Chuyên mục
Công nhân Việt ở xí nghiệp may Liva đón Tết Việt
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Công nhân Việt ở xí nghiệp may Liva đón Tết Việt

Thứ bảy 09/02/2013 14:06 GMT + 7
Ở LB Nga hiện có hàng nghìn công nhân Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, may mặc. Cuộc sống vất vả, mưu sinh xứ người không khỏi khiến họ nhớ nhà, nhớ quê hương, nhất là những dịp Tết đến, xuân về. Vẫn còn nhiều công nhân không có Tết hoặc Tết với họ rất đơn sơ bởi nhiều lý do và điều kiện sống, làm việc của họ… nhưng đối với các công nhân của xí nghiệp may Liva, thuộc Tổng công ty Li-ông, Tết với họ quả là những ngày hội thực sự. Phóng viên Đài TNVN phản ánh không khí này.

Tết đã dường như đến với công nhân xí nghiệp may ở đây từ rất sớm khi những chiếc bánh chưng đã được nhà bếp tổ chức gói và luộc từ mấy ngày trước Tết đủ cho hơn 1 nghìn công nhân mỗi người được 1 chiếc cùng túi quà Tết mang hương vị quê nhà. Phạm Thị An là một nhân viên phục vụ bếp của Xí nghiệp Liva từ hơn 7 năm nay rồi và chị đã khá thành thạo với việc chăm lo bữa ăn cho công nhân xí nghiệp nhưng vẫn rất rụt rè khi nói về công việc cũng như tâm tư của mình trong một ngày Xuân của quê hương:

“Nói chung công việc ở đây rất nhiều, nhưng em làm lâu rồi nên em cũng đã quen. Cũng có lúc mệt, nhưng em cảm thấy rất vui. Công nhân có thu nhập rất cao và em cũng thấy vui. Em rất mong làm sao trong những ngày xuân, năm mới này phục vụ những bữa ăn ngon cho công nhân, cán bộ ở đây, bởi vì những ngày xa quê hương, gia đình thế này thì rất cần động viên tinh thần của họ, chuẩn bị cho họ những bữa ăn ngon”.

Và không khí càng thực sự Tết hơn khi trong những ngày giáp Tết, sau những giờ làm việc căng thẳng, các chàng trai, cô gái đang là những công nhân may ở đây lại cùng nhau tập những tiết mục văn nghệ để tham gia chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng tổ chức trong những ngày nghỉ Tết. Khác với nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn tại LB Nga, Tết Nguyên Đán của công nhân Việt Nam tại xí nghiệp may Liva được kéo dài 1 tuần chứ không chỉ là 1, 2 ngày.

Anh Đinh Xuân Hảo, cán bộ phụ trách đời sống và hoạt động văn thể của Xí nghiệp may Liva cho biết: 

“Xí nghiệp may Li-va thuộc Tổng công ty Li-on được thành lập từ cách đây hơn 10 năm. Với sự quan tâm của ông Chủ tịch Tổng Công ty, tiến sỹ Trịnh Viết Ngọ, hàng năm, vào những dịp Tết như thế này thì xí nghiệp lại tổ chức cho anh chị em công nhân những phần quà với đủ hương vị Tết như bánh chưng, giò, chả, mứt Tết … Ngoài vật chất, món ăn tinh thần là không thể thiếu. Xí nghiệp thường tổ chức 2 đến 3 đêm liên hoan văn nghệ quần chúng với sự tham gia của chính anh chị em công nhân. Công nhân ở đây năm nào cũng được tham dự những chương trình liên hoan mừng xuân rất vui vẻ, đầm ấm”.

Nhìn những chàng trai, cô gái xúng xính trong những bộ quần áo biểu diễn nghệ thuật được chính xí nghiệp Liva thiết kế và may đã thấy một giá trị tinh thần to lớn mà chính bàn tay, sức lao động của họ làm nên. Họ cũng thật hồn nhiên khi nói về cảm xúc của mình được tham gia các hoạt động này. Tham gia biểu diễn nghệ thuật với tiết mục nhảy hip-hop trên nền nhạc dân tộc, các nam công nhân trẻ của Liva đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của đông đảo khách mời và hàng trăm công nhân của Xí nghiệp may. Một thành viên của nhóm nhảy thay mặt các bạn mình chia sẻ cảm xúc rằng: 

“Ở nhà chúng em cũng từng đi nhảy hip hop rồi, tưởng sang đây sẽ không có cơ hội này nữa nhưng cuối cùng bọn em vẫn được tham gia nên cảm thấy rất vui mặc dù ăn Tết xa nhà”.

Em Đỗ Lê Thanh Hà, nhân viên thiết kế mẫu trang phục của Phòng Thiết kế đã làm việc ở Xí nghiệp được hơn 3 năm và đây là cái Tết Việt thứ tư mà em đón ở LB Nga. Em nói về cảm xúc của mình như sau: 

“Không riêng mình em, ai đón Tết xa quê cũng rất nhớ nhà. Xí nghiệp đã quan tâm chăm lo đời sống cho anh em cán bộ, công nhân để bù đắp thiếu hụt xa quê. Những phần quà tuy không lớn nhưng đã động viên tinh thần anh chị em để bước sang một Năm mới vui vẻ hơn và hoàn thành tốt hơn công việc của mình”.

Có lẽ, phương châm sống và làm việc mà ông Chủ tịch Tổng Công ty Li-on Trịnh Viết Ngọ đề ra với mọi công nhân ở đây, được viết thành khẩu hiệu “Giỏi may – Hay hát là sức sống và văn hóa của Liva” đã trở thành động lực để mọi cán bộ nhân viên, đặc biệt là đội ngũ công nhân đông đảo tới hàng nghìn người, làm việc ngày một tốt hơn, gắn bó hơn với Xí nghiệp. Và cũng có lẽ bởi thế lời anh Đinh Xuân Hảo, cán bộ phụ trách đời sống - văn hóa thể thao của Xí nghiệp “Những ai đã sang đây và làm việc ở Liva đều không muốn về” là lời đánh giá chính xác. Trong không khí Mừng xuân Quý Tỵ 2013, có mặt với những bữa tiệc vui của anh em công nhân Liva, hẳn ai cũng vui lây và cầu chúc cho họ sẽ có những ngày tháng làm việc gặp nhiều may mắn ở nơi xứ người./.





























(Điệp Anh, Đoan Hải - VOV Moscow, 09/2/2013)
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.