Chuyên mục
Chồng mê Euro, vợ “trả bài” với sếp
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chồng mê Euro, vợ “trả bài” với sếp

Thứ hai 25/06/2012 17:21 GMT + 7
“Anh bỏ rơi tôi để chạy theo trái bóng. Vậy nên, tôi có đi cặp bồ thì đó cũng là lỗi của anh”.

Nam điếng người trước những lời nói sắc như dao của vợ. Anh không ngờ chỉ mới xem mấy trận Euro mà mình đã bị “cắm sừng”.

Nam mê bóng đá như điếu đổ. Trước khi cưới, Thu cũng biết cái “tật” này của chồng. Nhưng chỉ khi về sống chung với nhau, cô mới thấy khó chịu. Có thể nói, Nam mê bóng đá hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Anh có thể bỏ bê công việc, vợ con, gia đình để xem một trận đấu. Mà một khi đã vào cuộc, dù có cháy nhà Nam vẫn ngồi ôm cái màn hình ti vi.

Mới đầu mùa Euro, Nam đã đến ngay siêu thị điện máy khuân về cái ti vi 42 inch. Tối hôm trước, Nam nằng nặc đòi vợ đưa ngay một số tiền lớn bảo là có việc gấp cần dùng đến. Hôm sau, thấy chồng khệ nệ bưng cái ti vi to oạch về nhà, Thu mới hiểu sự tình. Mặc cho cô vợ trẻ đứng sau lưng lải nhải, Nam cứ hý hoáy lắp đặt “chiến hữu” để cho kịp xem trận bóng tối nay.


Nam điếng người trước những lời nói sắc như dao của vợ. Anh không ngờ chỉ mới xem mấy trận Euro mà mình đã bị “cắm sừng”. (ảnh minh họa)

Cái sự mê bóng bánh của Nam khiến Thu càng ngày càng oải. Cô chỉ ước sao những trận  đấu lớn trên thế giới này biến mất đi để chồng cô toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, hết World Cup lại đến Euro, rồi thì C1, Ngoại hạng Anh, cúp Quốc gia này nọ. Gần như suốt năm những cuộc cãi vã của gia đình Thu cũng quay theo trái bóng tròn.

Nếu như chỉ có những chuyện vụn vặt trong gia đình thôi thì chẳng nói làm gì. Đằng này, dõi theo trái bóng là Nam lại quên mất vợ. Anh chú tâm vào các trận cầu cho đến khi kết thúc giải đấu mới thôi. Mùa Euro này cũng không ngoại lệ. Nam chẳng thiết gì đến vợ, chỉ biết hỉ, nộ, ái, ố cùng những trận cầu nảy lửa.

Chán chồng, Thu cũng chẳng buồn “đòi hỏi”. Nhiều bà vợ khác còn tìm cách “dụ dỗ” chồng bằng váy ngủ, nước hoa, nhưng Thu biết, mình có xức cả chai Chanel số 5 thì chồng cũng dán chặt mắt vào màn hình. Nhưng những ham muốn của người phụ nữ mới ngoài 30 lúc nào cũng thôi thúc cô. Và cơ hội để Thu được “thỏa mãn” ham muốn ấy cũng xuất hiện.

Cơ quan Thu mới được đi nghỉ mát một tuần ở Đà Lạt. Và trong mấy ngày ngắn ngủi ở xứ sở sương mù, Thu đã dính vào “lưới tình” với sếp mới của mình. Là người đàn ông phong trần và biết cách chiều phụ nữ, Thành biết những ánh mắt khao khát của cô thư ký đang hướng về phía mình. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

 
Và trong mấy ngày ngắn ngủi ở xứ sở sương mù, Thu đã dính vào “lưới tình” với sếp mới của mình. (ảnh minh họa)

Trở về sau chuyến du lịch ở Đà Lạt, mối tình vụng trộm giữa Thu và sếp ngày càng mặn nồng. Tranh thủ lúc chồng đang mê mẩn Euro, Thu hẹn hò “trả bài” với sếp ở khách sạn. Có hôm cô chẳng về nhà mà Nam cũng không phát hiện ra, vì thường xem bóng xong, anh ngủ luôn ở phòng khách.

Nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, một người bạn của Nam đã nhìn thấy cảnh Thành và Thu dắt tay nhau vào khách sạn. Lúc này, Nam mới tỉnh ngộ, nỗi đau khổ của một người đàn ông bị vợ lừa dối khiến Nam gần như phát điên. Nhưng trái ngược với thái độ căng thẳng của chồng, Thu chỉ hờ hững bảo: “Anh bỏ rơi tôi để chạy theo trái bóng. Vậy nên, tôi có đi cặp bồ thì đó cũng là lỗi của anh”.

Nam cứng họng trước những lời nói sắc như dao của vợ. Tâm trạng anh như một mớ bòng bong. Euro thì vẫn mê mà sự thực về cái “sừng” bị vợ cắm thì lại rành rành, không thể không đau đớn.

Vợ chồng Nam cãi nhau kịch liệt. Thu đổ hết lỗi cho chồng. Vì chồng thờ ơ nên mình mới hành động như thế. Nam đem cái ti vi 42 inch sang cho cậu em vợ rồi đùng đùng làm đơn ly hôn. Anh biết mình có lỗi trong chuyện này, nhưng vợ anh đã đi quá xa và không có ý định quay lại. Chia tay có lẽ là giải pháp tốt nhất.
Nguồn: eva.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.