị khủng hoảng kinh tế do những lệnh cấm vận thường xuyên của Mỹ và phương Tây đã đẩy tất cả mọi người vào cái khó. Khó là vì chưa bắt nhịp được, chưa tìm được hướng đi, chưa dám đột phá đầu tư bài bản để phù hợp với tình hình hiện tại. Hy vọng là ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Nước Nga hùng hậu, vĩ đại dưới sự lãnh đạo tài tình của tổng thống Putin sẽ đem lại cho người dân cuộc sống đầy đủ và khá giả hơn. Lúc đó cơ hội phát triển kinh tế cho chúng ta và công ăn việc làm cho các cháu sẽ còn rất nhiều ở phía trước.


Ảnh kỷ niệm những năm tháng sinh sống, học tập và làm việc tại Liên Xô.

30 năm nhìn lại! Những cái mất cũng có nhưng cái được cũng rất nhiều, đó là gia đình, con cái, là anh em, bạn bè và 1 cộng đồng luôn đoàn kết và hết lòng với nhau.

30 năm chúng ta đã có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm, những bài học quí báu. Tương lai phía trước vẫn rất sáng lạng, hành trang đã sẵn sàng hãy nắm bắt cơ hội để cùng nhau tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vài lời tản mạn. Thay mặt các anh chị em đã hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất Pskov này xin cảm ơn người dân và các cơ quan, tổ chức các cấp lãnh đạo đã phần nào giúp đỡ và tạo điều kiện để sống, làm việc, học tập cho tất cả các gia đình người Việt trong thời gian qua.

Trái tim vẫn luôn hướng về quê hương bản xứ của mình, Việt Nam thương yêu, nhưng với chúng tôi, nước Nga đã trở thành 1 phần máu thịt của mình, khi đã sống ở đó quá nửa đời người, nơi chúng tôi an cư lập nghiệp, nơi các con cháu lớn lên và tiếp nối những ước mơ ngày xưa. Khi đón người thân sang thăm, mọi người đều tự hào nói “đây, quê hương thứ 2 của chúng tôi!”. 


Cảm ơn thành phố PSKOV thân yêu!

Cảm ơn anh, chị, em, bạn bè và các cháu đã tạo nên 1 cộng đồng tuy nhỏ bé nhưng rất đặc biệt.
Chúc mọi người và gia đình vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành đạt.


Không khí tổ chức đón Tết cổ truyền của người Việt thành phố Pskov.


Cộng đồng người Việt tại thành phố Pskov luôn gần gũi, gắn bó và đoàn kết giúp đỡ nhau.

PSKOV 07/07/2019
Hội người Việt Nam tại thành phố Pskov

Nguồn: Baonga.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.